
Món quà nào thật sự có ý nghĩa với mẹ mình đây?
22 năm, có thể nói tôi đã trưởng thành. Và từ bây giờ, từng bước tôi đi, tôi phải càng có trách nhiệm nhiều hơn, vì bên tôi còn có gia đình, còn có Mẹ - người tôi yêu quý và muốn dành trọn cả đời này để đền đáp.
Đối với tôi, mẹ còn lớn lao hơn biển cả, còn to lớn hơn núi Thái Sơn. 22 năm nuôi tôi khôn lớn, mẹ dành dụm từng li từng tí, cho tôi ăn học đầy đủ, để không bị gọi là “thua kém bạn bè”.
Cho dù hoàn cảnh của gia đình tôi không khá giả, nhưng từ nhỏ đến lớn tôi đều được ăn học đấy đủ. Để sau này tôi không phải khổ sở khi ra đời, mẹ tôi cho tôi đi học anh văn cho dù học phí chả rẻ bao nhiêu.
Vì tích góp từng tí, mà ngay cả cái chăn, cái gối, mẹ cũng không dám sắm để ngủ. Nhìn thấy cảnh mỗi đêm mẹ phải mệt mỏi vì giấc ngủ không ngon, hay không có cái nệm êm để có thể đỡ mỏi mà lòng tôi đau xót.
Để bây giờ, tôi có thể tự tin bước đi trên con đường này. Tôi thầm nhủ, suốt đời này, tôi sẽ cho mẹ sung sướng, mẹ sẽ nhận được những gì mà đã không thể nhận trong quá khứ.
Ngày 8/3 sắp tới rồi, và cũng nhân lúc nhận được tháng lương đầu tiên, tôi muốn mua một món quà cho Mẹ. Cả nhà có thể góp ý giúp mình không, món quà nào thật sự có ý nghĩa với mẹ mình đây?

Cũng như bao bà mẹ khác, mẹ của bạn đã hết lòng vì con, nuôi con khôn lớn. Giờ là lúc chúng ta trả ơn. Mình nghĩ bạn chỉ cần quan sát một chút thôi, xem mẹ thiếu thứ gì thì mình mua cái đó. Chỉ cần đặt tình cảm của mình vào đó là mẹ vui rồi. Đôi khi những cái nhỏ nhặt nhất lại mang đến hạnh phúc cho mẹ. Hồi mình học cấp 2, trong túi lúc đấy chỉ có 3k thôi nhưng lại muốn mua cái gì đó tặng mẹ. Mình thấy mẹ ko có khẩu trang mà lúc đó công việc của mẹ thường xuyên tiếp xúc với bụi. Thế là mình dùng 3k đó để mua khẩu trang tặng mẹ. Cho đến tận bây giờ mẹ mình vẫn giữ chiếc khẩu trang đó. Mình chỉ muốn chia sẻ vài dòng với bạn. Chúc cho bạn sẽ tìm được món quà có ý nghĩa dành cho mẹ.