
Tâm sự XKLĐ Nhật Bản?
Trước tiên tôi xin chào diễn dàn , các chuyên gia trả lời hỏi đáp và tất cả thành viên của vatgia hôn nay mình có chuyện muốn tư vấn về vấn đề xuất khẩu lao động ở nhật bản cho 1người bạn gái .
- Cô ta tên N sn 1988 ,hiện ở long an
- Trình độ văn hoá :10/12
- Ngoại ngữ :không
- Trình độ chuyên môn : không
- Sức khỏe : không được tốt
- Trước đó cô ta là công nhân trong công ty Ching Luh chuyên sản xuất giày cho tập đoàn Nike ở huyện Bến Lức Long An .Nhưng giờ cô ta nghĩ làm khoảng 2 tháng nay và ở nhà không còn đi làm.
Theo lời cô ta kể do bất mãn gia đình nên muốn tự tìm nguồn thu nhập để phụ giúp Ba Mẹ tuy là anh trai thì có công ăn việc làm ổn định có vợ và con gái gần 1 tuổi ,nhưng lại dính vào cờ bạc và có biểu hiện ngoại tình ,nhưng không rơi vào tình cảnh túng thiếu để lo cho gia đình gồm :ba me khoảng 60 tuổi .vợ con ,2 cô em gái (trong đó có cô ta) chưa có gia đình ,còn 1 cô đã gia đình ở gần nhà .
Anh trai N lại có tánh so đo tiền bạc với ba mẹ ,có lần ba N bệnh và anh N đã nói với N và chị N ( người đã có gia đình)
"có bệnh thì nói đi tôi đưa cho vài triệu đi khám ..."
-Nhưng N và chị gái cho tiền Ba để đi khám bệnh ,khi khám xong Ba N về giấu luôn sổ khám bệnh không cho ai ở nhà biết là bị bệnh gì .
-Mẹ N thi cũng có để giành 1 số tiền (tôi cũng không biết là bao nhiêu ) nhưng Mẹ N không sữ dụng đến số tiền đó với lý do là đợi anh 2 N khi nào cất nhà sẽ bù đắp vào đó .
-Còn trong chuyện tình cảm của N thì đang yêu T ,T cũng chung sớm N nhưng T thì không đồng cảm với N , hay ghen tuông vô cớ đã nhiều lần T xúc phạm không tôn trọng N thậm chí còn đi bia ôm ...
Trong thời gian gần đây N gặp lại M ,M là anh trai của 1người bạn gái của N ,hình như cũng đã và đang hợp tác lao động ở Nhật .lúc trước M cũng rất thích N ,nhưng lý do gì đó N không đáp lại tình cảm M ,thế là sao đó M cưới vợ , nhưng nghe nói M cưới vợ được 1 ,2 tháng gì đó thì M đã thôi vợ và cho tới giờ M và vợ M đã có 1 đứa con 2,3 tuổi gì đó và M cũng chưa 1 lần thăm nom ...
-N sống trong gia đình không hề tính toán hay so đo gì cả ,N có đi đâu thì hay mua đồ ,quần áo ...thì lúc nào cũng mua cho tất cả chị em trong nhà nhất là 2 đứa cháu (1 đứa kêu là cô ,và 1đứa kêu là dì ) N lúc nào cũng ưu tiên cho mọi người trong gia đình còn bản thân N không hề mua gì cho mình .
-Tôi không biết N đã nói gì ,tâm sự gì với M ,M có nhả ý muốn quay lại với M và muốn hổ trợ vốn giúp N đi xuất khẩu lao động ở nhật bản .N đang lưỡng lự không biết có nên đi hay không ,N có nói nếu bàn về chuyện kết hôn xin thời gian là 3 năm sẽ trả lời .
-Hồ sơ và giấy tờ của N thì M đã chuẩn bị tất cả và M đang giử ,M cho N suy nghỉ thật kỷ rồi quyết định là có đồng ý đi hay không .với n thì do bất mãn gia đình muốn đi làm để có kinh tế phụ giúp ba mẹ và N biết trước 1 điều là nếu hỏi ý kiến gia đình thì chắc chắng là sẽ không bao giờ đồng ý ,nên N đã dự định nếu có đi thì hành lý chuẩn bị đi thì sẽ đem gởi ở đâu đó đợi đến lúc tới sân bay sẽ điện thoại cho gia đình hay .
-Các bạn à ! Mình viết lộn xộn quá phải không ?mình cảm ơn ai đã đọc những lời tâm sự của mình hơn là tư vấn phải không ?
-Cái ý chính của mình muốn hỏi là anh M này nên tin tưởng không ?với tôi thật sự không tin tưởng .phải chi N đi làm được công ty bổ nhiệm hay đề xuất đi xuất khẩu lao động thì còn được sự bảo hộ và bảo vệ của Nhật và VN
-Còn đằng này N trình độ văn hoá như thế, trình độ chuyên môn không có ,nói đúng ra không đủ điều kiện để xuất khẩu lao động ,thì liệu anh M lo và hổ trợ về vốn (số tiền không phải nhỏ phải không các bạn) bằng cách nào ?hôm bữa tôi nghe nói là hồ sơ làm và nộp ở Saigon tourist gi do .
-Tôi chỉ lo sợ N bị kẻ khác có âm mưu lừa gạt để khi N qua đến nơi đất khách quê người thì N bị người ta đặt và đưa điều kiện gì để ràng buột N thì có hối hận thì lúc đó đã muộn rồi ,dẫn đến tạo sự gánh nặng cho gia đình ,và lại rơi vào lầm đường lạc lối .
-Vì nói nghiên về tư cách của M tuy đã li dị với vợ nhưng dù sao anh ta cũng còn đứa con , nhưng anh ta không hề tới để xem coi con mình như thế nào , như vậy anh ta là người vô trách nhiệm của 1 người làm Cha .Với con mình anh ta còn làm như thế thử hỏi liệu N anh ta sẽ làm và đối sử như thế nào ?
Còn về N thì do đang thất vọng với tình cảnh hiện tại , và tâm trạng không được tốt , nên đã để cho người khác lo , và sắp xếp cho mình với hi vọng sẽ được người khác giúp đở để đi XKLL .Cũng qua báo đài tôi cũng nghe nhiều về chuyện phụ nữ bị lừa gạt sang nước ngoài để bắt làm mại dâm , thậm chí họ còn lường gạt người thân của họ , còn ở đây N chỉ làm bạn của em gái M mà thôi .
- Các bạn à ! cho mình hỏi nếu thật sự đầy đủ điều kiện để đi xuất khẩu lao động thì N phải cần được nắm rỏ những yếu tố nào ? passpo ,visa ,N có được giử hay không ,.,nói chung là cần biết những gì gọi là quyền lợi với tư cách của 1 người xuất khẩu lao động .
- Một lần nữa cám ơn các bạn đã bỏ thời gian ra để nghe lời tâm sự của mình và cho mình lời khuyên và ý kiến của các bạn với nhé !mình thật sự cần sự trả lời gấp đó các bạn à !
- Chúc các bạn vui vẽ .
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!