
Mình muốn mọi người góp ý dùm mình
Mình và anh ấy làm chung một công ty. Anh ấy là người chững chạc, to cao, đẹp trai mà bao cô gái mong ước. Mình cũng không ngoại lệ, nhưng mình gét anh đó mình thấy những người có bao cô gái mơ ước thì làm sao tới lược mình. Mình làm chung anh đó khoàng được 3 tháng , mình biết anh đó để ý tới mình nhưng mình không quan tâm. Hôm đó, anh chủ động tìm số điện thoại của mình và gọi điện thoại với mình, anh nói chuyện rất vui. Sau một thời gian anh đó có mời mình đi uống cà phê, anh đó chủ đông nắm tay mình , nhưng mình gạt ngang , sau này anh đó không dám nắm tay mình nữa.Sau một thời gian anh xin phép cho anh đến ngày xin phép người lớn dẫn mình đi chơi, và đi chơi cũng 9h là phải về .Mình bệnh thì anh đó chăm sóc mình rất tận tình., Anh lo cho mình là ngủ sớm Nhưng do tính chất công việc :gia đình anh mở thêm một công ty mới nên anh tất bật với công việc rất nhiểu, nhưng vẫn dành thời gian chở mình đi chơi, nhưng vì khoàng cách đại lý và tính chất công việc cộng tính của mình khó tính , đi chơi phải đúng giờ về nên anh không có thời gian cho mình nữa. Nhưng anh đó chưa bao giờ tỏ tình là thương mình hay gì hết. Anh hay kể cho mình nghe về công việc của anh , nhưng công việc banđầu rất khó khăn và nhiều việc nên anh không thể quan tâm mình như lúc trước ,nhắn tin anh không trả lời, gọi điện thoại anh không bắt máy. Giờ mình không biết phải như thế nào hết, mình phải làm sao đây, khi mình đến thăm anh mà không dám vào,.mính đăm ra trách móc anh, h mình không biết làm như thế nào, mình và anh quen nhau được 9 tháng rồi, mình biết anh nghĩ :anh không có thời gian dành cho mình nên anh buồn mình buồn , nên anh đã buông tay rồi

theo tớ thì bạn nên đối diện với a, nói rõ ràng mqh và cần ở a một lời giải thik, còn ko, bạn cũng nên buông tay