
Làm sao chăm sóc gia đình mà không cần người giúp việc?
Mình vừa đọc 1 lèo 2 cái topic của các về vấn đề NGV. Đúng là nhiều khi vừa tốn tiền mà lại bức bối. Có gia đình bạn nào không có NGV thì cùng vào đây chia sẻ kinh nghiệm sắp xếp việc nhà nhé.
Mình thì sống ở nước Úc nói thật là hầu hết các gia đình ở đây không có NGV. Họ chỉ có các công ty vệ sinh và một số người làm cleaner thì làm theo giờ. Và thường chỉ thuê vào các dịp phải tổng vệ sinh dọn về nhà mới, trả nhà thuê. Các gia đình ở đây cũng không sống nhiều thế hệ chung một nhà như người Việt mình, tức là rất hiếm có chuyện ông bà trông cháu, làm việc nhà hộ lắm. Vậy thì tại sao họ vẫn sống khoẻ khi không có người giúp việc.
Lúc đầu mình nghĩ có lẽ do bên này họ có nhiều thứ hỗ trợ làm việc nhà như các loại máy giặt, máy sấy, lò vi sóng, các hoá chất lau chùi... Nhưng thật ra bây giờ ở VN mình các gia đình cũng có đầy đủ đâu có thua gì.
Chút xíu viết tiếp, mời các bạn vào chia sẻ kinh nghiệm.

Nhà em có 3 người, 2 vợ chồng & 1 anh Ku 16 tháng, đã đi học. Lão chồng vừa lười, vừa bừa bãi còn ku con thì bám mẹ. Ngoài giờ đi học bạn í chỉ chơi với mẹ, thậm chí mẹ tắm con đứng cửa chờ.
Một ngày của em thường diễn ra theo lịch:
Sáng:
- 5h30: Dậy vệ sinh cá nhân, làm đồ ăn sáng, lau nhà, chuẩn bị đồ ăn bữa tối. (Nhà em chỉ ăn một bữa tối ớ nhà).
- 6h30: Đánh thức con, vệ sinh cho bạn í & 2 mẹ con ăn sáng, rửa chén bát vừa dùng.
- 7h : Đánh thức ax, mặc quần áo cho con, mặc quần áo mẹ.
- 7h15: Chở con đi học, mẹ đi làm (Lão chồng tự ăn sáng em chuẩn bị sẵn & tự đi làm sau, hihi)
Chiều:
- 5h: Chạy ù về đón con, cho con chơi quanh xóm & uống sữa.
- 6h: Nấu nồi cơm, rã đông thức ăn. Trong lúc đó thì tắm cho con.
- 6h15: Nấu thức ăn. (Mẹ nấu con đứng bám chân ở dưới í ạ. Hic) Nấu xong em tranh thủ lau bếp & rửa nồi trước.
- 6h35: Tắm rửa, tiện thể bỏ quần áo, bột giặt vào máy, cọ nhà tắm.
- 7h: Ăn cơm. Vừa ăn vừa đút cho con ăn. (Con em ăn được cơm rồi ạ)
- 7h30: Rửa chén bát, lau chỗ vừa ăn, xong ra xem tivi, buôn chuyện với ax, chơi với con.
- 8h30: Cho con uống sữa.
- 9h: Cho con ngủ.
- 9h15: Vừa xem tivi vừa gấp quần áo, chuẩn bị đồ ngày mai con đi học, bố mẹ đi làm.
- 10h15: Phơi quần áo.
- 10h30: Khò khò.
Thứ 7 & CN lịch của em hơi khác chút:
Thứ 7 hai vợ chồng đi làm sáng, con vẫn đi học cả ngày.
- Trưa T7, hai vợ chồng đi oánh chén cùng nhau hoặc đi ăn cùng đồng nghiệp. Sau đó chồng về nhà khò khò, vợ đi shopping & siêu thị & ghé chợ mua các các loại củ đến 3h30 về nhà. Sơ chế thức ăn, chia theo từng ngày & hộp để tủ lạnh. Đến 5h hai vợ chồng cùng đi đón con, cho con đi Lotte mart chơi nhà banh. Tối ăn ngoài hoặc 8h về nhà nấu cơm.
- Chủ nhật: Sáng em dậy sớm, ù ra chợ mua rau xanh về nhặt, rửa sạch cất tủ lạnh & dọn nhà cửa kỹ hơn mọi ngày chờ 2 bố con Tom dậy. 8h cả nhà lượn đi cafe, ọp ẹp, công viên hoặc shopping tùy hứng. 11h về em nấu cơm ăn xong khò khò. Chiều em dậy sớm nhất thì tranh thủ ủi quần áo mặc cả tuần.
Nhìn chung em thấy cũng khá thoải mái. Nhà cửa gọn gàng. Mẹ chồng vào chơi lần nào cũng ngạc nhiên suýt xoa, mặc dù về nhà bà thì bà toàn chê, hihi... Chỉ thỉnh thoảng hơi ghét lão chồng vì lão í chẳng làm gì ngoài xem tivi. Em cũng chưa huấn luyện được con đỡ bám mẹ & bớt nghịch.
Ah, Để đi siêu thị, chợ nhanh thì em lên thực đơn cho cả tuần sẵn, rồi in ra những thứ cần mua. Cứ thế cầm đi chợ vèo vèo không sợ sót.
Cũng nhờ topic này, top "Sắp xếp nhà cửa theo người Nhật, Hàn.."... mà em tiết kiệm được bao nhiêu thời gian để chơi với con. Hình ảnh minh họa cho em nợ sau nhé.

Tớ nghĩ là lên thực đơn cho cả tuần, rồi đi chợ cho cả tuần, về sơ chế, chia ngăn cất tủ đá.
Khi nào ăn thì chỉ việc lấy ra rã đông là có thể nấu rồi, rau thì làm sạch, để vào hộp nhựa, đảm bảo nhanh, gọn mà lại nhàn.
Đặc biệt mua ít bí, cà rốt, hành tây, trứng, cà chua, khoai tây để được lâu hơn và thỉnh thoảng ăn đổi bữa.
Bữa tối ăn món gì thì sáng lấy từ tủ đá lên để trên tủ mát, chiều về chỉ việc nấu thôi, hoặc rã đông cũng nhanh hơn.
Chứ đi chợ hàng ngày cũng mệt lắm, ra đến chợ ko biết hôm nay sẽ ăn món gì, đau hết cả đầu.
Tốt nhất là phải có thực đơn rõ ràng, in ra như nhà hàng í, đảm bảo việc chuẩn bị bữa ăn sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Vấn đề dọn dẹp nhà cửa thì phải ngăn nắp ngay từ đầu, cái gì cũng phải có chỗ để của nó,
Quần áo sau khi tắm và quần áo thay ra phải có chỗ cất đi cho gọn.
Giờ ăn uống sinh hoạt cũng phải lên lịch làm cái thời gian biểu, không là lung tung hết cả.
Ví dụ: 7h cả nhà ăn sáng thì phải dậy từ 6h.
Thức ăn có sẵn trong tủ chỉ việc nấu chẳng hạn.
7h15 phải ra khỏi nhà.
Hết giờ làm phi thẳng về nhà nấu cơm, ko được lượn lờ lung tung.
Trưa chuẩn bị sẵn đồ ăn, bố hoặc bà ở nhà chỉ việc lấy rau ra rửa và nấu thức ăn.

Nhà em 2 vợ chồng, 1 con trai 3 tuổi, sống cùng ông bà. Trong đó thì ông và 2 VC đi làm từ sáng đến chiều, 2 bà cháu ở nhà trông nhau. Sáng em dậy đi chợ và mua đồ ăn sáng cho 2 bà cháu, sơ chế thức ăn để bà ở nhà nấu, chiều 6 h về thì nấu thêm canh rau thôi và tranh thủ trong lúc nấu cơm thì giặt quần áo của con (giặt tay). Xong đi tắm và gom quần áo cho vào máy, ăn cơm xong thì dọn rửa rồi lên chơi với con, quần áo sẽ do chồng phơi, hàng ngày bà thu quần áo và tối gấp. Vì sống cùng ông bà nên cũng được hỗ trợ nhiều nhưng đó là bây giờ khi con đã lớn chứ còn hồi con bé thì bà chỉ trông con thôi còn các việc khác thì ko làm gì. Hàng ngày em đi chợ buổi sáng, sơ chế cho vào tủ lạnh, chiều về nấu thức ăn cho 2 bữa, bữa tối hôm đấy và bữa trưa hôm sau để bà ở nhà ăn, rau cũng nhặt sẵn để trong tủ, thức ăn của con cũng thế, làm sẵn cho 2 bữa, bữa tối hôm đó và bữa trưa hôm sau để bà cho bột vào quấy thôi. Các việc khác như dọn dẹp giặt giũ thì đêu để dành đến chiều, nhà cửa thì tiện ai người đấy lau, nêu em nấu cơm xong sớm thì em lau, nếu không thì chồng lau, hoặc nếu bận nữa thì ông lau (được cái nhà nhỏ nên lau 10 phút là xong chứ ko phải là vất vả lắm). Tối cả nhà cũng xem ti vi, chơi với cháu. Nói chung là trong gia đình mọi người phải chia sẻ công việc với nhau thì sẽ ổn thôi, với lại nhà mình cũng vừa tầm thì sẽ ko mất nhiều thời gian cho dọn dẹp chứ em thấy nhiều nhà 5, 6 tầng lầu lau dọn cũng đã hết ngày rồi, chắc nhà mà to vậy thì nên thuê người dọn dẹp theo giờ.

Mình cũng đang cho bé đi nhà trẻ những ngày đầu, dự kiến nếu bé đi ổn định thì cho bà GV nghỉ. Mấy hôm vừa rồi bé đi trẻ, bà GV về quê gần 1 tuần có việc, mình thấy việc nhà cũng ổn. Nhà mình gần cơ quan, nhà trẻ.
Mình sắp xếp cv thế này:
Sáng: 6h dậy nấu ăn sáng cho 2vc, gọi con dậy, trong lúc đợi nó tỉnh mình chuẩn bị đồ cho nó, pha sữa, cho nó uống sữa rồi 2 mẹ con chở nhau đến trường.
Trưa mình về nhà: ăn trưa, giặt quần áo, một phần giặt tay, một phần cho vào máy, rửa bát từ tối hôm trước, lau sàn nhà, chuẩn bị thức ăn cho bữa chiều (chiều chỉ việc cho vào xào nấu).
Chiều: đón con về, ghé qua chợ (chợ ngay trên đường về), cho bé ăn hoa quả, cắm cơm, cho bé đi dạo, hôm nào bố về sớm thì việc này của bố (chồng mình có mấy buổi làm tối trong tuần), nấu cơm tối, tắm cho con, cho con ăn tối. Bé ăn xong thì cả nhà cùng ăn. Ăn xong mình chỉ dọn qua (ko rửa bát, giặt) để còn chơi với con (đi cả ngày mà).
Ăn xong cả nhà lên phòng chơi, sau đó con uống sữa, 9h30 cả nhà tắt đèn đi ngủ.
Tổng vệ sinh mình sẽ dành cho sáng thứ 7 con đi học.
Kể ra thì cũng mệt hơn khi có bà GV, nhưng mẹ mình đến nhà bảo trông nhà cửa gọn gàng hơn.

Nhà mình cũng ko có người giúp việc đâu. Tổng nhân khẩu nhà gồm có 2 vợ chồng, 1 bé trai 3 tuổi và bà (bà rất yếu nên ko trông cháu cũng như làm việc nhà được.) Thực ra mình nghĩ là nhà ở vn phần lớn là nhỏ, ko có sân vườn rộng, nên nếu mọi thành viên trong gia đình cùng làm việc nhà thì cũng chẳng cần có người giúp việc. Quan trọng là chị em phụ nữ chúng ta đừng nên cầu toàn quá mọi thứ. Như nhà mình đây 2 vợ chồng cũng đi làm cả ngày nhé.
- Thường thì 1 tuần mình đi chợ 1 lần mua phần lớn đủ các loại thực phẩm và đồ chính (chỉ mất khoảng 1h và 30 phút cho việc sơ chế và cấp đông) thay vì ngày nào cũng mất 30p cho việc đi chợ.
- Sáng mình cho con ăn và đưa con đi học, chồng tự ăn sáng (thức ăn đã có từ hôm trước chỉ cho vào lvs quay thôi)
- Chiều chồng đón con về , 2 bố con đi chơi một lát về bố cho bé uống sữa , 2 bố con thu quần áo phơi, gấp và cho vào tủ
- Vợ đi làm về nghỉ 1 chút 6h bắt đầu nấu cơm, đảm bảo 7h cả nhà được ăn cơm
- trong lúc Vợ nấu cơm thì bố trông con và tắm cho con, bố, lau nhà (tầng 3) gom quần áo bẩn bỏ máy giặt
- trong lúc cả nhà ăn cơm thì vợ sẽ tranh thủ đặt cái gì đó lên bếp để chuẩn bị cho bữa trưa hôm sau (bà và bố sẽ ăn trưa ở nhà) thịt kho, cá kho,....
- Bé con sẽ ăn chậm nhất nên trong lúc chờ thì mẹ sẽ đi rửa bát và chuẩn bị tiếp bữa trưa mai.
- Kết thúc bữa và chuẩn bị xong cho ngày mai, sẽ lau qua khu vực bếp, sàn.
- Vợ lên tắm và được thư giãn xem ti vi, chơi với con đã thơm tho rồi.
Nói chung là mình nghĩ là ko có người giúp việc là một điều hay, nó khiến cho mọi thành viên trong gia đình có ý thức cùng nhau làm việc nhà, ko ích kỷ, ko lười nhác.
Bé nhà mình h đã biết phân loại quần áo của con, của bố mẹ, và tự gập quần áo của mình bỏ đúng vào ngăn tủ. Tuy còn hơi vụng về nhưng mình chấp nhận sự vụng về của con, ko làm lại để con tự tin và vui thích khi được làm việc nhà cùng bố mẹ.
Cũng như vậy với các ông bố chúng ta cũng chẳng nên cầu toàn quá, cứ để các ông ấy làm có thể chưa vừa mắt chúng ta, có thể còn nhiều cái bừa bộn nhưng cứ từ từ rồi sẽ hoàn thiện còn hơn giành lấy làm tất cả rồi ko xuể lại phải thuê ngv ạ.