
Nghỉ lễ nên đi đâu chơi các bạn ?

Đi Sapa Bạn ơi, hoặc lên Tam Đảo. bạn có thể tham khảo các chương trinh du lịch của các công ty lữ hành nhờ đặt phòng khách sạn hoặc có thể đặt tour vì đi như vậy mình chủ động trước được kinh phí cũng như tiết kiệm được nhiều thời gian. Họ sẽ tư vấn cặn kẽ cho bạn. Nếu là những người đi làm có kinh phí lớn thì có thể đến các resort quanh hà nội hoặc có thể đặt vé máy bay đi Nha Trang, Huế, Đà Lạt vô cùng hấp dẫn và thú vị.
Chúc các bạn có chuyến nghỉ lễ vui vẻ và nhiều thú vị. Nếu các bạn muốn đi du lịch hẵy gọi cho mình: 0983686183 mình sẵn sàng giúp bạn hoặc truy cập www.dulichvietnam86.com để tham khảo

Đi Sapa Bạn ơi, hoặc lên Tam Đảo. bạn có thể tham khảo các chương trinh du lịch của các công ty lữ hành nhờ đặt phòng khách sạn hoặc có thể đặt tour vì đi như vậy mình chủ động trước được kinh phí cũng như tiết kiệm được nhiều thời gian. Họ sẽ tư vấn cặn kẽ cho bạn. Nếu là những người đi làm có kinh phí lớn thì có thể đến các resort quanh hà nội hoặc có thể đặt vé máy bay đi Nha Trang, Huế, Đà Lạt vô cùng hấp dẫn và thú vị.
Chúc các bạn có chuyến nghỉ lễ vui vẻ và nhiều thú vị. Nếu các bạn muốn đi du lịch hẵy gọi cho mình: 0983686183 mình sẵn sàng giúp bạn hoặc truy cập www.dulichvietnam86.com để tham khảo

Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay, nhiều gia đình "trốn" đi chơi vào dịp này hoặc tìm những nơi vắng vẻ, không quá xa thành phố để xả hơi, thay vì đổ dồn đi các bãi biển quen thuộc mà đông đúc.
Đề phòng bị hành xác
Quá cảm cảnh chen lấn, xô đẩy tại những điểm du lịch đông đúc, trên một số diễn đàn, các gia đình đang í ới hỏi nhau 30/4-1/5 này có thể đi đâu để được thực sự nghỉ ngơi.
Thay vì đến các bãi biển đông, khách tìm tới các bãi biển thưa khách hơn như Quan Lạn - Vân Đồn, Trà Cổ (Quảng Ninh), Hải Hoà (Thanh Hoá), Phú Yên, Quy Nhơn, Côn Đảo... hoặc rủ nhau lên núi. Thác Bản Giốc (Cao Bằng, hồ Ba Bể (Bắc Kạn), Mộc Châu (Sơn La), Đồng Văn (Hà Giang)... được nhắc đến nhiều hơn cả.
![]() |
Một resort chỉ cách Hà Nội chưa đầy 45 phút đi ôtô rất hút khách vào dịp cuối tuần (ảnh tftravel) |
Một thành viên trên webtretho cho hay nhà chị vừa có chuyến du ngoạn Mộc Châu về, đi chiều thứ sáu và về trưa chủ nhật. Giao thông thuận tiện, giá phòng chỉ 270.000 đồng/đêm, sạch sẽ và rộng rãi. Trời mát lạnh về đêm và không khí vô cùng thoáng đãng. Đồ ăn ngon. Rừng thông xanh mướt, hang Cờ Đỏ, hang Dơi, thác Dải yếm, đồi chè bát ngát... sẽ khiến bạn ngất ngây.
Nghe khách quảng bá hấp dẫn, nhiều gia đình tới tấp vào hỏi để chuẩn bị lên đường dịp 30/4-1/5 tới.
Đối với những du khách thích du ngoạn, thì tranh thủ những ngày nghỉ, các điểm đến ấn tượng và đạt tiêu chí vắng vẻ, không bị chặt chém, như hành xác... đều là mục tiêu để họ khám phá. Các gia đình khác có thể ở nhà để được nghỉ ngơi thực sự, hoặc "trốn" về quê, hay tụ tập bạn bè, người thân.
Khi đó, các điểm du lịch, resort lân cận Hà Nội được lựa chọn nhiều nhất. Đầm Long, Tản Đà resort, V-resort, ASEAN resort, Ba Vì (Hà Nội), Kim Bôi, Mai Châu (Hòa Bình), Tam Đảo (Vĩnh Phúc)... là những địa điểm lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời, tập thể của một nhóm bạn hay gia đình.
Vì thế, rất nhiều người dự tính sẽ đi các điểm này nên cũng cần đề phòng tình trạng quá tải tái diễn.
Chẳng hạn, một resort trên đường Láng khá phù hợp với các gia đình trẻ ở Hà Nội để đi nghỉ cuối tuần. Chỉ một chuyến xe, hết chưa đầy 45 phút, sẽ đưa cả nhà đến nơi. Ở đó có hồ bơi, chơi tenis, trượt cỏ, đi xe đạp đôi... trong không khí trong lành.
Tất nhiên, đây chỉ là những resort cấp thấp, giá cả phải chăng nhưng cũng đủ để giúp các gia đình được thư thái, trẻ con chạy nhảy nô đùa, tránh xa không khí ồn ào bụi bặm đô thị.
Tour mới lại chưa hút khách
Cũng trong dịp 30/4-1/5, một số công ty du lịch đã tung ra các tour tuyến mới để quảng bá, chào bán khách. Chẳng hạn, tại Hà Nội, nếu muốn tắm biển, khách được tư vấn đi Quy Nhơn, Tuy Hoà nhờ có đường bay thẳng. Tour Hà Nội - Cần Thơ - Sóc Trăng - Cà Mau cũng được chào bán nhiều đợt này.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Công Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Lữ hành quốc tế Hanoi Redtour cho hay khách đăng ký còn ít vì đây là tour mới. Còn nếu đi từ TP.HCM, khách lại ít chọn vì các bãi biển trên có vị trí địa lý bất lợi so với Nha Trang.
![]() |
Tây Bắc đẹp nhưng chỉ khách say mê khám phá mới đi |
Hay đối với tour đi Côn Đảo, mặc dù bãi biển ở đó rất đẹp, được phó giám đốc một đơn vị lữ hành tại Sài Gòn ví như một cô gái đẹp hiền dịu, thầm kín (khác với một Phú Quốc đẹp kiêu kì vì biết mình đẹp), thì khách vẫn ít do năng lực tiếp nhận khách tại đây hạn chế.
Ông Nguyễn Ngọc An, Trưởng phòng Du lịch nội địa Công ty CP Du lịch Tân Định Fiditourist, nói rằng, khách đăng ký tại công ty đông nhưng phòng khách sạn không đáp ứng được.
Ở đảo chỉ có 2 khách sạn lớn, tổng cộng chỉ 150-160 phòng và một số khác có quy mô nhỏ.
Hơn nữa, phương tiện ra đảo ít, một ngày chỉ có một chuyến bay hơn 60 chỗ, còn nếu đi tàu, khách phải mất đến 10-12 tiếng.
Trong khi đó, các tour mới đi Tây Bắc khách chỉ hỏi mà không mua.
Tour đi cao nguyên đá Đồng Văn - Bắc Mê - Sông Gâm - Na Hang (Tuyên Quang ) Sông Năng - hồ Ba Bể (6 ngày/5 đêm) của Công ty du lịch Thế Hệ Trẻ (TP.HCM) vẫn ế do giá cao và khách chưa quen. Tour đi Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc của Công ty du lịch Việt Nam tại Hà Nội cũng chỉ hấp dẫn khách lẻ, khách nước ngoài say mê khám phá.

Trong bán kính khoảng 100 km xung quanh Sài Gòn và Hà Nội có khá nhiều điểm vui chơi, chúng tôi gợi ý cho bạn vài ý tưởng để không phải ở nhà trong 4 ngày nghỉ liên tục
Bán kính 100 km từ Sài Gòn
Ngoài vài nơi như Đầm Sen, Suối Tiên, Đại Nam,... Bạn có thể tham khảo một vài địa điểm khác có thể tham gia các chương trình tour ngắn ngày. Tham khảo thử nhé, nếu không thể thực hiện được thì các bạn có thể note lại để dành cho những lần sau:
Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (Đồng Nai)

Giá vé khoảng trên 300.000 đồng/người
Suối Đá - Suối Tiên (Vũng Tàu)

Mekong Lodge, Tiền Giang

Chương trình 1 ngày: 17$/ người cho nhóm 6 người và 20$/người cho nhóm từ 2 - 5 người
Chương trình 2 ngày 1 đêm: 70$/người
Bán kính 100 km từ Hà Nội
Một vài địa điểm gợi ý cho các bạn đi xung quanh Hà Nội trong bán kính khoảng 70km. Để các bạn có thể tận dụng đi bằng xe máy, hoặc xe buýt.

Cách Hà Nội khoảng 65km về phía Nam, khí hậu mát mẻ, trong lành. Mọi người thường ví Tam Đảo như Đà Lạt, chắc có thể do cái không khí nó mang lại cho những ai đến đây. Một số bạn ở Hà Nội gần như đến đây hàng năm, vài khách sạn bạn có thể tham khảo:
- Khách sạn Cây Thông
Giá: từ 400.000 đồng/phòng
Khách sạn này là 1 trong những khách sạn được các bạn sau khi đi về giới thiệu nhiều nhất. Vì khách sạn có “view” rất đẹp và giá cả không chênh lệch mấy so với các khách sạn còn lại.
- Khách sạn Hương Rừng
Giá: từ 400.000 đồng - 600.000 đồng
Nằm gần khách sạn Cây Thông, nhưng tầm nhìn không đẹp bằng. Tuy nhiên, Hương Rừng được ưu thế là rộng và mới hơn, nên được nhiều bạn nữ ưa chuộng hơn.
- Belveder Resort
Giá: từ 68$ - 250$
Resort duy nhất ở Tam Đảo, với vị trí và tầm nhìn từ resort vô cùng đẹp. Nếu đi với gia đình, có bé nhỏ thì bạn có thể chọn resort này làm nơi nghỉ ngơi, thư giãn cho gia đình vào những ngày nghỉ hay cuối tuần.
Homestead - Trang trại Đồng Quê, Ba Vì


Việc nghỉ chân ở đây cũng rất đặc biệt, Không gian đủ rộng cho cả nhóm bạn hay cả gia đình tại những khu nhà mang đậm chất văn hóa lúa nước của khu vực Miền Bắc, nhưng vẫn đảm bảo cho bạn sự tiện nghi và thoải mái.
Nếu bạn đi nhóm khoảng 10 người giá khoảng 1.200.000 đồng đến 1.500.000 đồng.
Mướn cả khu nhà từ 1.500.000 đồng đến 2.100.000 đồng tùy vào từng khu nhà mà bạn chọn mà giá sẽ khác nhau.
Asia Resort
Một khu nghỉ dưỡng sinh thái cách Hà Nội khoảng 40km, với phong cảnh đẹp, không gian thoáng mát. Có các hoạt động vui chơi như sân tennis, hồ bơi, trượt cỏ... Gia đình bạn có thể đến tham quan trong ngày hoặc ở lại đêm
Giá phòng từ: 79$/đêm trở lên

Những lưu ý khi đi chơi dịp lễ: Nên đặt trước phòng khách sạn, kể cả những khách sạn nhỏ để tránh tình trạng các khách sạn, đặc biệt là những khách sạn nhỏ lợi dụng cơ hội tăng giá gấp đôi, gấp 3. Các dịch vụ ăn uống mặc sức tăng giá vào dịp này, đôi khi bạn phải trả tiền gấp 2,3 ngày thường nhưng phải chịu chất lượng tệ hơn, chính vì vậy nên hỏi giá cả kỹ lưỡng và nên chú ý vấn đề vệ sinh. Một số người thích tụ họp cùng đi đến những sông, thác lạ ở nhiều tỉnh và địa phương. Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên chọn những điểm đã được đưa vào khai thác, có bảo vệ và an ninh khu vực.

Tháng 4, Mộc Châu không còn cái lạnh cắt da cắt thịt, những dãy núi không còn ẩn hiện sau màn sương lãng đãng, mỏng manh. Các mỏm núi cao quanh năm gió thổi cũng không còn sắc trắng của hoa mận, hoa mơ, không còn những cánh đào phai ửng hồng trong gió và nắng xuân.
Tháng 4, Mộc Châu xanh mơn mởn của những cánh đồng “cỏ non xanh rợn chân trời”. Xanh non của những đồng lúa dưới thung lũng ăm ắp nước đầy. Hay xanh đậm đà của những đồng chè bát ngát đang vào vụ xuân...
Màu xanh ấy lâu nay lặng lẽ lẩn khuất, nhựa sống ẩn vào trong, nay gặp cơn mưa đầu mùa mới thỏa sức mà bung ra. Những búp chè non búng cứ vươn mình lên xòe ra đón hạt mưa ngọt ngào. Trên những đồi chè xanh thơm nồng, thấp thoáng nón trắng của người thợ hái.
Một năm thu hoạch khởi đầu bằng vụ chè xuân, thứ chè khó hái nhất nhưng lại thơm, xanh và ngon nhất bởi đây là những lá chè đầu tiên sau 4 tháng cây chè nghỉ dưỡng, ấp ủ, thu vào trong mình những tinh chất quý giá từ gió, sương của thảo nguyên mát lành.
Tháng 4, Mộc Châu bắt đầu vào mùa thu hoạch đào, mận, mơ. Trên những cây mận, cây đào lá còn xanh ngắt những trái mận, đào, mơ đang chín dần. Những quả mơ muối, mơ má đào ửng hồng trong cái nắng đầu hạ như đôi má người thiếu nữ.
Giữa tháng, những cây đào Pháp, đào Đài Loan, đào Mỹ, đào trơn cũng bắt đầu gọi chim về. Từng đôi chào mào ríu rít bay trên những lùm cây tìm trái chín, chốc chốc lại có con tìm bạn hót một hồi: chích! chiu riu... chiu riu...
Cuối tháng, mận bắt đầu vào chính vụ, những người nông dân hối hả thu hoạch, từng quả mận đỏ tím vẫn còn nguyên lớp phấn trắng được nhẹ nhàng hái xuống thả vào làn hay gùi. Hình ảnh những người phụ nữ Mông váy áo đỏ rực xen lẫn trong màu xanh bạt ngàn của những đồi mận nơi núi rừng Tây Bắc có sức hút đến lạ, mùa đến lại khiến những “tay máy” tìm về .
Tháng 4, thời tiết thất thường. Trời chưa nắng gay gắt như tháng 6, đôi khi vẫn có những đợt sương mù kéo về, lại giăng mắc, lan tỏa. Những cơn mưa cũng đến và đi bất chợt như không hẹn trước ban cho con người chút khoảnh khắc nghỉ ngơi để ngắm trời, ngắm đất, để suy ngẫm về chuyện người, chuyện đời...
Tháng 4, thảo nguyên bắt đầu vào những tháng ngày mơ mộng nhất và lòng người lại bắt đầu bâng khuâng dệt những vần thơ.
Tháng 4 này, mời bạn về thăm Châu Mộc...