
Tại sao con người cứ phải QHTD?
thế nào là thăng hoa?tại sao lại cứ phải là những trò kù cục ý>?
nói là để duy trì nòi giống nhưng nhiều đôi sau khi QH vẫn phải đi phá thai đấy thui??
![[;;)]](/images/wys/yahoo_batting.gif)

Tình dục vừa là nhu cầu vừa là bản năng rồi bạn ạ . Không chỉ là duy trì nòi giống mà còn giúp nhau có được cảm giác thăng hoa nữa. Nếu không có tình dục hôn nhân liệu có bền vững được không? Mà nếu tình dục gượng ép theo kiểu nghĩa vụ thì có chán không? vậy nên cái đích của tình dục ngoài việc sinh con duy trì nòi giống ra còn là cùng đưa nhau lên đỉnh nữa đó. Nếu ở độ tuổi trưởng thành mà không có tình dục cũng nảy sinh nhiều rắc rối lắm đó nha. Bạn có thể gọi 1900599974 để được tư vấn trực tiếp về các vấn đề liên quan nhé! :D
Thân mến!

Câu hỏi rất hay.
Theo mình nghĩ đấy là quà tặng.
Giả thiết nếu muôn loài quan hệ không thăng hoa ?
Và bạn nghĩ xem nếu không cảm thấy thăng hoa khi quan hệ. Liệu còn ai muốn quan hệ vì duy trì nòi giống không?
Khi bạn cọ sát 2 ngón tay vào nhau 1 lúc lâu sẽ đỏ ran, 1 lúc đủ lâu hơn nữa sẽ rát, 1 lúc nữa có thể chảy máu ? Đấy là da tay còn dầy dặn. Còn bộ phận sinh dục vốn được gọi là phần mềm thì sao ? Mình dám chắc không ai muốn duy trì nòi giống mà phải chịu khổ đau vậy đâu :D .
Bạn cứ coi đó là mình duy trì nòi giống là "lao động", và đạt thăng hoa là "trả công" hoặc ngược lai !!?
Vì giả thiết trên chỉ là giả định thay câu trả lời , và không có thật. Bằng chứng là dân số thế giới đã đạt ngưỡng 7 tỷ người (2011)
Cảm ơn vì đã theo dõi !


toan: xin trả lời là nhằm hai muc đích!
toan: thứ nhất, có bao giờ bạn đặt câu hỏi tại sao bạn có mặt trên đời này? đó là mục đích thứ nhất.
toan: thư hai, ngoài nhu cầu được gọi là bản năng của con người thì nó còn là chiếc ly của hạnh phúc.
toan: vì sao?
toan: nếu cái ly được gìn giữ thì luôn sáng và đẹp, nhưng nếu không cẩn thận nó sẽ vỡ.
toan: khi yêu nhau sẽ xuất hiện một nhu cầu "con người" nhất, đó là muốn mọi cái của anh đều là của em, và mọi cái của em cũng là của anh.
toan: nhu cầu chiếm hữu phi vật chất phát sinh.
toan: khi gần gũi hai người khác phái có tình cảm mặn nồng với nhau không tránh khỏi những cảm xúc "muốn gần hơn nữa, muốn của nhau hơn nữa", và một khoảng cách không thể "đo đếm" được lúc này sẽ thoả mãn cho hai đòi hỏi trên. hai Người đã quan hệ!
và nó vỡ khi bạn quan hệ bừa bãi.
được ngay lúc này đánh mất mai sau.
ĐỪNG! HÃY BIẾT NÓI KHÔNG KHI CÒN KỊP!
