Câu hỏi

25/05/2013 08:30
Mình nên làm j` đây?
Trước khi wen bạn trai em bây giờ thì em có wen với nhìu người trên mạng. Chỉ wa YH và Au thôi, ko ai ở gần mình hết, mình nghĩ là chuyện đã wa rồi nên kể cho anh ấy nghe, ai ngờ anh ấy nổi giận, lấy lun njck YH đó của mình, bán hết đồ kon Au của mình, rồi kể từ đó mình ko kòn liên lạc với bất cứ ai nữa, mình đã bỏ, đã sữa tất cả bì anh ấy, 9 miệng anh ấy cũng có nói là sẽ bỏ wa tất cả, cùng mình xây dựng 1 T/Y mới. Nhưng từ ngày đó tới h` anh ấy lun zam' sát mình, mình đi học về mấy đứa bạn cùng lớp rủ đi uồng nc' có lần anh ấy thấy đc anh ấy cũng giận mình mấy ngày. Có lần mình vào kon au anh ấy chơi, mình có lỡ thêm bạn với 1 ai đó mà mình cũng ko nhớ,lỡ chấp nhận thôi mà, vậy mà anh ấy thấy lại nghj ngờ lung tung, làm mình gjai thjk mun khô cổ họng. Từ dạo ấy đến h` mình và anh ấy cứ 2-3 ngày lại cãi nhau, ko 1 chuyện j` là 9 đáng cả. Có lần mình phát hiện anh ấy có wen 1 ng` trên au, kòn cho cả nick chat và số phone, mình pùn lắm nhưng ko bjk nói j` mình chỉ bjk khóc khi anh ấy kể những chuyện của anh ấy và ng` ấy, mình hỏi any ấy mún trả thù những j` lúc trước mình đã từng sai ah`?Anh ấy lại nói là ko. Rồi anh ấy xin lỗi, hứa ko làm như vậy nữa, mình hoàn toàn bỏ wa cho anh ấy hết vì mình iu anh ấy thật lòng, ko bao giờ mình nhắc tới chuyện đó nữa. Nhưng sao mỗi lần cãi nhau là anh ấy lại nhắc đến những lỗi lầm của mình trước kja, lại cứ nói những lời lẽ cay đắng làm mjnh` pùn. Vậy anh ấy có iu mình thật lòng ko, mình có nên típ tục với anh ấy ko, mặc dù bây h` mjnh` rất iu anh ấy, có ai cho mình 1 lời khuyên với, hjc hjc! Thank nhìu!
vip_kfc
25/05/2013 08:30
TungNo1
25/05/2013 08:30
Danh sách câu trả lời (2)

Chào bạn, vẫn lại là bạn mà mình đã từng trả lời trong câu hỏi trước.
Mình xin trả lời ngay với bạn là quan hệ của hai bạn đang ở bờ vực của sự đổ vỡ.
Khi đàn ông ghen tuông vô cớ, hay cãi nhau vặt cho thấy là anh ý đã chán bạn.
Đàn ông là những người cả thèm chóng chán, khi có được bạn rồi, anh ta không có thêm nhiều các mối quan tâm khác về bạn nữa.
Sự ghen tuông vô cớ đó thường nhằm che đi mặc cảm của chính anh ta về một điều gì đó. Có thể là một người khác, nhưng có thể là một quyết định là bỏ bạn.
Giờ anh ý chưa bỏ được bạn bởi vì thực sự chưa có lý do. Vậy lý do đó có bằng cách nào:
Cách thứ nhất, cũng là đơn giản nhất: đó là gây sự với bạn. Anh ta bắt bẻ bạn từng lỗi nhỏ nhất, tìm lại chuyện quá khứ mà nhai đi nhai lại. Điều đó để làm bạn cảm thấy chán, để anh ta có lý do là hai bạn không hợp nhau mà dẫn đến cãi nhau. Cách này là một cách ruồng rẫy khá đơn giản. Tuy nhiên anh ta sẽ không dám dùng cách này triệt để vì bạn sẽ sẵn sàng khóc lóc, hạ mình để níu kéo-->điều này khiến anh ta không thể vô tâm bỏ đi được.
Cách thứ hai là thể hiện mình sẵn sàng là người tử vì đạo: cách này như sau: anh ta cũng lấy các lý do, nhưng các lý do đó lại tốt cho bạn. Ví dụ như anh ta sẽ nói là bạn yêu anh ấy thì khổ, anh không ra gì, anh không tốt, anh hay làm em buồn, lấy anh em sẽ không có tương lai... Đại loại là lý do anh ta đưa ra để sẵn sàng làm cho bạn cảm thấy anh ta kém quá, bạn có thể bỏ vì anh ta không xứng...
Thậm chí anh ta còn có thể chọc cho bạn thật giận, làm bạn tự ái. Là con gái tự ái, bạn có thể sẽ không muốn nói với anh ý vài ngày. Nhưng anh ta sẽ khôn ngoan mà không để mặc kệ bạn tự ái. Nếu anh ta cũng bỏ đi, không nói, bạn sẽ lại là người sẽ hạ mình mà nói với anh ta. Vậy là anh ta sẽ không đạt mục đích. Do đó anh ta sẽ dỗ ngon dỗ ngọt, rồi xin lỗi... Cái kiểu xin lỗi như vậy lại càng làm bạn thêm hiếu thắng, làm cao mà không nói. Rồi lợi dụng cái cớ là bạn không trả lời, không yêu nữa để biến.
Ngoài ra còn có một số trường hợp khác nữa. Thực sự thì mình đã có nhiều năm trong việc tư vấn và mình biết phụ nữ rất khổ khi chịu hậu quả do con trai để lại. Do vậy mình khuyên các bạn gái hãy biết giữ mình cho đến khi cưới xin. Còn nếu đã gặp phải dạng người Sở Khanh, việc níu kéo là khá khó, và có thể đến lúc nào đó bạn sẽ thấy mình làm thật nhiều việc vô nghĩa.
Trong trường hợp của riêng bạn, muốn tiếp tục yêu, bạn phải vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng cho cả hai, phải thay khuôn mặt ghen tuôn hoặc rầu rầu của bạn thành một khuôn mặt tươi vui. Làm cho anh ta ghen cũng được nhưng đừng thái quá. Hãy cho anh ta sống trong cảm giác mình được yêu nhất trên đời, tin tưởng tương lai. "Chiều" anh ta có mức độ, và tạo ra viễn cảnh gia đình tươi sáng.
Nếu bạn không làm cho anh ta thấy tương lai tươi đẹp thì tốt nhất hãy đi tìm người nào thực sự quan tâm đến bạn
Chúc bạn may mắn!
Mình xin trả lời ngay với bạn là quan hệ của hai bạn đang ở bờ vực của sự đổ vỡ.
Khi đàn ông ghen tuông vô cớ, hay cãi nhau vặt cho thấy là anh ý đã chán bạn.
Đàn ông là những người cả thèm chóng chán, khi có được bạn rồi, anh ta không có thêm nhiều các mối quan tâm khác về bạn nữa.
Sự ghen tuông vô cớ đó thường nhằm che đi mặc cảm của chính anh ta về một điều gì đó. Có thể là một người khác, nhưng có thể là một quyết định là bỏ bạn.
Giờ anh ý chưa bỏ được bạn bởi vì thực sự chưa có lý do. Vậy lý do đó có bằng cách nào:
Cách thứ nhất, cũng là đơn giản nhất: đó là gây sự với bạn. Anh ta bắt bẻ bạn từng lỗi nhỏ nhất, tìm lại chuyện quá khứ mà nhai đi nhai lại. Điều đó để làm bạn cảm thấy chán, để anh ta có lý do là hai bạn không hợp nhau mà dẫn đến cãi nhau. Cách này là một cách ruồng rẫy khá đơn giản. Tuy nhiên anh ta sẽ không dám dùng cách này triệt để vì bạn sẽ sẵn sàng khóc lóc, hạ mình để níu kéo-->điều này khiến anh ta không thể vô tâm bỏ đi được.
Cách thứ hai là thể hiện mình sẵn sàng là người tử vì đạo: cách này như sau: anh ta cũng lấy các lý do, nhưng các lý do đó lại tốt cho bạn. Ví dụ như anh ta sẽ nói là bạn yêu anh ấy thì khổ, anh không ra gì, anh không tốt, anh hay làm em buồn, lấy anh em sẽ không có tương lai... Đại loại là lý do anh ta đưa ra để sẵn sàng làm cho bạn cảm thấy anh ta kém quá, bạn có thể bỏ vì anh ta không xứng...
Thậm chí anh ta còn có thể chọc cho bạn thật giận, làm bạn tự ái. Là con gái tự ái, bạn có thể sẽ không muốn nói với anh ý vài ngày. Nhưng anh ta sẽ khôn ngoan mà không để mặc kệ bạn tự ái. Nếu anh ta cũng bỏ đi, không nói, bạn sẽ lại là người sẽ hạ mình mà nói với anh ta. Vậy là anh ta sẽ không đạt mục đích. Do đó anh ta sẽ dỗ ngon dỗ ngọt, rồi xin lỗi... Cái kiểu xin lỗi như vậy lại càng làm bạn thêm hiếu thắng, làm cao mà không nói. Rồi lợi dụng cái cớ là bạn không trả lời, không yêu nữa để biến.
Ngoài ra còn có một số trường hợp khác nữa. Thực sự thì mình đã có nhiều năm trong việc tư vấn và mình biết phụ nữ rất khổ khi chịu hậu quả do con trai để lại. Do vậy mình khuyên các bạn gái hãy biết giữ mình cho đến khi cưới xin. Còn nếu đã gặp phải dạng người Sở Khanh, việc níu kéo là khá khó, và có thể đến lúc nào đó bạn sẽ thấy mình làm thật nhiều việc vô nghĩa.
Trong trường hợp của riêng bạn, muốn tiếp tục yêu, bạn phải vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng cho cả hai, phải thay khuôn mặt ghen tuôn hoặc rầu rầu của bạn thành một khuôn mặt tươi vui. Làm cho anh ta ghen cũng được nhưng đừng thái quá. Hãy cho anh ta sống trong cảm giác mình được yêu nhất trên đời, tin tưởng tương lai. "Chiều" anh ta có mức độ, và tạo ra viễn cảnh gia đình tươi sáng.
Nếu bạn không làm cho anh ta thấy tương lai tươi đẹp thì tốt nhất hãy đi tìm người nào thực sự quan tâm đến bạn
Chúc bạn may mắn!

tình yêu trẻ con à? mấy h rồi mà còn au với YH? sống với thế giới thực đi bạn ơi, nếu không những chuyện thế này sẽ chẳng bao giờ chấm dứt được đâu
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip