
Kinh nghiệm phỏng vấn và làm visa định cư ở Đức (đính hôn và kết hôn) ?
Chào các mẹ ở đức,em vào diễn đàn tìm hoài mà ko thấy ai hỏi về đề tài này hết nên em mới mở mục lục này,xin các mẹ nào có làm thủ tục xin visa và phỏng vấn qua thì chỉ em với,khi đi phỏng vấn thường lsq hỏi những câu gì,làm hsơ như thế nào,có bắt buộc mình phài đưa giấy khám sức khỏe ko,vì hiên tại em mới đi khám sức khỏe thì mới biết mình bệnh viêm gan siêu vi b,em đang lo lắm ko biết có được qua thăm ox ko nữa,vì nhớ ox quá rồi.Mong là mẹ nào có kinh nghiệm về visa thì chỉ giúp em

Mình thì không có kinh nghiệm gì nhiều,nhưng cũng nói qua 1 chút về 6 lần đến DSQ Đức của VC mình.
Lần đầu là mời sang du lịch,bị từ chối,vì lúc đó tâm trạng mình cũng k ổn,sau đó 2 ngày người mời(bạn trai mình)sang VN và đưa mình quay lại DSQ thì OK.Họ k phỏng vấn gì mình nữa,vì lần trc mình trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt,nên trượt.Họ trả lời bạn trai mình là,do cô ấy k trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh hoặc Đức.
Lần 2 là sau khi kết hôn,thì nhanh lắm,(có lẽ mình may mắn)từ khi nộp hồ sơ tới khi có vía là 1 tuần,hôm nộp hồ sơ,cả 2 VC mình đến,hôm sau phỏng vấn họ hỏi như sau.
1 Tên mình là??Có nói đc tiếng Đức k?
2.OX họ tên?Nghề nghiệp,tuổi tác.Nơi sinh+địa chỉ cư trú.
3.Quen hoặc gặp nhau ở đâu?trg trường hợp nào?
4 Khi nào thì nghĩ tới kết hôn?
5 .Đã đến Đức Hoặc các nc nào thuộc khối EU chưa?(Nếu có thì khi nào?ở đâu?Bao lâu?
6.Bây giờ mình nghĩ gì và quyết định thế nào về cuộc sống?Có nghĩa ở Đức hay VN?
Riêng câu này mình xin trả lời bằng tiếng ANH,vì vốn dĩ mình k biết nhiều tiếng Đức.(Lúc mình sang,chưa có quy định bắt buộc học tiếng và có chứng chỉ A1 như bây giờ.)
Nói chung bạn k nói là xin visa gì?Người bảo lãnh tình trạng thế nào nên rất khó.Vì người bảo lãnh bên này kha quan trọng.
Mình thì cứ sự thật mà nói,trong khi phỏng vấn cứ nhìn thẳng vào người hỏi mà trả lời thật dứt khoát,đừng ấp úng.Nếu có thể thì người bảo lãnh và người đcj bảo lãnh cùng đến DSQ là tốt nhất.Mình thì có OX đi cùng hoài nên k lo gì,họ phỏng vấn mình xong thì gọi chồng mình vào hỏi vài câu,thế thôi.
Còn những lần sau đến DSQ vì lý do sơ xuất,mình bị mất hộ chiếu,trong đó có visa,rồi khi có visa đoàn tụ rồi,mình bận đi công tác,chồng mình cũng bận đi làm ở nước ngoài,nên k có lịch về Đức,nên phải đến xin lại,nhưng lần sau khi có visa mình k về,thì họ hỏi lý do,mình làm 1 đơn,trong đó khai lý do vì sao có visa rồi lại k về?thế thôi.Nói chung 6 làm hồ sơ đén DSQ thì phải đến đó khoảng 14 lần.Vì nộp hồ sơ+phỏng vấn+lấy kết quả.Nhưng ngoại trừ lần đầu tiên mình ở VN 1 mình,những lần sau OX mình đi cùng,nên cũng nhanh và đơn giản.
Đó là những gì mình đã trải qua,hy vọng giúp dcj bạn.Trên Box Đức có nhiều mẹ thông thái lắm,bạn cứ chờ các mẹ bổ sung thêm nhé.
Thân mến.