Câu hỏi

29/05/2013 01:10
Tại sao bạn ko thích iphone?
Danh sách câu trả lời (1)

Tôi không mua iPhone vì...
iPhone không chạy được đa ứng dụng, cái này tôi thấy phiền phức nhất.
Tôi cũng dùng HTC Touch Diamond 2 và có thể nói Wi-Fi bắt quá tốt, search còn ngon hơn con iPhone 3G của bạn tôi. Theo tôi nghĩ, không biết có đúng không, khác biệt về tốc độ lên mạng của 3G và 3GS bằng mạng 3G ở Việt Nam không nhiều. Hơn nữa, dân Việt Nam mình đa phần dùng Wi-Fi, vừa rẻ mà hợp lý, như thế, chẳng có gì để nói về tốc độ khi sử dụng 3G rồi. Còn ứng dụng file word, excel, tôi chả cần down đâu, trong máy của tôi có sẵn rồi.
Và sẵn đây, tôi nêu lý do không mua iPhone của mình.
1. Không chạy được đa ứng dụng, cái này phiền phức nhất.
2. Pin kém quá mức.
3. Giải trí thì tạm được trên mức toàn diện, chứ cá nhân từng mức thì trung bình, nghe nhạc cũng ở mức trung bình, thua cả một cái iRiver, chơi game thua PSP, coi phim thi không ngon bằng điện thoại Nhật.
4. Phải thông qua iTunes, tôi ghét phức tạp mất thời gian.
5. Không hỗ trợ thẻ nhớ ngoài, mỗi lần muốn copy gì phải cần dây cắm, trong khi rút thẻ ra bỏ vào máy tính rất nhanh gọn mà ít hại máy.
6. Bluetooth thì biết rồi đó.
7. Giá chua chát. Một con iPhone 3GS, tôi mua được HTC Touch Diamond, kèm theo PSP (chơi game, nghe nhạc, coi phim đều tốt mà chả sợ hết pin điện thoại), vậy tại sao phải mua.
8. Cái này quan trọng nè. Nhờ các fan iPhone mà tôi từ không ghét chuyển sang ghét cái điện thoại này. Không phải ai cũng giống ai, nhưng cũng có nhiều người làm tôi rất khó chịu. Ví dụ, một ông bạn của bạn tôi bốc phét pin iPhone 3G của ông ấy xài được 5, 6 ngày mà tôi đi với ông ấy thấy ông ấy một ngày nghe và gọi không dưới 6 cuộc gọi, chắc cắm sạc được 5, 6 ngày quá. Rồi vừa mua đập hộp là xài được Bluetooth, tôi bảo bắn thử cho tôi cái hình đi, máy kiếm không ra Bluetooth của tôi. Tôi thấy trên màn hình máy ông ấy ghi là "seaching for other ipods/iphones...". Ông ấy tưởng tôi dốt tiếng Anh sao, bảo tôi máy tôi hư Bluetooth rồi. Hỏi sao không nổi điên, bênh vực cho cái điện thoại mù quáng, tại sao phải thế?
Cuối lời, tôi muốn nói, điện thoại chỉ là sản phẩm cho chúng ta tiêu dùng, càng nhiều sản phẩm thì càng có nhiều lựa chọn cho ta, lựa chọn sản phẩm tốt mà xài chứ mù quáng kiểu ấy... Thua!
iPhone không chạy được đa ứng dụng, cái này tôi thấy phiền phức nhất.
Tôi cũng dùng HTC Touch Diamond 2 và có thể nói Wi-Fi bắt quá tốt, search còn ngon hơn con iPhone 3G của bạn tôi. Theo tôi nghĩ, không biết có đúng không, khác biệt về tốc độ lên mạng của 3G và 3GS bằng mạng 3G ở Việt Nam không nhiều. Hơn nữa, dân Việt Nam mình đa phần dùng Wi-Fi, vừa rẻ mà hợp lý, như thế, chẳng có gì để nói về tốc độ khi sử dụng 3G rồi. Còn ứng dụng file word, excel, tôi chả cần down đâu, trong máy của tôi có sẵn rồi.
Và sẵn đây, tôi nêu lý do không mua iPhone của mình.
1. Không chạy được đa ứng dụng, cái này phiền phức nhất.
2. Pin kém quá mức.
3. Giải trí thì tạm được trên mức toàn diện, chứ cá nhân từng mức thì trung bình, nghe nhạc cũng ở mức trung bình, thua cả một cái iRiver, chơi game thua PSP, coi phim thi không ngon bằng điện thoại Nhật.
4. Phải thông qua iTunes, tôi ghét phức tạp mất thời gian.
5. Không hỗ trợ thẻ nhớ ngoài, mỗi lần muốn copy gì phải cần dây cắm, trong khi rút thẻ ra bỏ vào máy tính rất nhanh gọn mà ít hại máy.
6. Bluetooth thì biết rồi đó.
7. Giá chua chát. Một con iPhone 3GS, tôi mua được HTC Touch Diamond, kèm theo PSP (chơi game, nghe nhạc, coi phim đều tốt mà chả sợ hết pin điện thoại), vậy tại sao phải mua.
8. Cái này quan trọng nè. Nhờ các fan iPhone mà tôi từ không ghét chuyển sang ghét cái điện thoại này. Không phải ai cũng giống ai, nhưng cũng có nhiều người làm tôi rất khó chịu. Ví dụ, một ông bạn của bạn tôi bốc phét pin iPhone 3G của ông ấy xài được 5, 6 ngày mà tôi đi với ông ấy thấy ông ấy một ngày nghe và gọi không dưới 6 cuộc gọi, chắc cắm sạc được 5, 6 ngày quá. Rồi vừa mua đập hộp là xài được Bluetooth, tôi bảo bắn thử cho tôi cái hình đi, máy kiếm không ra Bluetooth của tôi. Tôi thấy trên màn hình máy ông ấy ghi là "seaching for other ipods/iphones...". Ông ấy tưởng tôi dốt tiếng Anh sao, bảo tôi máy tôi hư Bluetooth rồi. Hỏi sao không nổi điên, bênh vực cho cái điện thoại mù quáng, tại sao phải thế?
Cuối lời, tôi muốn nói, điện thoại chỉ là sản phẩm cho chúng ta tiêu dùng, càng nhiều sản phẩm thì càng có nhiều lựa chọn cho ta, lựa chọn sản phẩm tốt mà xài chứ mù quáng kiểu ấy... Thua!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Điện thoại di động
Rao vặt Siêu Vip