
Làm thế nào bây giờ, khi người yêu đang chán ?
Thời gian gần đây vì chuyện học hành mà ny em rất buồn . Đã nhiều lần em thấy cô ấy khóc . Mọi người ơi , có cách nào chỉ giúp em làm cho cô ấy vui lên được không , em rất muốn cổ vũ khich lệ cô ấy để cô ấy có thể vượt qua . Nhưng mình không biết nên làm gì nên nói gì cả cả.
Thank

Bạn à bạn cũng hơi giống mình đó vì công việc vì chuyện gia đình mà cô ấy suốt ngày phải buồn.Khi ở bên mình thì lại thiếu thốn nhiều nữa khiến cô ấy càng suy nghĩ nhiều hơn.Điều đó mình biết ngày trước cô ấy yêu một anh nhà anh ấy có điều kiện và hơn thế nữa anh ấy lại có công ăn việc làm ổn định.Khi gặp mình cô ấy đã bỏ và đến với mình.Khi ở bên mình thì chỉ có tình cảm mà thôi không được nhiều về vật chất.Đôi lúc cô ấy buồn mình đều biết...mình chỉ cần quan tâm chăm sóc và tâm sự nhiều với cô ấy.Bạn à bạn hãy tâm sự và chia sẽ với cô ấy thật nhiều vào nhé hãy nói tất cả tấm lòng của mình nếu như bạn thật sự yêu cô ta.Chúc bạn may mắn.Bạn hãy học theo mình giờ mình rất hạnh phúc bạn à
theo bạn mình nên tâm sự chuyện gì đây

Cảm ơn mọi người đã cho mình lời khuyên
làm thế nào để tỏ ra mạnh mẽ đây mọi người ơi
những lúc đi cùng cô ấy minh nên tỏ ra vui vẻ hay không nói gì

Bạn à bạn cũng hơi giống mình đó vì công việc vì chuyện gia đình mà cô ấy suốt ngày phải buồn.Khi ở bên mình thì lại thiếu thốn nhiều nữa khiến cô ấy càng suy nghĩ nhiều hơn.Điều đó mình biết ngày trước cô ấy yêu một anh nhà anh ấy có điều kiện và hơn thế nữa anh ấy lại có công ăn việc làm ổn định.Khi gặp mình cô ấy đã bỏ và đến với mình.Khi ở bên mình thì chỉ có tình cảm mà thôi không được nhiều về vật chất.Đôi lúc cô ấy buồn mình đều biết...mình chỉ cần quan tâm chăm sóc và tâm sự nhiều với cô ấy.Bạn à bạn hãy tâm sự và chia sẽ với cô ấy thật nhiều vào nhé hãy nói tất cả tấm lòng của mình nếu như bạn thật sự yêu cô ta.Chúc bạn may mắn.Bạn hãy học theo mình giờ mình rất hạnh phúc bạn à

Bạn nên ngồi bên cạnh người í, ko nên nói nhiều. Khi 1 người buồn, họ cần có 1 người im lặng nghe họ nói hết những gì làm họ thấy bức xúc.
Hãy là người lau những giọt nước mắt của người đó, là bờ vai để họ gục vào khóc. Đơn giản là làm 1 điều gì đó để cho người yêu bạn thích thú.
Với bạn nữ là 1 viên kẹo mút, 1 ly kem, 1 quả bóng bay ( có thể bạn nghĩ đó là những thứ cho trẻ con, nhưng người lớn đôi khi lại muốn mình là trẻ con đấy bạn ạ.)
Với bạn nam, bạn nên im lặng, nắm thật chặt tay người ấy, chính cái siết tay đó đã tạo cho anh ấy 1 niềm tin và nói lên rằng bạn rất quan tâm đến anh ấy. Thế thì làm sao còn buồn cho được khi bên mình vẫn còn nhiều người quan tâm đến mình?
Chúc bạn sẽ có nhưng hướng giúp cho người yêu cảm thấy vui trở lai.

Nếu là mình , sẽ chia ra 2 trường hợp cụ thể mà giải quyết
1/ Nếu nổi buồn ấy có thể chia sẽ và có thể giải quyết dc , vấn đề chỉ còn là thời gian thì mình sẽ làm 1 điều đó thật...."ngộ nghĩnh" , để cô ấy cười lại với 1 ý nghĩa đơn giản " Anh ấy đã làm tất cả chỉ để mình vui" . đơn giản vậy thôi .
2/ nếu nỗi buồn đó ko thể chia sẽ và bản thân " lực bất tòng tâm"---> ko thể giúp cô ấy giải quyết vấn đề thì nếu cảm nhận cô ấy cần thì sẽ ơ bên cạnh , im lặng cũng dc . và nếu cảm thấy cô ấy cần có không gian riêng để suy nghĩ thì hãy để yên như đúng điều cô ấy muốn .....và ko nên gặng hỏi , nếu muốn cô ấy sẽ nói với bạn _ tư cách là 1 người yêu của cô ấy . hãy tôn trọng quyết định của cô ta . Thời gian sẽ trã lời tất cả ,và cũng là để có thể giải quyết vấn đề , hay chí ít là quên đi vấn đề . Vui , Buồn , v..v.... cũng chỉ là cảm giác , mà cảm giác thì chỉ là nhất thời ko thể là mãi mãi như vậy dc .rồi có lúc cũng sẽ thay đổi ! Thân !