
Nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Đi đâu? xem gì?

bạn đã từng đến Asean Resort & Spa chưa? tôi đã từng đến rồi, nơi đấy rất đẹp, có khu vui chơi giải trí như trượt cỏ, patanh cỏ, câu cá sấu, xe đạp đôi..và còn nhiều trò chơi khác. đặc biết nơi đấy là nơi nghỉ dưỡng dành cho tất cả mọi người. bạn có thể vào trang web này mà tìm hiểu thêm nhé. www.asean resort.vn
chúc bạn có chuyến đi vui vẻ tại đây

Bạn tham khảo một số địa điểm khá hay ho này nha:
Nếu sợ đông đúc tại những địa danh đã quá quen thuộc, bạn có thể lựa chọn những địa điểm du lịch dưới đây cho kỳ nghỉ lễ sắp tới.
Tự đi lái xe sang Lào
Thời điểm hiện tại, Tết té nước của Lào đã kết thúc. Tuy nhiên, còn vô vàn điều thú vị ở đất nước Triệu voi đang chờ bạn khám phá. Với 4 ngày nghỉ, nếu ở miền Bắc, bạn có thể tự lái xe theo đường Hồ Chí Minh đến cửa khẩu Nậm Cắn (Nghệ An) nếu muốn đi sang Xiêng Khoảng tới thăm cánh đồng Chum, cố đô Luang Prabang; còn nếu tới thủ đô Vientian thì qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh).
Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn, với 4 ngày nghỉ, hành trình đi sang Lào tới thủ đo Vientian là hợp lý hơn cả. Đường đi rất bằng phẳng, bạn chỉ mất khoảng 4-6 tiếng lái xe từ cửa khẩu Cầu Treo để tới Vientian. Tại đây bạn có thể đi thăm nhiều thắng cảnh đẹp, còn có thể sang Thái Lan thăm quan mua sắm.
Còn đi cố đô Luang Prabang, bạn phải mất ít nhất 2 ngày đi ôtô (sáng đi tối nghỉ) thì mới tới được nơi đây. Đường đi tốt, tuy nhiên có rất nhiều đoạn đèo dốc, lái xe không quen đường nên phải đi chậm. Thời gian tốt để đi Luang Prabang bằng ôtô phải từ 5-7 ngày cho cả hành trình.
Khám phá cung đường Hồ Chí Minh lịch sử
Đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành từ rất lâu, là một cung đường tuyệt đẹp và mang tới cho người đi rất nhiều cảm xúc. Nếu bạn đang băn khoăn lựa chọn điểm đi nghỉ, bạn sợ những cảnh chen chúc, những giờ kẹt xe hàng tiếng đồng hồ khi di chuyển trên quốc lộ 1A, chúng tôi khuyên bạn nên lựa chọn cung đường Hồ Chí Minh.
Điểm xuất phát đầu tiên của cung đường này tại Hà Nội chính là Đại lộ Thăng Long, đi hết Đại lộ, bạn rẽ trái vào đường Cuba để ra Xuân Mai. Đi chếch lên khoảng 20 mét (bạn sẽ nhìn thấy trạm xăng), rẽ trái là điểm tiếp theo của đường Hồ Chí Minh. Đường rất rộng, tim đường đặc trưng được sơn màu vàng, cảnh sắc hai bên đường chủ yếu là núi non, cánh đồng, rất thưa thớt nhà dân.
Bạn không bao giờ gặp cảnh tắc đường, xe nối đuôi nhau, không có trạm thu phí, tốc độ tối đa bạn có thể đi lên tới 80 - 100 km trên cung đường này. Hai bên đường là cảnh sắc thiên nhiên với rừng cây, đồng cỏ trải dải ngút tầm mắt.
Điểm dừng chân đầu tiên khi bạn đi trên cung đường Hồ Chí Minh chính là đoạn xẻ núi qua rừng Cúc Phương. Tại đây bạn như đắm mình vào thiên nhiên hoang dã, hai bên đường là núi đá với rất nhiều loại cây cổ thụ trong rừng nguyên sinh
Điểm dừng chân thứ 2, bạn có thể nghỉ lại tại Thanh Hóa. Hai bên đường mùa này là những cánh đồng mía xanh mướt trải dài như vô tận, rừng cây xanh mướt mát lá mùa xuân. Đặc biệt, nếu muốn ghé qua thăm suối cá thần ở Cẩm Thủy cũng rất gần vì cách đường khoảng 11 km. Thông thường, với cánh tài xế, đây cũng là điểm dừng chân để nghỉ ngơi và ăn uống lý tưởng với nhiều món ăn ngon, giá cả hợp lý.
Tiếp theo, khi đi qua địa phận tỉnh Nghệ An, bạn nhớ ghé vào rừng cao su ngay bên đường, mùa này những cây cao su đã đâm chồi nẩy lộc, tuy nhiên, cây vẫn khẳng khiu, bạn sẽ có những tấm ảnh tuyệt đẹp tại đây.
Cung đường Hồ Chí Minh kéo dài tới tận trong Nam. Với 4 ngày nghỉ, nếu muốn "đổi gió" khám phá địa danh mới từ miền Bắc trung bộ trở ra, bạn có thể dừng chân tại Hà Tĩnh, thưởng thức món bánh cu đơ thơm hương lạc, tới thăm bãi biển Thiên Cầm còn rất hoang sơ...
Từ đường Hồ Chí Minh, rẽ ra trung tâm thành ph, quốc lộ 1A mất khoảng từ 40-60 km. Với nhiều tài xế việc đi đường Hồ Chí Minh thường được ví là "mua đường". Tuy nhiên, nếu là một chuyến du lịch, nghỉ ngơi, thì cung đường này có vô vàn điều thú vị đang chờ bạn khám phá và chinh phục.
Đi chợ tình Khau Vai (Mèo Vạc, Hà Giang)
Ngược lên phía Bắc, nếu đã quá quen với cung đương Tây Bắc và muốn tìm điều mới lạ, mời bạn tới Hà Giang, đến với phiên chợ tình ít nhiều còn giữ được nhiều nét truyền thống văn hóa tại Khau Vai (Mèo Vạc).
Chợ tình chính phiên vào bắt đầu từ đêm ngày 26/3 đến 27/3 âm lịch (nhằm ngày 28.4 đến 29/4 dương lịch). Từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), bạn có thể đi ôtô tới Hà Giang, sau đó chuyển xe đi tới Mèo Vạc (mất khoảng 5 tiếng). Cảnh sắc thiên nhiên và đường đi sẽ khiến bán rất bất ngờ. Với đá tai bẻo chổng ngược lên trời cao, đường khá êm nhưng có những đoạn sạt lở nguy hiểm. Có những đoạn đường hẹp, một bên là núi đá cao chót vót, một bên là vực sâu thăm thẳm cũng mang tới cho bạn cảm giác hồi hộp lạ thường.
Chợ tình Khau Vai là phiên chợ đặc biệt mỗi năm chỉ có một lần dành cho những người yêu nhau nhưng vì nhiều lý do, hoàn cảnh mà không lấy được nhau. Vào đêm 26/3 âm lịch, họ sẽ xuống núi, tới dẻo cao Khau Vai tham gia phiên chợ tình. Họ gặp lại người mình yêu, kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại, về những kỷ niệm đã qua bằng câu hát.
Người ta nói, đó là một đêm "ngoại tình" đặc biệt của những người dân tộc nơi đây. Họ không ghen vợ hay chồng mình gặp lại người tình xưa.
Sau một ngày đêm say sưa với men rượu men tình, bạn có thể tiếp tục cung đường Mã Pí Lèng - Đồng Văn - Lũng Cú - Sủng Là - Phó Bảng - Phố Cáo - Yên Minh - Quản Bạ và trở về nhà trong ngất ngây mê mải.

mình đang làm trong trung tâm vui chơi giải trí tai quận 10 mọi thứ ở đây đều miễn phí (trừ đồ ăn ,nước uống), không khí trong lành lại mát mẻ, bạn có thể dẫn bạn bè đến đây chơi bất cứ khi nào bạn thích .ngoài ra trong những ngày lễ này trung tâm còn có rất nhiều hoạt động mà phải nói là có một không hai tại việt nam nếu bạn quan tâm thì có thể gặp mình tại địa chỉ 58abc đường đồng nai, p15 q10 tphcm mình sẽ nói rõ hơn cho bạn các hoạt động vui chơi bổ ích tại đây
sdt của mình là 0938367191 mình tên nhật

Chào bạn!
Đọc xong câu hỏi của bạn thì trong đầu mình toàn hiện ra cảnh của Sapa xinh đẹp, mộng mơ thui.mình đi sapa được 2 tháng rùi và thấy nhớ sapa khủng khiếp.Ở đó đẹp lắm bạn ah.
Những điểm bạn nên đi ở Sa Pa là: thăm núi Hàm Rồng, Thác Bạc, Cầu Mây, Cổng Trời. Có thể ghé thăm vài bản dân tộc như Tả Van, Tả Phìn nhưng tớ không thấy thích lắm. Thăm núi Hàm Rồng nên đi buổi sáng vì sẽ mất 1 buổi ở đó, các điểm như Thác Bạc, Cổng Trời thì có thể kết hợp đi trong 1 buổi chiều. Còn bãi đá cổ Sa pa, lần trước tớ chưa đi nên chưa bit thế nào. Bạn có thể thuê xe máy như bác anson 1 nói hoặc hỏi khách sạn về xe cộ, giá cả....
Mùa này đi Sapa có view đẹp, sáng sớm nhìn qua lớp sương mù vẫn thấy được đỉnh Fansipan sừng sững. Mà bạn ở đó đi bộ ra núi Hàm Rồng và chợ Sapa rất gần. Đợt trước bọn tớ ăn uống ở nhà hàng Thác Bạc cũng ở gần khách sạn, thức ăn cũng ổn, bữa nào cũng được ăn su su luộc chấm vừng.
Sáng chủ nhật ở Sapa có chợ phiên, đông nghìn nghịt, nhưng mà vui. Hay bắt gặp mấy cụ bà dân tộc ko biết nói tiếng Kinh, cứ cầm tay mình buộc mấy cái vòng thổ cẩm và muốn bán, thấy thương thương các cụ, lại mua. Vào chợ mua đồ thổ cẩm bạn nên đi khảo giá nhiều trước khi mua. Đi Sa Pa lũ bạn tớ xách về 1 đống ngọn su su với củ su su, rồi hạt dẻ... trông đến là tội.
Buổi tối đi dạo quanh quảng trường ngôi sao rất đẹp, buổi tối chợ vẫn đông vui, có thêm các hàng ăn nữa. Sapa có món trứng nướng nổi tiếng và rất nhiều món nướng khác. Còn món thắng cố thì ko bit đã ai ăn thử chưa, nhưng tớ nghe tả thì ko thể nào nuốt nổi.