
Phật và chúa Giê – su thì ai là chân lý khi sự sống tồn tại và phát triển đến ngày nay ?
Trước hết tôi xin cảm ơn các bạn đã trả lời cho tôi ở câu hỏi trước như sau :
http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110511061213AAzidlp
http://www.google.com.vn/giaidap/thread?tid=049b13ba28e5356e
Tôi thấy trên thực tế tại các nhà chùa (thờ Phật) họ không cho tổ chức hôn lễ và ăn cỗ cưới (tiệc mặn) tại đó còn tại các nhà thờ công giáo thì họ có cho tổ chức hôn lễ và ăn cỗ cưới tại đó. Bây giờ không nói đến vấn đề sát sinh mà nói đến vấn đề đạo đức như : Đạo Phật thì cũng nói không được tà dâm (tức là chú tiểu lớn lên sẽ không được lấy vợ, không được đam mê sắc dục với vợ của người khác và không sinh được thế hệ sau cho con người) còn đạo Thiên Chúa thì cũng dậy không được tà dâm (không được ham vợ người) nhưng có cho phép những người theo đạo Thiên Chúa từ nhỏ thì đến tuổi trưởng thành có thể lập gia đình và sinh được thế hệ sau cho con người. Hiện nay con người đã làm được cáp quang siêu tốc 100 Tbps tại Mỹ là nơi có đạo Thiên Chúa hiện diện. Vậy hai người nói trên (Phật và chúa Giê – su) là người lãnh tụ tối cao của hai đạo Phật và đạo Thiên Chúa thì ai là chân lý xét về chuẩn mực đạo đức đây ??
Ý kiến của bạn như thế nào ??
Bạn nào biết xin chỉ giùm ??
Xin cảm ơn !!!

Mình chỉ cho bạn một câu này thôi: Một món ăn mà bạn chưa ăn thì bạn đừng nói là ngon hay dở.
Phật hay Chúa cũng chẳng thể cứu nổi mình? Cuộc sống này ai sẽ thay đổi mình? Chỉ có mình mà thôi! Phật hay Chúa cũng chẳng dáng tội xuống một người nào cả. Mà chỉ mình tự gây họa cho mình thôi! Sống mà cứ ỷ lại những Đấng Giáo Chủ thì sớm muộn gì cũng bị thảm hại.

tôi nghỉ rằng, đạo thiên chúa cũng có nhiều điều rất hay để học hỏi. Nên nhớ rằng, đạo nào cũng có thể cùng một nguồn gốc. tất cả là do con người vì lợi ích nào đó của nhóm người nào đó mà bị chia rẻ làm nhiều trường phái khác nhau. Chỉ biết rằng: tín đồ cần nhận biệt cái nào đúng thì học hỏi, tuyệt đối không nghe theo, không bị kích động bởi những điều làm hại đến Dân, đến nước.

Chào bạn của tôi! tôi xin trích trả lời bạn như sau:
TRƯỚC MẶT CHÚNG TA LÀ CÁI BÌNH CÓ NƯỚC,KHI TA KHÁT TA CẦN UỐNG NƯỚC CHỨ KHÔNG AI ĐẶT CÁI BÌNH LÊN BÀN ĐỂ NGẮM NGHÍA.JESU.ĐỨC PHẬT LÀ CÁI BÌNH HIỂU BIẾT CỦA HỌ CHÍNH LÀ NƯỚC. MỌI NGƯỜI ĐẶT HỌ LÊN NGHẮM NGHÍA, BÀN LUẬN ,TẠC TƯỢNG HỌ ĐỂ LÊN BÀN THẦN THÁNH HÓA HỌ. HỌ RẤT BUỒN ĐẤY. HÃY BỎ NHỮNG THỨ ĐÓ XUỐNG ĐỂ LẤY NƯỚC MÀ UỐNG.
CHÂN LÝ CHỈ CÓ THỂ BIẾT CHỨ KHÔNG THỂ BÀN.