
Nên mua ôtô sử dụng hay xây nhà?
Hiện tại tôi 34 tuổi, có vợ, con, nhà riêng ở trong hẻm nhỏ, công việc ổn định, đi làm hơi xa. Tôi dành dụm một ít tiền định mua chiếc xe nhỏ (Spark, Matiz, Kia Morning, Getz..) để đi làm và chở vợ chở con đi lại (Nguyễn Bình).
Và tôi cũng có ý định khác là cố gắng tích lũy vài tháng hoặc vài năm nữa để dành tiền đó để xây nhà mới có hẻm rộng hơn, có chỗ để ôtô, nhưng hiện nay tôi đang phân vân không biết nên thực hiện cái nào trước:
- Nếu mua ôtô trước thì không có chỗ để xe, phải đi thuê bên ngoài nhưng nghĩ không có vần đề gì khó, hàng tháng phải chi thêm 1 khoản tiền thuê chỗ để, nhưng khi mua ôtô thì không còn tiền nữa để xây nhà.
- Nếu xây nhà trước để ở rộng hơn và có chỗ đỗ ôtô thì không còn tiền để mua xe nữa. Hiện tôi đang học bằng lái, nhưng chờ xây nhà trên đất mới thì phải chuyển mục đích sử dụng rất lâu, hoặc là xây trái phép.
Giữa 2 lý do đó tôi hiện đang cân nhắc khá nhiều. Chi phí hàng tháng cho xe dung tích nhỏ thì ổn, nhưng chưa biết chọn cái nào trước. Tôi cũng thích có ôtô để đi lại cho đỡ nắng, mưa, bụi bặm nhưng vợ tôi lại thích có cái nhà to hơn, cao hơn, tiền nhiều hơn rồi mới nghĩ đến ôtô.
Mong các anh chị cho lời khuyên nên chọn cái nào là hợp lý nhất.
Cảm ơn anh, chị, em.

Cần cân nhắc kỹ
Chào bạn. Trước đây mấy năm mình cũng phân vân như bạn. Cuối cùng mình quyết định mua xe. Có xe đi cũng rất hay, tiện lợi khi đi xa, đỡ mưa nắng, đôi chút hãnh diện... Nhưng suy nghĩ lại mình thấy nhà cần hơn. "An cư mới lạc nghiệp". Thế là mình phải bán xe, tập trung lực làm nhà. Cuộc sống gia đình yên ấm, vợ con rất vui. Mình sẽ tích góp để mua lại xe. Tuy chậm nhưng mình nghĩ sẽ làm được. Chúc bạn thành công.


Tôi nghĩ bạn nên xem cuốn sách này để quyết đinh nên mua tài sản hay tiêu sản.chúc bạn lựa chọn sáng suốt.
http://www.dongtienkhon.com/index.php?option=com_content&task=view&id=179&Itemid=32

Mua nhà - Cưới vợ - Tậu Trâu
Gửi Bác Nguyễn Bình,
Em cũng thuộc dạng có xe trước rồi mới có nhà. Nhưng trong hoàn cảnh của bác, em có ý kiến là bác nên xem xét việc xây nhà trước rồi hãy tậu xe. Lý do em đưa ra ở đây vì em cũng đã từng đem xe đi gửi. Dù cho bãi xe có rộng rãi đến mấy, có mái che đủ rộng đến đâu thì cũng vẫn là bãi xe cho nên xui rủi mà có xảy ra xước xát hay cọ quẹt là điều không thể tránh khỏi. Chưa kể khi có mưa to, bác chở gia đình về tới đầu hẻm mà lại có chút ít đồ đạc cồng kền thì lại vô cùng ngại. Điều đó sẽ hoàn toàn biến mất nếu bác chạy thẳng xe vào nhà và mọi người đều khô ráo, đẹp đẽ. Thêm vào đó, nói theo cách của dân mê xe, xe là vợ, cho nên việc phải đem vợ "đi ở" và không được ngắm nghía, lau chùi mỗi ngày là 1 điều đáng tiếc. Cuối cùng, việc bác đủ khả năng mua xe sẽ dễ dàng hơn việc bác đủ khả năng xây nhà mới. Vài dòng chia sẻ cùng bác. Chúc bác sớm có nhà mới và tậu được "vợ" ưng ý.

An cư đã!!!
Chào bạn Nguyễn Bình!
Các cụ có câu " an cư mới.. " nên theo tôi bạn hãy lo cho cái "nhà"đã vì nó quan trọng hơn nhiều(?); còn sau này có điều kiện thì chơi xe ô tô cũng chưa muộn, đường xá giao thông bây giờ, chi phí cho cái xe.... cũng là một áp lực "tâm lý" lắm đấy!!!. Ban mới 34 còn nhiều "cơ hội" để tận hưởng cảm giác của xe hơi! Chúc bạn có lựa chọn hợp lý và hãy tự tin vào sự lựa chon của mình.
Hi.