
Lúc nào cháu cũng cảm thấy mệt mỏi,lúc ít lúc nhiều,hồi bé cháu ít để ý,lớn lên mới biết sức khỏe của mình không được như những người khác.
Lúc nào cháu cũng cảm thấy mệt mỏi,lúc ít lúc nhiều,hồi bé cháu ít để ý,lớn lên mới biết sức khỏe của mình không được như những người khác.
Lúc nào cháu cũng buồn ngủ và muốn nằm,ngủ nhiều hay nằm nhiều cháu lại cảm thấy khỏe hơn 1 tý,mùa hè cháu thấy mệt hơn,chân tay mồ hôi ra nhiều,liên tục,làm việc gì 1 tý là mệt,cúi đầu xuống hay bị mỏi cổ,triệu chứng hoa mắt chóng mặt cũng có nhiều.Đi khám người ta bảo bị rối loạn tk thực vật.
Từ nhỏ cháu đã quen ở nhà,học hành hay ăn uống hầu hết cũng chỉ ở nhà,năm nay cháu 20 tuổi,đang là sinh viên,hồi học cấp 3 ,cháu dậy buổi sáng thấy rất mệt,chỉ muốn nằm ngủ tiếp,đến trưa về nhà ăn cơm,rồi ngủ 1 giấc dài,thì cháu mới cảm thấy tỉnh táo.
Cháu cảm thấy người bị mất năng lượng,không ăn 1 bữa là người thấy gầy đi,người khác thì không.Cháu có triệu chứng bệnh tiểu đường:ăn nhiều,uống nhiều,luôn cảm thấy khát,gầy nhanh.Trong người luôn cảm thấy lạnh,đắp chăn nhiều kể cả mùa hè.
Hễ đá bóng hay hoạt động thể thao cháu mất sức rất nhanh,người cháu từ bé đã gầy bé phát triển cũng không được đều,chân to,tay thì bé.
Cháu đang rất lo lắng,nếu bị bệnh rối loạn thần kinh thực vật thì cũng không đến nỗi như vậy.Cháu sợ bị tiểu đường,hay gan gì đó vì cháu thấy da dẻ cũng không được hồng hào,có phải do ít hoạt động không mà bụng lại phệ.
Cháu mong mọi người hiểu biết xem bệnh cháu là bệnh gì,chữa trị như nào.Vì là sinh viên nên cháu lo lắng ,ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và học tập.Cháu xin cám ơn!

Chào em! Tình trạng của em hiện nay nếu kéo dài dù chưa bệnh cũng sẽ thành bệnh nên cần được điều chỉnh ngay. Mọi thông tin cần giúp đỡ hãy liên lạc
Nguyễn Tuấn Dương 098 665 3939
Đ/C: 35 Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN
Mail: duongtiens80@gmail.com
Nick Yahoo: duongtiens80

khám cho ra bệnh, ăn uống nhiều, tập thể dục, giảm sex. kiên trì một thời gian sẽ tốt hơn.