
Suzuki EN150A hay Yamaha Exciter
Chào các anh chị bạn đọc của Dân trí, em năm nay mới vào đại học năm đầu và được bố mẹ tặng một chiếc xe máy để đi học và đi chơi phượt. Tuy nhiên em hiện rất muốn mua Yamaha Exciter nhưng phiền nỗi xe này vẫn dùng chế hòa khí và đi xa hơi mỏi, bố em thì nói nên mua Suzuki EN-150A vì đã có phun xăng điện tử và dáng ngồi đi đường xa không mỏi. Chính vì thế mà em hiện đang rất phân vân lựa chọn, em rất muốn xin mọi người lời khuyên về hai loại xe trên để quyết định sớm, nhất là sắp vào mùa lúa chín ở miền Bắc. Em chân thành cảm ơn mọi người.

Hiện tại e đang chạy con ex Gp ông bà bu em mới thưởng cho đợt đh vừa rồi hên làm sao em vô được Bách Khoa. Em mê con ex lâu rồi vì ở quê em tụi cỡ em toàn đi con này, kiểu đẹp đẹp nữa nên có cơ hội em quất ngay. Sau một tháng chạy thì em thấy máy chạy ngon và xăng cộ cũng không làm quá phiền lòng, em đổ đầy bình chạy được 4 ngày :D. Mỗi ngày em chạy chừng 3 chục cây (vì còn chờ con gấu em đi lượn vòng vòng nữa sau giờ đến trường nữa) mà vẫn phè phè. Cuối tuần vừa rồi làm lượn 1 chuyến xuống Đồ Sơn, ngồi trên xe cả mấy tiếng mà có mỏi gì đâu (không biết có phải do có gấu ngồi sau không :d). Túm lại là e không hề có chút lăn tăn và hối hận gì khi chọn Ex, mai mốt lên cơ chắc em xin vô đội GP của Yamha đua xe luôn cho máu =))))