Câu hỏi

09/08/2013 11:46
Mery christmas!
Buổi sáng, trời tuy không lạnh lắm, nhưng lại mưa tầm tã... cộng với một đêm thức khuya cùng với em gái, nên cứ muốn quấn mình mãi trong cái chăn ấm áp!
Nhưng rồi cũng phải lù khù bò dậy với đôi mắt vừa nhắm vừa mở, loạn choạn tìm cái kính cận đeo vào rồi xuống nhà dưới làm cái gọi là thủ tục vệ sinh cá nhân.
Hoàn thành tất cả khoảng mươi phút rồi sai thằng em út đi ra quán mua cho chị hai cái trứng vịt, vào làm món "chả trứng chiên" cho cô em gái yêu quý ăn đi học rồi cũng chuẩn bị riêng cho mình món "xì dầu nấu" để ăn cùng với cơm nóng! Thế thì còn gì bằng, bữa ăn sáng thế cũng tạm xong!
Teng teng, teng teng vài tin nhắn "Merry christmas" của vài đứa bạn thân gửi, đứa thì trêu cười, đứa thì an ủi đừng buồn nữa... Đọc xong , nhoẻn miệng cười rồi dúi lại cái điện thoại vào trong chăn, xem như mình không hề thấy nó và chưa đọc được gì (để khỏi phải tự trách bản thân xử tệ với bạn bè, người ta chúc mình mà mình không trả lời, vì một lý do đơn giản-máy hết tiền!)
Ba chị em ăn vừa ăn sáng, vừa cười đùa bằng những câu chuyện không đầu không đuôi để tạo chút không khí vui vẻ trong căn nhà luôn mang cái nét âm u, buồn bã như một ngôi chùa bị bỏ hoang từ lâu. Cái máy "Nam mô A Di Đà Phật" được bật on suốt ngày bên cạnh hai tấm ảnh của ba và mẹ, nó làm cho không khí căn nhà, hễ ai bước vào lại không khỏi thấy rùng mình, thế mà ba chị em tôi lại không thấy thế chút nào. Có lẽ vì trong chúng tôi, ba mẹ vẫn luôn bên cạnh.
Chở em gái đến nơi đón xe bus đi học, tôi về nhà, mở vài bài hát về cha mẹ nghe rồi chuẩn bị một ít bánh mỳ đặt vào đĩa, đặt lên bàn thờ mời ba mẹ ăn, hôm nay là 30 ÂL nên cũng chẳng có gì hơn thế nữa!
Dọn dẹp nhà một lúc thì cũng đã đến giờ cơm trưa, em trai ăn rồi "Thưa ba, thưa mẹ con đi học! Thưa chị em đi học!". Vừa dứt hai câu chào thì nó đã đạp xe ra đến cổng!
Hừm, vậy là chỉ còn mỗi một mình ở nhà, đột nhiên nhớ lại hôm nay là ngày Noel, nhếch miệng cười rồi vào phòng ngồi nghe nhạc, những bài hát cứ trôi qua, ngồi nghe mà cũng không nhớ mình đã nghe những bài gì rồi... Ngồi nghĩ xem tiếp theo mình cần làm gì:
Chiều nay đi nhận quà từ thiện, lên xem người ta xây lăng cho ba xong chưa, thắp hương cho ba và ông bà, về đi chợ rồi nấu ăn, giặt vài bộ áo quần của ba chị em, don dẹp một tý rồi đợi hai đứa em đi học về. Thế là xong!
Ngẫm lại thì hôm nay cũng có gì khác so với hôm qua, hôm trước đâu nhỉ? Chỉ có mỗi cái khác là hôm nay là "Christmas Day" thôi! À, mình sẽ tranh thủ viết cho ba mẹ một lá thư chúc hai người đón giáng sinh vui vẻ nữa chứ! OK, thế là xong, một ngày noel của một cô gái 21 tuổi trải qua như vậy đấy, cũng chẳng cần có quà, có người yêu bên cạnh như bao người khác, vậy mà tôi vẫn vui đó thôi,bạn có thấy vậy không?
" Không biết đêm nay vì sao tôi buồn?...buồn vì trời mưa hay bão trong tim...
Đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm...để rồi buồn ơi nghe tiếng mưa đêm...
Khi bước chân đi lần trong cuộc đời...lời mẹ hiền ru con nhớ khôn nguôi...
Khi lớn con đi trên vạn nẻo đời...đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay..."
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐÓN GIÁNG SINH VUI VẺ NHÉ!
Sam
Danh sách câu trả lời (1)

Cảm ơn bạn nhiều lắm
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip