
Làm gì khi mẹ anh ấy không đồng ý cho tụi mình cưới?
em xin chào mọi người em là thành viên mới,
mọi người ơi, em đang rất đau đầu về vấn đề là mẹ người yêu em không chấp nhận em và không cho tụi em cươi nhau, tình cảnh của em như sau:
em tuổi Thìn, người yêu em tuổi tý, tụi em yêu nhau gần được 4 năm rồi, lần đầu tiên về ra mắt gia đình anh, mẹ anh chấp nhận nhưng sao đó, mẹ và chị gái anh đi xem tuổi để cho tụi em cưới nhau, thì thầy bảo là tụi em không hợp tuổi, thầy bảo tuyệt mạng gì ấy, rồi mẹ anh cương quyết không cho cưới, mình rất yêu anh ấy, và mẹ anh bị bệnh tim nữa, nên mình càng thương mẹ anh hơn, mình chỉ muốn về chăm sóc cho mẹ anh thôi, nhưng giờ mẹ anh không đồng ý mình không biết làm cách nào nữa, đôi khi mình muốn viết thư để nói rõ là mình và anh rất yêu nhau, và rất muôn chăm sóc cho ba mẹ anh. nhưng em sợ khi đọc xong mẹ anh không chịu được lại lên cơn đau tim, nhưng em rất muốn về chăm sóc cho mẹ anh, vì thấy mẹ anh bênh như vậy em thương lắm,giờ mình rất khổ tâm, vì anh la con một trong gia đình nên mẹ anh rất sợ, nếu có chuyện gì xảy ra, anh ấy cũng đã khuyên mẹ hết lời mà mẹ anh ấy vẫn cương quyết không chịu, và nói là mình không xinh và nhà xa, (nhà mình ở tây ninh còn anh ở bình phước), và mẹ anh nói lấy nhau sẽ chết, nên mẹ anh không cho, mẹ anh bắt anh chia tay với em, và mẹ anh đã chọn cho anh người con gái khác xinh hơn em, nhưng anh ấy không chấp nhận, mỗi lần mẹ anh gọi điện thoại cho người đó là nói anh lên nhà, nhưng anh không lên, vì anh không thích, mẹ lại la anh và mẹ khóc,
anh chị ơi, nhưng em rất sợ 1điều là giờ người con gái ấy chưa biết hoàn cảnh gia đình anh ấy nên vậy, mai này biêt rồi em sợ người ta không chăm sóc cho mẹ anh chu đáo, rồi mẹ anh lại hối hận, giờ em khổ tâm lắm, bên gia đình em, em đã thuyết phục được rồi giờ còn mẹ anh thôi, mọi người giúp em với, tụi em vẫn cương quyết đợi nhau,
anh chị ơi, hãy giúp em làm cách nào để thuyết phục mẹ anh ấy cho tụi em cưới nhau a,
vì em nghĩ yêu nhau là đến với nhau, tuổi tác không quan trọng miễn là hai người hạnh phúc thôi,anh chị giúp em với
có gì anh chị gửi mail cho em qua địa chỉ là: nguyenngocthuyvan140689@yahoo.com
em rất các ơn ạ.

mình cảm ơn bạn nhiều nha,
mình sẽ cố gắng, nhưng bạn ơi, làm sao cho mẹ anh ấy nghe tụi mình nói chuyện bây giờ, vì từ lúc biết tuổi hai đứa không hợp, mẹ anh không nghe ai khuyên cả, cứ nhắc đến tên mình la mẹ anh không nghe, mình buồn lắm

Vô tình đọc những dòng tâm sự của bạn mà tôi nóng lòng viết cho bạn những dòng này. Số là chuyện vợ chồng tôi cũng giống bạn. Tôi năm nay 24 tuổi, chồng tôi lớn hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi đã yêu nhau được 8 năm, từ những ngày còn đi học. Khoảng 4 năm trước anh đưa tôi về giới thiệu với gia đình, mọi việc đều rất tốt đẹp vì gia đình anh rất thích tôi và gia đình tôi cũng quý mến anh vô cùng.
Cũng chính vì mẹ anh thích tôi nên đã đi xem thầy tuổi tác 2 đứa thế nào, tiện thì sang nhà tôi xin cho gọi là đi lại chính thức luôn. Tuy nhiên, cả hai chúng tôi không thể ngờ là số mình lại oái ăm thế. Hai đứa lại rơi ngay vô cung tuyệt mạng, nhẹ thì cũng nằm một chỗ. Ông thầy còn phán rằng vợ chồng tôi không thể ăn đời ở kiếp được.
Biết chuyện chúng tôi buồn lắm. Nhà tôi thì từ xưa đến giờ không tin vào bói toán, nhưng ngặt nỗi nhà chồng tôi thì tin vô cùng. Chồng tôi nhiều lúc cũng rất hoang mang. Mẹ chồng tôi rất quý tôi nên cũng rất lo và nói thẳng với chồng tôi rằng anh ấy nên chia tay tôi. Tôi còn trẻ để có thể tìm cơ hội khác cho mình.
Nhưng tình cảm chúng tôi đã thắng. Chúng tôi nghĩ như vậy thật bất công với cả hai và đã cố gắng duy trì tình cảm, dù ai có nói gì cũng không thay đổi. Chúng tôi nghĩ đúng là có kiêng có lành, nhưng cuộc sống của mình như thế nào là còn do chính mình nữa. Chúng tôi vẫn luôn tự nhủ phải cố gắng sống tốt và tin ông trời sẽ cảm động.
Cũng may là chúng tôi đều được gia đình 2 bên quý mến, và sau bao nhiêu lần không thuyết phục được chúng tôi chia tay, gia đình hai bên đã tổ chức cưới cho chúng tôi. Vợ chồng tôi mới cưới thôi, chưa được một tháng. Chuyện tương lai vẫn chưa biết thế nào, nhưng chúng tôi không hối hận về quyết định của cuộc đời mình.
Chúng tôi đã xác định là không thể sống thiếu nhau, nên dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cả hai cũng rất mãn nguyện vì đã gìn giữ được tình yêu. Vượt qua bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau nên chúng tôi rất trân trọng tình yêu này. Bạn hãy sống vì tình yêu của bạn đi, đừng vì một lý do nào để sau này mình phải hối tiếc.
Mong là chuyện của vợ chồng tôi giúp được phần nào trong việc của bạn. Chúc bạn có một tình yêu đẹp!
Rachel