Câu hỏi

20/05/2013 20:49
Mình phải làm gì để không có áp lực trong cuộc sống?
Danh sách câu trả lời (1)

Bởi vậy, chỉ thích làm con nít thôi, vô tư, hồn nhiên, ko phải lo nghĩ gì cả... Nhưng sống như vậy là ích kỷ, chỉ biết nhận mà không biết cho. Nên đành phải "lớn" thôi, mà "lớn" thì phải đối đầu với tất cả, từ những việc như: đối nhân xử thế - cái chuyện mà con nít hok cần wan tâm, thích thì chơi, ko thích thì bo bo xì ^^ ..., nhưng người lớn thì vì một số nguyên do gì đó, ko thích người nào đó, nhưng vẫn phải tươi cười nói chuyện (trời ơi, sao mà giả tạo quá!)...vân vân... Từ đó dẫn đến áp lưc: áp lực trong cuộc sống, áp lực trong công việc...
Bởi vậy, có những việc cho qua được thì cho qua (để tránh gây rắc rối cũng như tự chuốc lấy phiền não vào người). Lấy câu trong Bát nhã tâm kinh : "Sắc tức là không, không tức là sắc" làm kim chỉ nam trong cuộc sống, không có gì là tuyệt đối, không có gì là mãi mãi tồn tại, mọi vật là hư vô, con người là cát bụi. Vì vậy, sống sao cho thoải mái tâm hồn (không làm điều ác hại người, hại mình), đừng thực tế quá (xem nặng vật chất) thì sẽ thấy cuộc đời đẹp hơn, đỡ bị stress hơn.
Một vài điều mình được biết và ngẫm thấy đúng nên chia sẽ. Nhưng cũng có câu: "Nói thì dễ, làm mới khó" ^^ , mình đang cố gắng sống và áp dụng những điều nói ở trên. Hi vọng mọi người có thể sống tốt và làm theo mọi điều Phật dạy (thật ra đạo Phật có những triết lý rất thâm sâu) để xã hội có được những tâm hồn hướng thiện (bớt dần, ko, mất hẳn cái ác thì hay quá n_n) . Chúc mọi người sống tốt, sống khỏe, ko bị stress n_n
PS: thấy có vẻ lạc đề nhưng ko lạc đề đâu, mọi người thông cảm, nói hơi bị nhiều nhưng hi vọng post này có ích n_n
Bởi vậy, có những việc cho qua được thì cho qua (để tránh gây rắc rối cũng như tự chuốc lấy phiền não vào người). Lấy câu trong Bát nhã tâm kinh : "Sắc tức là không, không tức là sắc" làm kim chỉ nam trong cuộc sống, không có gì là tuyệt đối, không có gì là mãi mãi tồn tại, mọi vật là hư vô, con người là cát bụi. Vì vậy, sống sao cho thoải mái tâm hồn (không làm điều ác hại người, hại mình), đừng thực tế quá (xem nặng vật chất) thì sẽ thấy cuộc đời đẹp hơn, đỡ bị stress hơn.
Một vài điều mình được biết và ngẫm thấy đúng nên chia sẽ. Nhưng cũng có câu: "Nói thì dễ, làm mới khó" ^^ , mình đang cố gắng sống và áp dụng những điều nói ở trên. Hi vọng mọi người có thể sống tốt và làm theo mọi điều Phật dạy (thật ra đạo Phật có những triết lý rất thâm sâu) để xã hội có được những tâm hồn hướng thiện (bớt dần, ko, mất hẳn cái ác thì hay quá n_n) . Chúc mọi người sống tốt, sống khỏe, ko bị stress n_n
PS: thấy có vẻ lạc đề nhưng ko lạc đề đâu, mọi người thông cảm, nói hơi bị nhiều nhưng hi vọng post này có ích n_n
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
![]() |
Làm thế nào để mình luôn hi vọng vào cuộc sống này??mình thấy thất vọng quá
Đăng lúc: 20:49 - 20/05/2013 trong Câu hỏi khác |
![]() |
Nghe nói có căn bệnh sốc văn hóa, cho mình một ít thông tin về căn bệnh đó với ?
Đăng lúc: 20:49 - 20/05/2013 trong Câu hỏi khác |
![]() |
Cảm giác của bạn như thế nào khi biết có người nói xấu bạn?
Đăng lúc: 20:49 - 20/05/2013 trong Câu hỏi khác |
Rao vặt Siêu Vip