
Kinh nghiệm du lịch Thác Bản Giốc Cao Bằng ?

Chẳng dấu gì các Cụ Em vừa ở Cao Bằng về cách đây mấy hôm. Cũng đi đủ cả Thác Bản Giốc, Hang Pắc Bó...Có đôi điều muốn tâm sự, Các cụ tả về Cao Bằng đúng cả Em không dám cãi, Hồ Thang Hen, động Ngườm Ngao, thác Bản Giốc, bánh cốm Sli, bánh cuốn chan canh, vịt quay...con người thân thiện.
Nhưng Em có cảm giác tỉnh Cao Bằng chưa quan tâm đến du lịch thì phải. Thác bản Giốc hùng vỹ như vậy nhưng con đường đi xuống thác vẫn là đường đất lầy lội, bên cạnh thác mấy hàng quán lèo tèo xập xệ không gian và cảnh quan trông cực ảm đạm.
Quãng đường từ TX Cao Bằng lên Bản Giốc dài 88 km Tỉnh Cao Bằng đã cho vận tải hàng quá cảnh sang Trung Quốc từng đoàn xe Container từ Hải Phòng chở hàng từ Trung Quốc đến Hải Phòng bằng đường biển lại chở về Trung Quốc qua cửa khẩu tiểu ngạch Bản Giốc chay đi chạy lại đã hơn năm nay.
Với lượng xe tải như vậy nên toàn bộ tuyến đường tỉnh lộ này đã hỏng hoàn toàn các cụ có đi oto hay xe máy thì coi chừng, hôm vừa rồi may mà có xe tải kéo nên một ngày từ sáng đến đêm mới quay lại được TX Cao Bằng.
Cũng mong rằng Tỉnh Cao Bằng nên có chiến lược dài hơi hơn với du lịch chứ còn trông cậy vào vận tải quá cảnh thế này lợi bất cập hại.

Thời gian chụp đẹp:
Quanh năm. Mọi lúc mọi nơi. Tốt nhất là nên dùng xe moto để đi chụp ảnh.
Ăn gì:
Rất nhiều, vùng này gạo trắng nước trong ăn gì cũng thấy ngon. Buổi sáng thì Bánh cuốn ( Khá ngon, ăn với nước canh do nhà hàng chế chứ không phải nước chấm như Hà nội ) hoặc Phở nước, Phở chua. Trưa tối thì gà, vịt quay, lạp xưởng, măng, rau bò khai... Tháng 11 có hạt dẻ Trùng Khánh rất chi là ngon.
Ở đâu:
Thị xã Cao Bằng: Khách sạn Thành Loan, Khách sạn Bằng Giang, Khách sạn Giao Tế. Các Thị trấn như Bảo Lạc, Phục Hòa, Tĩnh túc đều có nhà nghỉ.
Cách đi:
Đi rất dễ dàng. Có thể đi từ Hà nội qua Quốc lộ 3 qua Thái Nguyên, Bắc Kạn. Cũng có thể đi QL 1 qua Lạng Sơn rồi rẽ QL 4 qua Thất Khê, Đông Khê rồi tới Cao Bằng. Đi lối này, anh em làm ơn hỏi thông tin chi tiết tại bến xe Mỹ Đình. Đi từ Hà Giang qua QL 34, từ Mèo Vạc qua QL 4 rồi tới QL 34 thì rẽ trái qua Tĩnh túc cũng tới.