
Như thế này có phải là bi bạn gái mình lừa dối mình ko??
Mình với cô ấy yêu nhau dc 3 tháng rồi!! nhưng tc của bọn mình ngày càng bị sứt mẻ!! mình rất yêu cô ấy!!! nhưng mình cảm thấy mình như bị cô ấy lừa dối!! Cô ấy nói cô ấy yêu mình nhưng ma hàng ngày cô ấy luôn găp va đi cùng 1 thằng cùng yêu va thick cô ấy! mình đã rất đã nói và khuyên cô ấy đừng đi wua nhiều có dc ko? nhưng cô ấy ko nghe cô ấy nói chỉ coi là bạn thôi!!! Nhưng minh vẫn rất lo. Bởi vì thằng đấy là thằng tammao dân chơi mình sợ rằng cô ấy sẽ bị làm sao đó!! cô ấy nói rằng anh đừng lo em bik mình phải lam tn mà!! minh đã tin cô ấy! nhưng dc vài hôm!! hôm đó là sn thằng đấy!cô ấy đã đi đến và vào quán cafe bay nhảy!! rồi khi tối về cô ấy Nt cho tôi nói rằng hôm nay em đi sn anh đấy... Lúc đầu em ko đi nhưng sau đó thấy anh đấy ngồi chờ bên ngoài mãi nên em đã đi!! minh uất lắm nhưng minh bỏ qua cho lần này mình tin cô ấy sẽ ko sao!! nhưng đến hôm sn mình mình đã đưa cô ấy đi chơi! khi đi về thì gặp cái thằng đó.. mình nhìn qua gương xe và thấy cô ấy tủm cười!! mình buồn lắm!! Buổi chiều hôm sau minh nhận dc cuộc gọi từ cô ấy nhưng mình ko thấy nói gì minh chỉ thấy giọng của người con trai nói la Sảng Khoái quá!! mình đã sụp đổ hoàn toàn! ( Trước Thời gian đó cô ấy nói Điện thoại cô ấy hỏng loa ko sưa nói dc minh bảo mang đi sưa nhưng cô ấy ko đồng y').... Tối hôm đó minh hỏi cô ấy nhưng cô ấy bảo nhóm bạn em nó mang sim em di nghick... và nói rằng anh fai tin em!! (mình vẫn chưa tin lắm). cô ấy nói rằng chăc ko fai anh đáy nói câu đó đâu... minh rất buồn và minh hỏi!! vậy là em ko tin lời anh đúg ko? anh và nó em tin ai: cô ấy nói luôn la em tin anh đáy!! !!! Hix!! cô ấy năm nay học 12 minh muốn cô ấy tập trung vào việc học tập và thi đậu DH!! nhưng trươc tinh hìng này thì.... Mình rất yêu cô ấy minh ko muốn mất cô ấy!!! hôm đó mình đã nói chia tay nhưng quả thưc minh ko thể nao chịu nổi!! minh quá yêu cô ấy!!!! và minh đã gọi điện thể hiện tc cua minh vói cô ấy!! bey giờ cô ấy ko còn mặn mà với mình như trươc nưa~ minh fai lam sao đây các bạn!! Giúp mình dc ko? năm nay minh đi học cô ấy ở nhà ko bik cô ấy se làm những gì nưa~ MInh Rất đau l0ng nhưng quả thực minh ko thể quên cô ấy!! đay la mối tình đầu của mình!!! Các bạn giúp minh giải quyet nhe!!! Cam on!!!!!!!!!!!!

Bạn à.
Mình là con gái, mình cũng hiểu chút chút về chuyện này. Bạn hãy gặp cô ấy và nói rõ. Nếu yêu bạn thì hay từ bỏ anh chàng kia. Còn nếu thích anh chàng kia thì 2 người nên chia tay. Nếu cứ để như vậy bạn sẽ càng buồn hơn thôi. Tình đâu không phải luôn la tình duy nhất mà, ko phải chỉ với bạn mà với tất cả mọi người.

chị của mình cũng giống bạn quen một người đàn ông cũng được 3 năm rồi mà người đàn ông này cứ lừa dối chị mình lần này đến lần khác do chị mình quá yêu nên không thể quay lại được nữa nhiều lần 2 người đã chia tay nhau(hình như là 5 lần rồi) và lun là người đàn ông chia tay trước và lúc nào cũng vậy chị mình khóc nhìu lắm và ko chịu nỗi nên van xin người đàn ông đó way lại giờ thì vẫn còn đang quen nhau.Mình nghĩ hoàn cảnh của bạn cũng giống chị mình,mình nghĩ bạn nên dừng lại vì những gì bạn nói đã nói lên tất cả về người con gái bạn đang quen,bạn chỉ mới quen 3 tháng chứ ko phải 3 năm như chị mình và bạn cũng là một người đàn ông nên mình nghĩ việc chia tay sẽ là biện pháp tốt nhất cho cả 2 bên,mình biết bạn yêu cô ấy nhiều như thế nào nhưng mình thấy bạn đang bị lừa dối đấy bạn,nên dừng lại trước khi tình cảm sâu đậm hơn bạn nhé và mình nói lun với bạn là chuyện chia tay xảy ra rất nhiều trong cuộc sống đôi khi ta phải biết vượt qua nó và mình chúc bạn tìm được 1 tình yêu mới cho riêng mình bạn nhé, chào bạn