
Nên chọn ai khi có 2 người yêu mình
su lua chon hoan hao.... k mun ai puuuun

Tình trạng của em hiện nay có tên gọi là “bắt cá hai tay” kể từ khi có người thứ ba xuất hiện. Bây giờ em đang phân vân lựa chọn giữa hai người đàn ông này?
Sai lầm lớn nhất của em là đã không có được một tình yêu chân chính, đúng nghĩa. Em mới gặp anh mới, em đã ngộ nhận một chỗ dựa an toàn là tình yêu. Nếu thật sự yêu, em đã không phải phân vân, không mãi đứng núi này trông núi nọ, sợ được anh này mất anh kia. Chị rất hiểu, tình cảm rất khó nói trước. Tuy nhiên, chị không thể chỉ ra cụ thể là em nên chọn ai, bởi chính em mới hiểu rõ nhất mình đang muốn gì, cần ai. Tình yêu và hơn thế nữa là hôn nhân, đó là một quyết định hệ trọng, nếu còn phân vân, bất an, em nên tạm xa cả hai người, dành thêm thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Chính thời gian sẽ trả lời cho em là em cần ai.
Chúc em có một lựa chọn dứt khoát.

Trước đây cũng có lúc mình phân vân giống như abc trên đây nhưng mình thấy cách tốt nhất là bạn nên suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định đến với anh nào , Anh nào thực sự yêu thương sẽ chỉ thể hiện được khi va vấp thực tế thôi , vì người ta thường nói yêu vì hành động chứ ko yêu vì lời hay tiếng ngọt mà , có thể dịu dàng ăn nói tốt cũng là tiêu chuẩn để người bạn đời thương yêu chăm sóc cho mình ăn nói lịch sự , tôn trọng mình , Song bạn cũng nên tiếp xúc thực tế nhiều hơn để xác định xem những lời nói về 2 anh chàng kia có đúng hết ko đã , rồi xác định tư tưởng ai hợp với mình nhất qua từng cv để mà có đánh giá chính xác nhất , Nếu cần thì gọi thêm những người thân quen của bạn và 2 người đó xem thế nào nhé , chấm điểm là phải chấm đầy đủ , ko phải kén chọn mà là ko muốn vì vội vàng mà vấp phải anh ứ ừ ( tức là người con trai sẽ ko tốt khi làm chồng mình í , chỉ giỏi tán khi yêu thôi còn cưới về làm vợ là coi như cho vợ " chết ngắt " ) đùa vậy thôi , ráng kiếm chồng mà đừng có vội vàng là được rồi nhé !!