
Nhà có tang có nên mua xe?
Nhà tôi chịu tang được hơn một tháng. Nay tôi có nhu cầu mua ôtô để tiện đi lại, cũng định để qua 49 ngày. Tuy nhiên, bên họ ngoại thì xì xào điều tiếng, có ý chỉ trích rằng nhà có chuyện như thế mà lại còn “te tởn” mua xe, tuy rằng trước mặt không ai nói thế (Thanh Tùng).
Về phía gia đình tôi thì mọi người đều ủng hộ việc mua xe. Họ hàng nhà tôi đều hiểu thu nhập của tôi đủ để mua và chi phí cho chiếc xe, chẳng liên quan gì đến việc tang kia. Tôi đang rất phân vân không biết nên xử sự như thế nào để làm vừa lòng họ nhà ngoại mà vẫn có xe đi.
Tôi xin các anh, các chị tư vấn giúp tôi trong trường hợp này có nên mua xe hay không? Nếu vẫn mua thì nên chờ đến bao giờ mới nên mua?
Xin chân thành cám ơn.
Nguồn: vnexpress

Chuyện tế nhị - Phải suy nghĩ kỹ
Nếu đó là nhu cầu bác cảm thấy thực sự cần thiết thì cứ mua. Việc tiếc thương người quá cố là ở trong lòng mình, chứ đâu phải dừng mọi nhu cầu bản thân, gia đình lại mới là tiếc thương (miễn hành động của mình không vi phạm thuần phong mỹ tục). Tuy nhiên ở đời đôi lúc cũng phải sống vì mọi người, nếu nhu cầu không bức thiết mà bên ngoại (cái này mới căng vì đó là bên vợ, đối thủ không chính thức sát nách hàng đêm) thì cũn gnên suy nghĩ lại, mua cái xe xong mà chở vợ đi nó kh6ng thèm lên, rồi đi đâu cũng mặt nặng mặt nhẹ thì có khi xui cả cái xe.
Vì vậy chỉ có bác mới quyết định được nên hay không nên mua, bác mới là người biết rõ tình hinh thế nào. Thực sự có đợi 49 ngày cũng không có gì ghê gớm, trong thời gian đó bác đi xem xe, chọn lựa khuyến mãi chán chê rồi đặt cọc, 2 tháng sau chưa chắc đã có xe.
Chúc bác sớm có xe nhé.