
Những địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới?

có thể du lịch tới Tokyo Nhật Bản, bạn vào weddingbridal.vn tham khảo thêm nhé

Những địa điểm du lịch độc đáo nhất thế giới Lặn xuống biển để ngắm bảo tàng tượng dưới nước độc nhất vô nhị, chèo thuyền xem muỗi phát quang trong đêm như một bầu trời sao, ngắm đảo Cây Cọ nhân tạo từ trên cao sẽ đem lại cho bạn rất nhiều hứng khởi. Dưới đây là một số gợi ý về những địa điểm du lịch độc đáo nhất địa cầu. Bhutan: Nằm tít cao trên dãy Himalaya, đây là nền dân chủ mới nhất của thế giới, nơi một vị vua 30 tuổi đang trị vì. Chỉ số Hạnh phúc Quốc gia đã được vị vua tiền nhiệm đưa ra và Bhutan hiện tại đang nằm giữa thế giới mới và thế giới cũ. Đất nước này được gọi bằng một cái tên khác: “Shangri-La cuối cùng”. Vịnh Muỗi (Vieques, Puerto Rico): Một số địa điểm quá đặc biệt tới nỗi du khách dễ có cảm giác đã rời khỏi trái đất và trôi giữa những vì sao. Vịnh Muỗi, hay còn gọi là Vinh Phát quang có một loài vi sinh vật phát quang gọi là Noctiluca scintillans (ánh sáng đêm lấp lánh). Loài vi sinh có khả năng phát quang sinh học (bioluminescent) mỗi khi bị khuấy động, có loại có thể thấy như ánh lửa nhấp nháy trên mặt biển. Chèo thuyền ra giữa vịnh trong đêm với một nhóm bạn, rồi bơi trong một vùng biển đầy sao như vậy thì thú vị không gì sánh nổi. Bảo tàng dưới nước Cancun (Mexico): Đây là ý tưởng của nghệ sĩ Jason de Caires Taylor và nó đã trở thành bảo tàng dưới nước lớn nhất thế giới với 400 bức tượng của nghệ sĩ này. Công viên tượng vừa mới mở nằm dưới vùng nước nông của Cancun, cho phép những người lặn sử dụng bình khí (scuba diver) hay ống thở (Snorkeller), hay bơi lội thông thường có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm của Taylor giữa tảo biển và hàu. Đồng bằng Okavango (Botswana): Chỉ rộng hơn 17.000 km2, Okavango là đồng bằng trong đất liền lớn nhất thế giới. Tom Hall của Lonely Planet đánh giá: “Đó là vùng đất ngập nước tuyệt vời nhất của khu vực nam Phi. Khách du lịch đi ca nô qua những bạt ngàn cây bấc trong khí trời trong trẻo trước bình minh, sau đó đi bộ ngắm voi, hổ, báo và vô số những động vật thú vị khác”. Đảo cây cọ (Dubai, UAE): Mặc dù bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 nhưng Palm Islands, quần đảo nhân tạo của Dubai gồm vô số khu nghỉ dưỡng, biệt thự, cửa hiệu và khu vực vui chơi giải trí khác của Dubai vẫn đang mở rộng. Nó được xây dựng trên vùng đất cải tạo ngoài biển sử dụng công nghệ của người Hà Lan. Mặc dù chưa rõ khi nào sẽ hoàn thành nhưng Đảo cây cọ đã thực sự gây được ấn tượng với thế giới ở quy mô cũng như tiềm lực tài chính. Santorini (Hy Lạp): Đây là miệng núi lửa duy nhất trên thế giới có người ở. Santorini là một trong những đảo đẹp nhất trong số hơn 6000 đảo của Hy Lạp. Du khách sẽ thấy thỏa mãn khi nếm thử một số món hải sản ngon nhất khu vực Địa Trung Hải tại bãi biển Perissa rồi nhảy lên một chiếc xe ga, phóng ra phía tây tới thị trấn nhỏ Oia để ngắm mặt trời lặn. Và không có gì ngạc nhiên khi có tới nửa số người trên đảo cũng say mê với cảnh mặt trời đi ngủ như bạn. Theo Forbes

http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Anh/2009/08/3BA12228/
Bạn cũng có thể tham khảo thêm:
Năm mới sắp đến, nhiều tour du lịch đầy thử thách đang chờ bạn trả lời. Máu phiêu lưu sẵn có, chỉ cần bạn lập kế hoạch chờ cơ hội thuận lợi nhất thì lên đường. Dĩ nhiên không thể quên bớt chi tiêu trong vài tháng để có khoản tiền dành cho cuộc khám phá đầy thú vị.
Thăm tảng núi đá đỏ Uluru
Tháng đầu năm mới, thời tiết thuận hòa dễ chịu nhất ở đất nước miệt dưới địa cầu nên du khách phương Tây kéo nhau xuống đây để tránh tiết đông lạnh giá phương Bắc. Và trung bình mỗi năm có 400.000 khách lên đường đến tận miền hoang dã Outback ở phía trung bắc Australia để chiêm ngắm núi đá đỏ Uluru trong công viên quốc gia Kata Tjuta. Bạn sẵn sàng là người khách thứ 400.001 hay không, vì hành trình từ Sydney hay Melbourne hay Canberra đến đó khá dài trên chiếc xe Land Rover dưới ánh nắng và trong cát bụi.
Một khi đến chân Uluru, bạn sẽ còn phải chọn lựa. Hoặc để tỏ lòng tôn trọng thổ dân địa phương xem Uluru là tảng đá thánh thiêng, bạn sẽ chỉ đứng dưới chân mà ngắm nhìn kỳ công của tạo hóa. Hoặc bạn giải quyết cơn say khám phá và leo lên đỉnh Uluru (còn quen gọi là Ayers Rock) cao 1142 feet trên mặt đất đã được công nhận là Di sản Thế giới. Nhân viên bảo vệ di tích sẽ hướng dẫn cho bạn nên tránh bước lên hoặc chụp ảnh ở những điểm nào được người thổ dân xem là cực thánh. Dù sao thì cũng phải "nhập gia tùy tục" chứ. Nhưng cũng đừng quên rằng khi vi phạm những điểm cấm chụp và cấm bước lên ấy, bạn sẽ bị phạt hàng ngàn đôla chứ chẳng phải ít.
Bồng bềnh với mây trên Hy Mã Lạp Sơn
Tháng 4 và tháng 5 không chỉ là mùa xuân muôn hoa nở rộ ở các nước châu Âu (thời điểm lý tưởng nhất trong năm để thăm Hà Lan, theo dõi cảnh mua bán đấu giá hoa mỗi sáng sớm ở Ashlmeer hoặc ngắm cảnh thiên nhiên tươi mát dọc hai bờ sông Rhin ở Đức), mà còn là mùa hoa đua sắc trên dãy Himalaya. Các brochure hướng dẫn du lịch quảng cáo rằng ở vùng cao này có hơn 600 loại lan dại, một số rất độc.
Có nhiều đường đến rặng núi có đến 50 đỉnh núi cao nhất thế giới này. Bạn có thể lần mò đến đây từ Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Nepal, Bhutan hoặc Trung Quốc. Nhưng điểm mà nhiều du khách đã cất công lặn lội đến đây nhìn ngắm trời đất và thử sức mình với thiên nhiên chính là Darjeeling ở miền bắc Ấn Độ. Khi đã đến trạm núi này, khách có thể phóng tầm nhìn đến được 4 trong 5 đỉnh núi cao nhất thế giới là Everest (8.848m), Kangchenjunga (8.568m), Lhotse (8.511m) và Makalu (8.463m).
Nhưng bạn không cần phải cố sức chinh phục các đỉnh này, chỉ cần thuê chiếc taxi Land Rover đời cổ lổ sỉ từ Darjeeling di chuyển trên con đường đá gồ ghề sau 4 giờ để đặt chân đến Sandakphu ở độ cao 3.638m. Người quen cuốc bộ leo núi có thể vượt chặng đường dài này trong 12 tiếng, khách bình thường nên chia hành trình ra thành 2 ngày để vừa có thời gian ngoạn cảnh vừa dưỡng sức.
Đến nơi rồi, khách nhìn thẳng về hướng bắc, đảo mắt 180 độ từ trái sang phải để thu vào ký ức của mình hình ảnh của dãy những nóc nhà thế giới và sẽ cảm nhận được thật đầy đủ về sự nhỏ bé của mình.
Hành hương thánh Yacôbê Thành Compostella
Chẳng cần phải là tín đồ Kitô giáo La Mã, bạn cũng có thể lao vào tuyến du lịch đầy thử thách sức lực và ý chí này. Đó là cuộc hành hương Thánh Yacôbê thành Compostella với phương tiện vận chuyển chính là hai chân. Nếu nửa đường dang dở bạn leo lên xe ca đi tiếp tuyến du lịch thì xem như cuộc hành hương chẳng còn ý nghĩa, vì đây là một cuộc đi bộ dài hơi, dài ngày thử sức, thử ý chí quyết tâm.
Hãy suy tính cho kỹ trước khi lên đường vì hành trình bắt đầu từ thị trấn St.Jean-Pied-de-Port ở bên này biên giới Pháp và kết thúc ở thành phố Santiago de Compostela ở tít đầu bên này của nước Bồ Đào Nha có chiều dài 780 km. Nó sẽ đòi hỏi bạn phải đi bộ trong suốt 36 ngày. Một balô, nón, kính râm, biđông nước, cây gậy và đặc biệt cần thiết là một đôi giầy bốt cao cổ thật chắc chắn sẽ đồng hành với bạn. Nhưng đừng ngại sẽ phải chịu cảnh cô đơn, vì sẽ có rất nhiều bạn trẻ quốc tế khác sẽ sánh bước và ngầm thi đua với bạn.
Giới du lịch-lữ hành quốc tế lâu nay gọi hành trình này là El Camino de Santiago, tức Con đường của Thánh nhân (cụ thể là Thánh Yacôbê) vì theo truyền thuyết Kitô giáo, chính vị tông đồ của Đức Jesus Christ này đã từng đi trên đường này để làm việc truyền giáo và rồi người ta đã tìm thấy thi hài của ông tại nơi này có tên là thành phố Compostella vào thế kỷ 9 sau Công nguyên.
(Theo SGTT)
Rất nhiều, bạn chỉ cần lên : google.com.vn 1 lúc là mờ mắt vì không biết nên chọn địa điểm nào để đi thôi.
Chúc bạn tận hưởng chuyến du lịch thú vị nhất!