
Nhận lại xe bị ăn cắp???
Tình hình là em mất xe Hayate vào tháng 11/2009 tại Mai Anh Tuấn Ô chợ Dừa
Giờ Công an Hoàng Mai tìm lại được rồi, chắc bắt được đường dây nào đó
Nhưng thủ tục giải quyết thì nhùng nhằng quá. Các bác cho em hỏi khi đi nhận xe mình có mất tiền gì không ạ? Em thấy bảo mất nửa giá trị cái xe, mà em sợ xe bị đổi đồ hết rôi lấy cái xe về chắc chả còn giá trị nữa.
Các bác cho em lời khuyên với, xem xử lý thế nào? Nếu mất tiền cám ơn thì mất bao nhiêu?
Chân thành cảm ơn các bác
(Thaothao)






Mình có ngưòi quen bị mất con Spacy, một tháng sau, thằng ăn trộm dắt xe vào bán đúng cái salon bán cho chủ xe ( xe bị mất có giấy tờ đầy đủ vì để trong cốp xe) với giá 20t thấy xe còn mới giấy đủ nên salon kiểm tra thì phát hiện xe này là của salon mình bán và gọi điện cho chủ cũ. chủ xe lên bắt tên trộm giao cho CA nghĩ là xong việc vì mình là người bắt ăn trộm và lấy xe về........ nhưng đừng có mơ. CA kêu đem về quận để điều tra mất 2 tháng cuối cùng lấy được chiếc xe ra mất một 1/2 chiếc xe... bả thề từ đây về sau có mất cái gì cũng không thèm báo CA.............. mất lòng tin rồi
(nhuphuyen)

Ở Sài Gòn CA P.5, Q.3 đã từng lấy lại được cho tui 1 xe Suzuki 2007 tem nổi, giá xe thời điểm đó là 23tr. Bọn CA ăn nhậu đã đời rồi kêu mình ra tính 1 cái bill hết 1 chai + lời hứa lấy xe ra được NẾU......chi cho nó 15 chai, hơn 2/3 chiếc xe rồi còn gì....Tôi mặc cả thì nó đòi 12 chai thế là ok sáng ra lấy xe về. Tôi tiếc chiếc xe là vì cái bảng số tứ quý 3333 thôi ( 4 chai). Tổng thiệt hại 12+1=13 chai/23 chai giá trị xe.
Kinh nghiệm xương máu cho nên hãy giử con vợ yêu cho thật cẩn thận. CA tụi nó ăn đậm lắm
(honda_pcx)
Ăn thì ăn vậy chứ khi lên tivi, báo chí này nó thì đó là những thành tích của Công An Thành Phố Hồ Chí Minh, nào là bắt cướp, thu hồi được xe trả lại cho người mất , tính ra ăn cướp chẳng cần tìm mà nó đứng ngay trước mắt
, buồn cười!
Em bày bác cách này nhá: lúc nói chuyện với bọn nó thì ghi âm lại, ra ăn nhậu thì kiếm thằng bạn đi theo làm thợ chụp ảnh, ghi lại toàn bộ quá trình xong khi nhận xe về thì gửi cho báo chí cho bọn nó chết. hehe

Ở Sài Gòn CA P.5, Q.3 đã từng lấy lại được cho tui 1 xe Suzuki 2007 tem nổi, giá xe thời điểm đó là 23tr. Bọn CA ăn nhậu đã đời rồi kêu mình ra tính 1 cái bill hết 1 chai + lời hứa lấy xe ra được NẾU......chi cho nó 15 chai, hơn 2/3 chiếc xe rồi còn gì....Tôi mặc cả thì nó đòi 12 chai thế là ok sáng ra lấy xe về. Tôi tiếc chiếc xe là vì cái bảng số tứ quý 3333 thôi ( 4 chai). Tổng thiệt hại 12+1=13 chai/23 chai giá trị xe.
Kinh nghiệm xương máu cho nên hãy giử con vợ yêu cho thật cẩn thận. CA tụi nó ăn đậm lắm
(honda_pcx)