Nên mua FZ16, Liberty hay SH 125 Việt Nam?
Em năm nay 21 tuổi, sinh viên năm 3. Em định mua một chiếc xe máy để phục vụ cho việc học tập, đi lại và sau này để đi làm nhưng phân vân về 3 loại xe trên? Mong các anh chị góp ý kiến giúp (Đỗ Hoàng Tiến).
Fz đi bạn ơi, khoảng vài năm sau bán rồi chuyển qua chiếc khác để dễ làm ăn, đi làm chỉ cần chiếc AB đủ rồi, ko thôi khỏi bán cũng đc, 1 chiếc đi làm 1 chiếc đi chơi ^^
mua SH dễ bị chôm, cướp, luộc đồ, bị CA dòm, .... => em ghét SH lắm,
còn liberty mắc, chỉ hợp cho nữ, mấy thằng choi choi chạy như bêđê, còn mấy ông chạy nhìn hài lắm, mà nó uống xăng kinh khủng, ô nhiễm môi trường
FZ- sự lựa chọn sai lầm
Em nên gạt FZ150cc ra khỏi danh sách lựa chọn của em đi. Chiếc này bèo lắm, nhìn xa thì ngầu và hầm hố nhưng lại gần thì thất vọng tràn trề. Các chi tiết không sắc sảo, nhìn giống đồ Trung Quốc vậy đó. Công nghệ thì lạc hậu và không có gì mới mẻ, so ra thì không có gì hơn công nghệ của cụ Honda 67 ( ah không, hơn được cái thắng đĩa và đồng hồ điện tử) Chất lượng chưa được kiểm nhận thực tế vì nó mới được du nhập. Quan trọng là bán lại mất giá thê thảm…
Piaggio Liberty thì tuyệt rồi. Kết hợp được các yếu tố: sang trọng, trẻ trung, thanh lịch và cá tính. Nhưng chạy thì hao xăng và kém bền hơn SH nha, thay thế hay sửa chữa cũng tốn kém hơn, nếu em chấp nhận được thì chơi. Còn không thì SH vậy, ăn chắc mặc bền, bán lại cũng đỡ mất giá…
Khách quan
Thế này nhé. Mỗi xe có đặc điểm riêng:
FZ16 : bụi bụi,sport đúng chất sinh viên(nhưng về sau đi làm là k hợp,phải đổi xe khác).
LIBERTY : đẹp,phong cách nhưng xem lại túi tiền mình có chịu được khoản xăng 4 lít/100km k.Nếu chịu được thì ok.
SH 125 : đẹp, đàn ông nhưng sinh viên đi hơi già và nhất là SH VN bạn lên các forum mà nghiên cứu rất nhiều lỗi lặt vặt đi bực mình. Mình chạy rồi SH ngoại 125 phun xăng điện tử đi còn ỳ lắm. Đua là thua FZ & Li ngay . SH thì phải lấy 150 và xe nhập.
Kết luận : mình cũng đang là SV, chạy Li thấy rất phong cách. Nhất là các "nàng" rất thích xe Li hêhê.
Tiền nào của nấy
3 chiếc xe trên nằm ở 3 giá khác nhau, điều này cũng nói lên 1 phần chất lượng và công nghệ của xe rồi, khỏi phải băn khoăn. Em sv, còn trẻ tuổi thì nên đi chiếc fz cho nó thể thao. Chiếc này cũng là chiếc xe rẻ nhất. Tuy nhiên, nói trước là chiếc này nhìn thì hầm hố nhưng chẳng có cái công nghệ gì mới: động cơ làm mát bằng "gió trời" :), cam đơn, chỉ có 2 xú páp, dùng bình xăng con, chất lượng của Ya Ấn Độ.
Chiếc Bev 2010 đắt gấp đôi chiếc fz là có lý do của nó, hơn nữa nó dành cho đối tượng khách hàng loại khác, vì vậy em ko thể đem ra so sánh với fz sinh viên được. Sau này ra trường, làm xếp có tiền hãy mua chiếc này để đi làm thì nó phù hợp hơn.
Còn nếu bây giờ em có đủ tiền và thích chơi thì cứ "múc", tiền ở mức nào thì mua xe mức ấy, tiền nào của nấy em ạ. SH VN thì mình ko quan tâm. Chúc em tìm được được chiếc xe vừa ý.