Tethering là gì?
Thời buổi bây giờ chắc chẳng ai xa lạ gì với cái máy tính, vậy mà ở quê tui, mỗi khi nhà nào khá giả sắm được cái máy tính là y như rằng cả xóm bu lại coi cả ngày cho… đã con mắt chơi.
Bữa đó, Gà tui cũng dành dụm mua được nguyên bộ máy tính cũ ngoài thị trấn giá có vỏn vẹn hơn triệu bạc để dành truy cập in-tẹc-nét đỡ buồn. Vậy là bà con chòm xóm ai cũng xuýt xoa nhà thằng này sắp đổi đời, rồi anh Hai hột vịt cứ thấp tha, thấp thỏm ngoài cửa sổ mà tấm tắc khen:
- Mèng ơi! Nghe đâu cái… giống này nó hay lắm, muốn coi cái gì cũng được, muốn làm cái gì cũng xong. Bữa nào rảnh mầy mở ca nhạc có mấy bà đầm nhảy cho bà con coi nghen mậy!
Gà tui cười khà khà:
- Cái đó thì mua đĩa về nhét vô đầu đĩa cũng coi được mà anh Hai. Thời buổi bây giờ người ta mua máy tính chủ yếu để truy cập in-tẹc-nét cho mở mang đầu óc chứ đâu như hồi xưa.
Anh Hai thắc mắc:
- Vậy chứ hồi xưa người ta mua máy tính về làm cái gì mậy? Bộ hồi đó không có cái in-tẹc-nét gì đó hả? Đâu mầy mở cho anh mầy coi nó là cái gì!
Tui đáp:
- Hồi xưa điện thoại bàn còn không có thì lấy đâu ra in-tẹc-nét, bởi vậy người ta mua máy tính về chủ yếu để… bấm điện tử hay gõ văn bản chơi thôi hà. Mà giờ thì khác à nghen, có in-tẹc-nét rồi nên làm gì cũng tiện lắm.

Cái tethering này nó chuyển tín hiệu qua máy tính bằng đường gì? Hổng lẽ bằng đường… dây điện.
Anh Hai hột vịt nghe vậy cũng nôn nóng:
- Đâu… đâu! Mầy mở cho anh thấy cái in-tẹc-nét nó ra sao đi.
Gà tui cười trừ gãi gãi đầu phân bua:
- Bữa nào em kêu tụi bưu điện câu dây in-tẹc-nét rồi hú anh Hai qua coi. Bữa nay mới có máy mà chưa có in-tẹc-nét nên không mở được, anh Hai thông cảm nghen.
Ổng nghe vậy bĩu môi trách:
- Vậy mà nãy giờ khoe chi để anh mầy nôn nóng. Thôi! Bữa nào có in-tẹc-nét rồi thì rủ anh mầy qua ngó tí nghen.
Thấy anh Hai hột vịt vừa quay lưng đi, Gà tui chợt nhớ ra một thứ rồi la lớn kêu ổng quay lại:
- Khoan! Anh Hai ở nhà canh giùm em cái máy tính để không tụi nhỏ nó phá. Em chạy ra cửa hàng mượn ông chủ cái điện thoại có chức năng tethering rồi về bật in-tẹc-nét cho anh Hai coi. Có vậy thôi mà sáng giờ cũng không nhớ!
Gà tui quay đi chừng 15 phút rồi quay lại với cái điện thoại trong tay. Loay hoay thêm 5 phút nữa là cái máy tính bắt đầu vô in-tẹc-nét phà phà, khiến bà con ai cũng trầm trồ sao ngộ quá. Anh Hai đứng ngó một hồi rồi quay qua hỏi:
- Ngộ quá heng! Hồi nãy mầy nói chưa câu được in-tẹc-nét mà sao giờ vô ào ào được hay quá vậy?
Tui cười khà khà ra bộ bí hiểm đáp:
- Tất cả chỉ nhờ cái điện thoại có chức năng tethering này thôi đó anh Hai. Có cái này mình khỏi câu dây nhợ chi cho rườm rà.
Anh Hai coi bộ chưa hiểu nên hỏi tiếp:
- Túm lại cái chức năng tethering này nó có tác dụng gì? Mầy nói luôn chứ cứ mập mờ kiểu đó ai mà hiểu.
Tui đáp:
- Nghe tên thì có vẻ khó hiểu nhưng thực chất chức năng tethering này biến điện thoại thành một cái modem GSM cho máy tính, tức lúc này máy tính sẽ truy cập in-tẹc-nét dựa trên tín hiệu có được qua sóng 2G hay 3G của điện thoại.
- Nói đơn giản hơn nữa thì thay vì anh phải xài điện thoại để truy cập in-tẹc-nét thì bây giờ có thể thay thế cái điện thoại đó bằng một cái máy tính để truy cập thoải mái hơn. Có điều điện thoại bây giờ chỉ có chức năng nhận tín hiệu in-tẹc-nét từ nhà mạng để chuyển qua cho máy tính xử lý.
Anh Hai xuýt xoa:
- Hay vậy ta! Ủa vậy nó chuyển tín hiệu qua máy tính bằng đường gì? Hổng lẽ bằng đường… dây điện.
Gà tui cười khà khà nhưng vẫn gật gù:
- Nói vậy cũng đúng, nhưng thay vì dây điện thì nó chuyển qua cáp kết nối USB mà khi mua điện thoại người ta hay bán kèm theo đó. Chỉ cần điện thoại có chức năng tethering với một sợi cáp là xong. Còn nếu không có cáp thì cũng… được luôn, miễn là…
Anh Hai hỏi luôn:
- Miễn sao?
Tui đáp:
- Miễn điện thoại và máy tính của anh cùng có Bluetooth hay Wi-Fi (Tethering qua Wi-Fi còn có tên gọi khác là mobile hotspot) thì có thể Tethering không dây thông qua hai kết nối này. Cách này tuy hơi hao pin điện thoại nhưng cũng có chức năng tương tự, được cái là khỏi dây nhợ gì ráo!
Anh Hai nghe vậy có vẻ hài lòng nhưng rồi lại hỏi tiếp:
- Ủa! Vậy sao mình biết điện thoại có chứng năng tethering gì đó đây mậy?
Gà tui vỗ vai ổng rồi nói:
- Đừng chú ý quá cái tên tethering đó! Nếu có thì trên điện thoại sẽ hiện biểu tượng internet tethering cho mình xài liền hà. Còn nếu không thì đa số điện thoại bây giờ đều có chức năng biến điện thoại thành modem thông qua phần mềm quản lý của hãng như Nokia Ovi Suite, Samsung PC Studio… Anh khỏi lo chi cho mệt!