Câu hỏi

09/08/2013 08:29
Làm thế nào để mẹ anh ấy chấp nhận cho mình và anh ấy cưới nhau vì mình và anh ấy không hợp tuổi???
Mình tuổi mèo, anh ấy tuổi chuột, mẹ anh ấy cũng tuổi chuột. Mẹ anh ấy không đồng ý cho mình quen nhau và cưới nhau vì sợ hạnh phúc sẽ đổ vỡ vì không hợp tuổi (mẹ và ba anh ấy cũng li dị vì 2 người không hợp tuổi), vì thế bà sợ anh ấy cũng không hạnh phúc khi lấy người không hợp tuổi nên ngăn cấm. Anh ấy vì chữ hiếu nên dã chia tay với mình, 2 đứa còn yêu nhau lắm nên vẫn cứ liên lạc và gặp nhau thường xuyên. Mình và anh ấy có đến chùa nhờ thầy trong chùa xem dùm về tuổi của 2 đứa, thầy nói 2 đứa là "thiên y" tức duyên trời định chỉ khắc khẩu do khắc tuổi biết được thì tránh liệu mà nhường nhịn nhau, mẹ anh ấy ngăn cản là 1 thử thách nếu 2 con vượt qua được thì 2 con sẽ hạnh phúc, thầy còn nói yêu nhau thì cưới, ăn ở với nhau có bên chặt hay ko là do tính cách của mỗi người, khi hạnh phúc đỗ vỡ thì ko ai tự xem thử xem mình đã sống như thế nào mà lại đổ thừa do tuổi ko hợp.
Lúc trước khi chưa biết tuổi của mình, mẹ anh ấy có vẻ mến mình vì mình hiền và giỏi giang, nhưng khi biết tuổi của mình thì mọi chuyện lại khác. Tụi mình yêu nhau lắm, mình phải làm thế nào đề lấy lòng mẹ anh ấy, làm thế nào để mẹ ấy thay đổi định kiến và cho tụi mình cưới nhau. Các bạn hãy cho mình lời khuyên.
xmen2010
09/08/2013 08:29
dunguyen
09/08/2013 08:29
ncnncn
09/08/2013 08:29
Mr_XjnhZaj
09/08/2013 08:29
hothot
09/08/2013 08:29
Lúc trước khi chưa biết tuổi của mình, mẹ anh ấy có vẻ mến mình vì mình hiền và giỏi giang, nhưng khi biết tuổi của mình thì mọi chuyện lại khác. Tụi mình yêu nhau lắm, mình phải làm thế nào đề lấy lòng mẹ anh ấy, làm thế nào để mẹ ấy thay đổi định kiến và cho tụi mình cưới nhau. Các bạn hãy cho mình lời khuyên.
Danh sách câu trả lời (6)

Cám ơn những lời tâm sự và những lời khuyên của các bạn. Mình quyết tâm sẽ làm cho mẹ anh ấy thay đổi ý định và chấp nhận cho mình và anh ấy. Nhưng mình có cảm giác anh ấy đã mệt mỏi vì chuyện này. Nhưng mình sẽ cố gắng!!! cám ơn các bạn rất nhiều!!!

Việc hạnh phúc hay không là ở tại các bạn cảm nhận và tự mình quết.
Theo duy tâm như mẹ bạn thì bạn có thể nói mèo với chuột không phải là xung khắc,cái quan trọng là năm mệnh.Nếu như bạn và người yêu SN 1984 (mệnh Kim) và 1987 (mệnh Hỏa) thì chẳng có gì là xung khắc.
Cứ theo ngũ hành (Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ) mà nói với mẹ bạn.
Cụ thể về tương sinh tương khắc mời bạn tham khảo tại google.com.vn
Theo duy tâm như mẹ bạn thì bạn có thể nói mèo với chuột không phải là xung khắc,cái quan trọng là năm mệnh.Nếu như bạn và người yêu SN 1984 (mệnh Kim) và 1987 (mệnh Hỏa) thì chẳng có gì là xung khắc.
Cứ theo ngũ hành (Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ) mà nói với mẹ bạn.
Cụ thể về tương sinh tương khắc mời bạn tham khảo tại google.com.vn

"Hễ yêu nhau – đó đã là cái duyên. Có duyên thì nên đón nhận. Yêu nhau cứ lấy. Nếu ở với nhau không hạnh phúc thì đó là vì duyên không còn. Khi đó không có gì phải oán trách cả”. Đó là những lời khuyên về góc độ tâm linh, niềm tin. Việc hợp tuổi chỉ góp phần củng cố thêm niềm tin, tạo sự “an tâm” cho hai người chứ không phải đó là điều nuôi dưỡng tạo nên hạnh phúc lâu dài. Vì vậy, những đôi lứa đang yêu nhau nên tỉnh táo để hiểu điều gì làm nên hạnh phúc và đừng dại dột đánh mất thứ mình đang có.

Vấn đề là zai nhà ấy thể hiện là zai nhà ấy là thằng đàn ông mà bố mẹ có thể tin tưởng và cho mình tự quyết định là ok.
Gã nhà tớ này. Hồi yêu nhau dẫn về chả sao. Đánh tiếng cưới phát là các cụ phản đối. Nhẹ nhàng thôi, với lý do là nhà tớ xa. Cụ ông thì thế. Cụ bà thì ko nói j nhưng nói chung cũng ko đồng ý lắm.
Tớ cũng akay. Tớ kệ. Bảo là chia tay. Tớ định chia tay thật nhá. Nếu đằng ấy xem Những nàng công chúa nổi tiếng trên VTV3 khi SC đòi chia tay HN, thấy giống bọn tớ y hệt. Thế nhưng gã nhà tớ kiên quyết lắm. Cuối cùng thì ... bi h cả nhà đang tích cực chuẩn bị đám cưới cho giai của tớ.
Thấy mọi người cứ bảo là sau này sẽ khổ lắm khi bố mẹ ko đồng ý. Nhưng mà mình trót yêu rồi thì chả bỏ được đâu (khó lắm). Tốt nhất là lựa chiều mà thuyết phục, lấy lòng. Rồi đến đâu lo đến đấy.
Cũng chả hiểu. Nhiều gã có tài, đẹp giai, bố mẹ "dễ chiều" thì chả yêu, cứ đi đâm đầu vào đá tảng. Biết mình ngu mà vẫn cứ đi.
Theo mình nghĩ các anh cứ kiên quyết và nói gđ nghe, kể những cái tốt của cô ấy cho phụ huynh nghe trước, sau đó những điểm cần khắc phục ( chọn lọc nha) và bạn đứng về phía người yêu mình, nói phụ huynh biết là mình đã tiếp xúc nhiều và biết cô ấy rõ hơn phụ huynh, vả lại cưới là cưới cho bạn (cưới ai thì phải có tình yêu thì mới có thể sống chung) chứ ko phải cưới cho ba mẹ, và nếu giờ bạn tìm được người mà ko cưới thì liệu sau này có tìm được người nào khác hợp ko?, vì trên đời này chẳng ai hoàn mỹ cả, cài gì cũng tạm tạm chấp nhận được là được, với lại nếu ở vậy ko cưới thì anh chị em, cha mẹ trong gđ có theo con để lo cho con trọn đời ko? giờ cưới thì sướng khổ gì tự con chịu trách nhiệm. chúc các anh thuyết phục được phụ huynh và có được mái ấm gđ hạnh phúc nha!
Ah mà ấy được nhau hay không nhiều khi là duyên số đấy.
Gã nhà tớ này. Hồi yêu nhau dẫn về chả sao. Đánh tiếng cưới phát là các cụ phản đối. Nhẹ nhàng thôi, với lý do là nhà tớ xa. Cụ ông thì thế. Cụ bà thì ko nói j nhưng nói chung cũng ko đồng ý lắm.
Tớ cũng akay. Tớ kệ. Bảo là chia tay. Tớ định chia tay thật nhá. Nếu đằng ấy xem Những nàng công chúa nổi tiếng trên VTV3 khi SC đòi chia tay HN, thấy giống bọn tớ y hệt. Thế nhưng gã nhà tớ kiên quyết lắm. Cuối cùng thì ... bi h cả nhà đang tích cực chuẩn bị đám cưới cho giai của tớ.
Thấy mọi người cứ bảo là sau này sẽ khổ lắm khi bố mẹ ko đồng ý. Nhưng mà mình trót yêu rồi thì chả bỏ được đâu (khó lắm). Tốt nhất là lựa chiều mà thuyết phục, lấy lòng. Rồi đến đâu lo đến đấy.
Cũng chả hiểu. Nhiều gã có tài, đẹp giai, bố mẹ "dễ chiều" thì chả yêu, cứ đi đâm đầu vào đá tảng. Biết mình ngu mà vẫn cứ đi.
Theo mình nghĩ các anh cứ kiên quyết và nói gđ nghe, kể những cái tốt của cô ấy cho phụ huynh nghe trước, sau đó những điểm cần khắc phục ( chọn lọc nha) và bạn đứng về phía người yêu mình, nói phụ huynh biết là mình đã tiếp xúc nhiều và biết cô ấy rõ hơn phụ huynh, vả lại cưới là cưới cho bạn (cưới ai thì phải có tình yêu thì mới có thể sống chung) chứ ko phải cưới cho ba mẹ, và nếu giờ bạn tìm được người mà ko cưới thì liệu sau này có tìm được người nào khác hợp ko?, vì trên đời này chẳng ai hoàn mỹ cả, cài gì cũng tạm tạm chấp nhận được là được, với lại nếu ở vậy ko cưới thì anh chị em, cha mẹ trong gđ có theo con để lo cho con trọn đời ko? giờ cưới thì sướng khổ gì tự con chịu trách nhiệm. chúc các anh thuyết phục được phụ huynh và có được mái ấm gđ hạnh phúc nha!
Ah mà ấy được nhau hay không nhiều khi là duyên số đấy.

Chào bạn, theo mình bạn nên tìm hiểu kỹ vì sao bố mẹ bạn không cho bạn cưới nhé, nếu chỉ vì những lý do đơn giản như bạn nói thì chỉ cần bạn quyết tâm thì ba mẹ bạn sẽ đồng ý thôi. Mình chỉ sợ còn có lý do gì khác nữa mà bạn la người trong cuộc không nhận ra, mình nói điều này là vì gia đình mình đã từng trải qua chuyện này, anh trai mình đã từng đòi cưới một cô gái, mà mình và anh đã từng là hàng xóm của cô gái này đã biết cô gái này là người không đàng hoàng, ích kỷ, ghê gớm đã chứng kiến rất nhiều điều không hay về cô gái này. Vậy mà không hiểu sao anh mình chết mê chết mệt cô gái này và luôn xin phép ba mẹ mình cho cưới, và ba mẹ mình đã không đồng ý , cho đến khi anh mình phát hiện ra cô ta có con với người khác và buộc vào cho anh mình thì anh mình mới tỉnh ngộ đấy. Mặc dù người ngoài thì ai cũng biết cô gái đấy không đàng hoàng vậy mà anh mình có nhận ra đâu. Chuyện này là quá khứ rồi, nhưng mình kể ra cho bạn để bạn tìm hiểu kĩ hơn và nguyên nhân mà ba mẹ bạn phản đối thôi, chứ mình không hề có ý gì đâu.
Nói thật với bạn cái lí do ko xinh và ko hợp tuổi thì theo mình chỉ là cái cớ các cụ phản đối thôi. Cái quan trọng là cách đối xử của người yêu bạn với bố mẹ bạn có thật thoải mái ko. Bạn thân mình nè, nó yêu cô bạn từ khi học dh cơ. Chia tay nhau vì bố mẹ phản đối vì bạn gái nó ko hợp tuổi và nhỏ hơn nó rất nhiều. Nhưng 2 đứa vẫn ko dứt ra được vì yêu nhau đã lâu cuối cùng cũng ok vì cả 2 đều quyết tâm. Bây giờ có nhóc 1 tuổi roài đó bạn.
Tất cả làm nên nhờ sự quyết tâm của mình thôi bạn ạ. Sau này 2 bạn sống thật tốt với bố mẹ thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi đặc biệt là vợ bạn.
Chúc bạn sớm toại nguyện.
Nói thật với bạn cái lí do ko xinh và ko hợp tuổi thì theo mình chỉ là cái cớ các cụ phản đối thôi. Cái quan trọng là cách đối xử của người yêu bạn với bố mẹ bạn có thật thoải mái ko. Bạn thân mình nè, nó yêu cô bạn từ khi học dh cơ. Chia tay nhau vì bố mẹ phản đối vì bạn gái nó ko hợp tuổi và nhỏ hơn nó rất nhiều. Nhưng 2 đứa vẫn ko dứt ra được vì yêu nhau đã lâu cuối cùng cũng ok vì cả 2 đều quyết tâm. Bây giờ có nhóc 1 tuổi roài đó bạn.
Tất cả làm nên nhờ sự quyết tâm của mình thôi bạn ạ. Sau này 2 bạn sống thật tốt với bố mẹ thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi đặc biệt là vợ bạn.
Chúc bạn sớm toại nguyện.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip