Kinh nghiệm đi du lịch Sầm Sơn Thanh Hóa 2012?
Tình hình là thứ 7 này nhà mình định đi Sầm sơn 3 ngày, nhà mình lại có 3 trẻ em đi cùng, mình đọc trên mạng nhiều và thấy e dè về dịch vụ quá. Có bạn nào vừa đi về cho mình xin một số địa chỉ khách sạn, nhà hàng có các dịch vụ đáng tin cậy với: ví dụ về ăn uống, thuê phao, ghế ngồi… Mình đang định ở khách sạn Hoa Hồng. Có bạn nào ở chưa cho mình xin cảm nhận nhé. Mong các bạn giúp mình có một kỳ nghỉ thật thoải mái bên gia đình.
Chào bạn, mình có một vài lời khuyên thế này: Về phần khách sạn bạn nên đặt trước ngay từ bây giờ nếu bạn muốn đi du lịch sầm sơn. Mình khuyến khích bạn nên vào agoda.vn, chọn Việt Nam, thành phố đến là Thanh hoá, bãi biển sầm sơn. Bạn đặt qua đó luôn cũng được hoặc xem nhận xét trước rồi hỏi về giá, vị trí khách sạn xem có gần biển không. Đặt phòng rẻ mà ở xa thì đi taxi cũng mệt.
Đồ biển ở đó bạn nên chắc chắn hỏi giá ai, thì phải chắc chắn không là bị lừa đấy. Lúc mua khác, rẻ, ăn xong, đắt gấp 2, 3 lần, vì lỡ ăn vào bụng rồi mà. Bạn cứ liệu giá cả phải chăng của loại đồ biển mà bạn mua ấy, rẻ quá so với đồ biển là biết bị lừa rùi. Còn có trường hợp họ bảo đảm là chế biến không tính phí, hehe bạn cảnh giác nhé.
Chúc bạn và gia đình đi du lịch vui vẻ!
Mình có một số điều đã từng đi du lịch tại Sầm Sơn chia sẻ cho bạn nhé:
- Nổi tiếng nhất là tình trạng chặt chém khách mùa du lịch tại Sầm Sơn. Thật sự nếu không phải dân bản địa hoặc có người quen ở Sầm Sơn, bạn lúc nào cũng phải xác định bỏ ra số tiền gấp 3-4 lần cho mọi dịch vụ tại đây khi đi du lịch. Bạn phải hỏi giá trước và thỏa thuận giá trước khi sử dụng bất kì một dịch vụ gì nhé.
- Nhận đặt phòng khách sạn, nhà nghỉ cho cá nhân, đoàn thể, công ty: Do mùa du lịch, các nhà nghỉ khách sạn luôn trong tình trạng cháy phòng, nhất là vào các ngày nghỉ cuối tuần, dịp lễ, nếu không đặt phòng trước thì gần như sẽ không có phòng để nghỉ, kể cả trả gấp 2-3 lần giá phòng. Các bạn gọi đặt phòng càng sớm thì giá phòng càng rẻ, càng gần ngày thì càng đắt.
- Mua đồ hải sản, làm quà hoặc để ăn luôn tại nhà nghỉ: Mùa du lịch luôn là mua chặt chém. Nếu không phải dân bản địa, kể cả là người Thanh Hóa nhưng không sống ở Sầm Sơn thì lúc nào các bạn cũng phải ngậm ngùi bỏ số tiền gấp 3-4 lần để mua đồ hải sản, thậm chí nếu không phải là người biết chọn, ăn ghẹ óp, ghẹ non, tôm chết là chuyện thường.
- Mua nem chua Thanh Hóa. Hiện tại ở Thanh Hóa chỉ có 4-5 nhà làm nem chua có tiếng. Vì là món ăn không thể để lâu, nên nếu không biết thử hoặc đặt trước, các bạn đem về 1 ngày là chua loét. nên chú ý mua các loại khác nhau: 2 ngày, 3 ngày, ăn ngay...
-Còn 1 vấn đề nữa cũng rất đáng buồn đó là tình hình xe cộ từ HN - SS. Nếu các bạn đi du lịch tự túc, đi xe từ bến xe Giáp Bát về SS vào dịp cuối tuần, rất có thể... bạn sẽ thành 1 trong những chú "lợn" trên chuyến xe đó, và phải ngồi mòn đít từ 4-5 tiếng để xe lòng vòng bắt khách, mà giá vé thì... ko biết đằng nào mà lần. Thế nên bạn tự đi xe hoặc đi xe quen là tốt nhất, xe nào chạy thằng SS cho nhanh.