
Liệu các Biểu Hiện của Em cso phải Hiv không, hay em stress lặng
Em chào Các Anh/Chị/Chú/Bác/Bạn/Em
hôm nay là gần được 14 ngày rùi các bác ơi 14 ngày qua quả thật là rất khó khăn đối với em . em có quan hệ với GMD và cô ta đẩy em ra luôn rùi nói rách bao . em có rựt mạnh cái bao rách lên có lẽ bị sước bằng hạt thóc lúc đó em đang say lên vẫn tiếp tục quan hệ đến lúc xuất tinh .mấy hôm sau em rất lo lắng em sợ hãi nữa. ngày thứ 2 em có rủ được cô gái đó đi xét nghiệm thì kết quả là Âm Tính(-), 9 hôm sau em cũng đi xét nghiệm thì kết quả vẫn Âm Tính(-). em mệt mỏi quá . ngày thứ 11 đến nay em cứ bị đau 2 bên đầu gối chân va bị ra mồ hôi ở bàn chân và bàn tay < em bị cả ngày nhưng chân đau nhất là đêm ngủ> em lo sợ quá. tiện thế các bác cho em hỏi xét nghiệm PCR giá là bao nhiêu cho 1 lần . em mệt mỏi quá em không thể đợi thêm đc đến 6 tuần hoặc 3 tháng nữa chắc em điên mất thôi . một lần trót dại đó có thể phái đánh đổi tất cả của em và của gia đình em. mong các bác tư vấn giúp em.
Cám ơn Các bác Đã Đọc Bài này Của Em Và Xin cho em ý kiến

huhu các bác ơi mấy hôm nay em đau 2 bên đầu gối kinh khủng nhất là về đêm liệu đó có phải là biểu hiện của H không các bác chẳng nhẽ em dính H thật rùi ak . em khổ quá huhu. em đang đau quá cả ở khủy tay nữa huhu.

huhu cám ơn bác đã góp ý rùm . nói thì nói vậy thôi chứ em vẫn sợ lắm. lần này là lần đầu tiên và nếu trời phật phụ hộ thì đó cũng là lần cuối cùng . và em cũng sẽ nói chuyện của em với bạn bè và hàng xóm để họ tránh xa GMD chứ đến lúc như em khổ wa bác ơi

Chào bạn
Bạn yên tâm, chắc là bạn lo lắng quá nên như vậy thôi, cô gái đó âm tính thì chắc chắn ko bị bệnh đâu, hãy giữ sức khỏe bạn nhé.