
Phải làm sao khi chồng quá khắt khe chuyện tiền bạc
Tôi và anh ấy lấy nhau đã được 2 năm, có một bé gái 6 tháng tuổi. Khi mới lấy nhau chúng tôi rất hạnh phúc. Khi yêu nhau tôi cũng thấy anh ấy khó tính và rất tiết kiệm, tôi nghĩ rằng đó là người chồng tốt và chuẩn mực nên chấp nhận lấy anh. Nhưng khi chúng tôi lấy nhau và đến bây giờ thì tính tình của anh tôi cảm thấy rất khó chịu. Anh tiết kiệm đến nghẹt thở, tính anh rất khô khan và cũng rất sạch sẽ, gọn gàng quá mức. Và một điều nữa là anh rất nghe lời mẹ. Trong gia đình chồng, ai cũng nghĩ anh ấy là người luôn luôn đúng còn tôi là người luôn gây chuyện mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra, cho nên mẹ chồng rất hay xét nét và không mấy thích tôi.
Giờ có con rồi nhưng anh ấy cũng không thoải mái chi tiêu trong việc tôi mua đồ ăn cho con hay sắm gì cho con. Tôi biết gia đình còn rất khó khăn nên luôn cố gắng chi tiêu tiết kiệm nhưng chồng tôi luôn nói tôi ném tiền qua cửa sổ mỗi lần tôi đi chợ mua vật dụng cần thiết trong nhà như xà bông, bột giặt, mắm muối…. Thử hỏi không mua thì lấy đâu ra dùng, mà khi tôi mua về chồng tôi cũng khó chịu. Tôi đi chợ mua thức ăn về thì anh nhìn xét nét xem tôi mua có nhiều không. Tôi cảm thấy rất khó chịu và không biết mình chịu đựng đến khi nào đây?
