Câu hỏi

20/05/2013 21:00
Lững lờ nhìn ngày tháng trôi đi..?
Trong cuộc sống tất bật, có người cảm thấy thời gian thật qua nhanh và quá ngắn, nên cố mà bon chen hưởng thụ, cũng có người luôn tranh thủ làm việc tốt nhưng không theo một khuôn khổ nào nhất định, có người buộc mình mỗi ngày phải học được một điều mới, có người lại đề ra những điều tốt mà mình phải hoàn thiện..., cũng có người cứ lững lờ nhìn ngày tháng trôi qua. Bạn thì sao ?
coolmoon
20/05/2013 21:00
millan
20/05/2013 21:00
dinhbalan01
20/05/2013 21:00
Danh sách câu trả lời (3)

tôi cho rằng thời gian rất quý báu , nên chúng ta đừng nên lãng phí một cách vô dụng . Có thể dùng thời vao việt giải trí , đọc báo , .... nhưng bạn hãy dành những lời khuyên cho những người dùng thơi gian để áp đặt mình một cách vô nghĩa

Đọc mấy câu cảu bạn mình cảm thấy mình là người "lững lờ nhìn ngày tháng trôi qua", mình cũng không có mục tiêu gì rõ và buộc bản thân phải theo quy tắc nào cả, chỉ sống sao để mình không phải xấu hổ với bản thân.
Cám ơn bạn cho mình được nhìn lại mình một chútĐọc mấy câu cảu bạn mình cảm thấy mình là người "lững lờ nhìn ngày tháng trôi qua", mình cũng không có mục tiêu gì rõ và buộc bản thân phải theo quy tắc nào cả, chỉ sống sao để mình không phải xấu hổ với bản thân.
Cám ơn bạn cho mình được nhìn lại mình một chút
Cám ơn bạn cho mình được nhìn lại mình một chútĐọc mấy câu cảu bạn mình cảm thấy mình là người "lững lờ nhìn ngày tháng trôi qua", mình cũng không có mục tiêu gì rõ và buộc bản thân phải theo quy tắc nào cả, chỉ sống sao để mình không phải xấu hổ với bản thân.
Cám ơn bạn cho mình được nhìn lại mình một chút

tôi hờ hững với thời gian ở góc độ nào đó tôi chưa có niềm vui hay cảm giác hạnh phúc .
Tôi không bao giờ đeo đồng hồ , tôi đổ lỗi cổ tay tôi bé .
Nhưng trong công việc thời gian với tôi luôn là vàng
Tôi không bao giờ đeo đồng hồ , tôi đổ lỗi cổ tay tôi bé .
Nhưng trong công việc thời gian với tôi luôn là vàng
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip