Câu hỏi

09/08/2013 08:12
Mình thích 1 anh?
mình thiix 1 anh kia.tuy thời gian 2 đứa biết nhau chưa lâu nhưng cũng đi chơi dc vài lần.khi ỡ bên người ấy mình có cảm giác rất an toàn và được che chỡ, chưa ai làm cho mình có cãm giác như zay.mình cũng co tình cảm với người đó thật!nhưng dường như người ấy cũng thix mình, nhưng có 1 lí do nào đó cứ né tránh tình cảm cũa mình hoài. vì mình nghĩ chắc ng ấy nghĩ mình còn pé,còn trẽ con.hụt hẫn hơn khi nghe người ấy nhận mình làm em gái,trong lòng mình giờ rất khó chịu, mình đã làm tất cả,cố gắng làm cho cã 2 vui za mà...
duongnk
09/08/2013 08:12
Danh sách câu trả lời (1)

Tình yêu thì không thể ép buộc được bạn ạ, đôi khi 1 người con trai rất yêu một người con gái, nhưng ngừơi con gái lại ko đáp lại tình cảm là chuyện bình thường mà bạn, trường hợp của bạn cũng tựa thế phải không. Bạn hãy cứ nghĩ thế này nhá: Trên đời luôn luôn có 1 người dành cho mình, người ấy đang đợi bạn ở đâu đó, và hai ngừơi chưa thể tìm đến nhau. Anh ấy ko có tình cảm với bạn vì anh ấy đã tìm thấy một nửa của mình rùi, bạn cũng đi tìm một nửa của mình đi. Hãy cứ nghĩ anh ấy ko phải là một nửa của mình nhá. Chúc bạn hạnh phúc.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip