VicoTas
Câu hỏi
Lê Thị Hoa Hồng hoahong
21/04/2013 13:06

Món ngẩu pín là món gì vậy, muốn ăn thì đến quán nào, Hà Nội nhé !



Danh sách câu trả lời (3)
lighting lighting 21/04/2013 13:06
Hôm trước thằng bạn tớ lừa tớ đi ăn,, ,hiz... thấy nó bảo là món " chim nhợn " .. cứ tưởng chính là " của chim" hoá ra là " của nhợn".. haizz.. Chả khác thịt thà bình thường tẹo gì cả.. cắt nhỏ... chả nhận ra được j ...haizzzzzz............


qua cái cầu vượt ngã tư vọng một tí, bên tay fải, rẽ vào ngân hàng BIDV ... đi lòng vòng 1 lúc nữa thì ra được 1 hàg, thấy thằng bạn tớ quảng cáo là tụ điểm ngẩu pín của HN... ơ hơ..
Tớ thấy bên cạnh đấy mọc chi chít nhà nghỉ nhớ...chết cười...
Đức Việt ducviet 21/04/2013 13:06
ăn ở quán lẩu bò phố Lê Phụng HIểu ấy.
Người ta cắt nó ra, khía làm tư hoặc làm ba cho nó nở ra như bông hoa ấy. Ở quán đó, người ta làm cả "cần" lẫn "bọc". ăn cần thì thấy sần sật và đúng là ngon vì thế đấy. Còn ăn bọc (từ là viên ấy) họ cắt ra rồi, nhưng có nhiều miếng hoi kinh khủng. Chim chỉ dám ăn cái cần thôi, toàn gân thôi mà, nhiều miếng còn thấy cả cái lỗ ở giữa nữa.
Bò không bằng dê đâu.
avatar ZiMaNo1 21/04/2013 13:06
Giái bò ấy mà.
Đợt rồi đi nhà hàng, mình hỏi cô bé phục vụ món này món gì,
Nó trả lời là món cái ấy của con bò
Không ngon, chả khác gì gân bò cả
Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Rao vặt Siêu Vip