
Thảm họa ở Nhật đang vượt tầm kiểm soát liệu có phải 2012 sắp tới?
Thảm họa ở Nhật đang vượt vòng kiểm soát trong bối cảnh có nhiều cảnh báo quốc gia này sẽ bị hủy diệt.
Báo động toàn cầu về khủng hoảng Nhật
Đêm qua, hoảng loạn dường như bao trùm Nhật khi khủng hoảng hạt nhân đang ngày càng trở nên trầm trọng. Nỗi lo về "ngày tận thế" bắt đầu dâng lên khi mức phóng xạ tăng, bắt đầu phát hiện phóng xạ ở mức thấp tại Tokyo khiến một số người chạy khỏi thủ đô và làm dấy lên báo động của quốc tế về cuộc khủng hoảng leo thang.
Một số chuyên gia cảnh báo, nhà máy điện hạt nhân Fukushima đang gặp sự cố đã trở thành mối họa hạt nhân lớn thứ 2 sau thảm họa Chernobyl. Hơn 140.000 cư dân sống trong bán kính 30km của nhà máy được yêu cầu ở trong nhà. Ngoài ra, có 180.000 người tại khu vực gần nhà máy đã được sơ tán. Các gia đình hoảng sợ đang gây tắc nghẽn đường sá khi chạy trốn khỏi khu vực nguy hiểm.
Báo động lan khắp toàn cầu. Tại châu Âu, khoảng 500 trung tâm cấy ghép tủy xương được đặt trong tình trạng sẵn sàng chữa trị cho các nạn nhân từ Nhật. Tại Ấn Độ, nhà chức trách yêu cầu mọi hàng hóa nhập khẩu từ Nhật phải kiểm tra xem có nhiễm phóng xạ không.
Sự cố hạt nhân leo thang
Nhà máy hạt nhân Fukushima hôm nay (16/3) lại xảy ra cháy ở lò phản ứng số 4. Như vậy, 4 vụ nổ và 2 đám cháy đã xảy ra tại Fukushima trong vòng hai ngày. Trong một vụ nổ, tường bê tông và tường thép bảo vệ lò phản ứng hạt nhân số 2 đã bị hư hại, làm dấy lên lo ngại phần vỏ bọc lò phản ứng có thể làm xì ra phóng xạ nguy hiểm.
Những diễn biến xấu liên tục diễn ra khi ủy viên hội đồng năng lượng châu Âu là Guenther Oettinger cảnh báo, Tokyo gần như đã mất kiểm soát mọi việc. "Đã có những cuộc bàn luận về ngày tận thế và tôi cho rằng từ này đã được chọn lựa cẩn thận", ông Guenther phát biểu tại Nghị viện châu Âu.
Trong khi đó, cơ quan an toàn hạt nhân Pháp cho biết, thảm họa ở Nhật hiện nay tương đương mức 6 trong 7 thang bậc tai nạn hạt nhân quốc tế, và chỉ đứng sau thảm họa Chernobyl năm 1986.
Lãnh đạo cơ quan an toàn hạt nhân Pháp Andre-Claude Lacoste nói: "Rõ ràng chúng ta đang ở mức 6, mức thảm họa".
Trong cơn tuyệt vọng, công ty điện lực Tokyo, hiện chịu trách nhiệm về nhà máy Fukushima Nhật đã yêu cầu trực thăng Mỹ thả nước lên nhà máy nhằm hạ nhiệt lò phản ứng do mức phóng xạ quá cao khiến con người không thể tiến gần.
Cơ quan an toàn hạt nhân Nhật cho biết, 70% thanh nhiên liệu hạt nhân đã bị hủy hoại tại một lò phản ứng hạt nhân của nhà máy Fukushima. Mức phóng xạ ở khu vực nhà máy đã lên tới mức nguy hiểm, 400 millisieverts vào ngày hôm qua, cao gấp 4 lần mức có thể gây ung thư. Tuy nhiên, mức phóng xạ đã giảm xuống vào cuối ngày.
Các thông báo trên đài truyền hình NHK đã mang hơi hướng khải huyền: "Những người ở khu vực sơ tán: hãy đóng cửa sổ và cửa ra vào. Tắt điều hòa nhiệt độ. Nếu bạn đang đi sơ tán, hay che người càng nhiều càng tốt và đeo khẩu trang che mặt. Hãy bình tĩnh".
Thủ tướng Naoto Kan tuyên bố: "Mức phóng xạ dường như rất cao và có nguy cơ phóng xạ sẽ thoát ra nhiều hơn". Hoảng loạn bắt đầu xảy ra ở Tokyo, nơi phóng xạ tăng gấp 10 lần mức bình thường. Người mua hàng quét sạch thực phẩm và khẩu trang che mặt ở các cửa hàng và ùn ùn leo lên các đoàn tàu ra nước ngoài.
Mỹ cũng có những biện pháp mới để bảo vệ nhân viên cứu hộ khỏi bị nhiễm xạ bằng cách đưa tàu chiến ra vùng biển an toàn.
Một loạt quốc gia đã lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi Nhật. Mới đây nhất, Thủ tướng Pháp Fillon đã ra chỉ thị Air France phải có nhiều chuyến bay đưa công dân Pháp về nước.

TÂM SỰ CUẢ BẠN TÔI VỀ NHẬT BẢN
Cách đây 10 năm bạn tôi được cử sang Nhật học đào tạo chuyên môn 1 năm, tôi biết thế vì những lúc chúng tôi bên nhau, bạn tôi hay hàn thuyên tâm sự về những ngày tháng học tập tại Nhật Bản
Bạn tôi thường kể cho tôi nghe về Tokyo nơi bạn đặt chân đến, lúc được cử đi học, bạn rất lo lắng về Văn hoá ẩm thực cuả Nhật Bản, đơn giản vì người Nhật chỉ thích ăn cá thôi, mà bạn tôi lại không thích ăn cá, vì tuổi thơ bạn ăn cá bị hóc phải xương nên lớn lên vẩn không quen ăn cá trong các bữa ăn nên hơi lo ngại . Khi sang Nhật bạn lại rất thích vì cũng dễ dung hoà trong Văn hoá ẩm thực, đặc biệt người dân Nhật có thói quen ăn cá phi lê thôi
Chỉ một năm sống và học tại Nhật Bản nhưng bạn luôn nhớ về Đất nước và con người giàu tình cảm như nơi này, người Nhật rất đáng nể phục, từ công việc đến văn hoá, văn minh… tất cả đã để lại trong bạn một ký ức tuyệt vời. Những ngày đầu tiên được sống tại homestay , gia đình này rất qúy bạn , họ chia sẻ được nhiều điều về Nhật Bản, họ dạy bạn tôi chơi môn thể thao truyền thống cuả Nhật là bowlling, môn chơi này giúp người ta bớt căng thẳng, bởi bạn phải tập trung đẩy banh lăn trên sàn sao cho 10 trái banh đổ ngã hết lúc đó là bạn đạ “strike- ngiả là thắng “ cùng họ hát Karaoke với nhau….
và một kỷ niệm đẹp hơn ngay tại ngôi nhà homestay cuả bạn ở, có một cô gái con chủ nhà vào dịp Valentine, ngày cuả những người đã và đang yêu sẽ giành cho nhau những món quà ý nghiã nhất để mong tình cảm cuả họ ngày càng thêm gắn hạnh phúc hơn, còn với những người nữ đđang có tình cảm với người nam sẽ được nhận quà, ngày ấy bạn tôi cũng nhận được một hộp Chocalate cuả cô gái ấy, bạn không hiểu nên đã hỏi một Bác lớn tuổi, bác ấy bảo “ Phụ nữ Nhật có tình cảm với ai sẽ tăng Chocolate trong ngày Valentine 14.02, nếu người nam đồng ý thì ngày Valentine trắng 14.03 sẽ tặng lại cô ấy Chocolate, điều này thể hiện sự đồng ý” .Bạn kể với tôi vì hồi ấy bạn chỉ ngại Văn hoá mỗi Quốc gia khác nhau nên bạn đã xem cô ấy là bạn, và khi rãnh rỗi họ có liên lạc, thăm hỏi với nhau đôi lần qua mail. Năm học tại Nhật, có những lúc buồn không biết làm gì bạn thường ra Caantin để giúp các cô bán cơm dọn dẹp, dọn hàng….bạn rất quý những người phụ nữ này, bởi bạn được chia sẻ niềm vui từ những công việc nho nhỏ như vậy….
Ngành bạn học là Ngành cơ khí, lúc đó bạn cũng đi đến Nhà máy điện Fukushima để tham quan để tìm hiểu thêm về ngành nghề trong công việc. Hôm qua tôi đọc trên báo điện tử Vnexpress thấy có thông tin về nhà máy bị sự cố sau trận động đất kinh hoàng và tan thương ngày 11/03/2011 mà người dân Nhật vưà mới trải qua, tôi đã gọi điện hỏi bạn, bạn nói “Không sao, nơi bạn học là Tokyo, cách nơi xảy ra động đất khoản 300km, nhưng mấy hôm nay theo dõi thông tin bạn thấy thương đất nước và con người Nhật quá!”
Mới hôm qua thôi chúng tôi có gặp nhau, bạn tôi chia sẽ mấy ngày diễn ra thảm hoạ đông đất và sóng thần tại Nhật Bản , trong lòng bạn tôi rất đau xót và luôn hướng về Đất nước mà bạn tôi đã sống, một kỷ niệm đẹp đối với bạn vào thời gian sang Nhật học, bạn có mua một chiếc áo khoát vest nhẹ,áo mà phong cách thời trang người Nhật vẫn hay mặc với Jean và kaki, chiếc áo kỷ niệm này bạn đã cất rất lậu, vậy mà mấy hôm trước bạn đã đem theo nó đến phòng làm việc để mặt lại..
Điều sậu sắc có thể hiểu bạn tôi đang quay về vơí ký ức cuả 10 năm về trước nơi bạn đã có nhiều kỷ niệm đẹp về con người và Đất nước Nhật Bản. Bạn bảo ngày hôm qua bạn rất bận, nhưng đã đóng chặt cửa phòng làm việc đọc và xem những clip trên Vnexpress về những mất mát và thảm hoạ cuả người dân Nhật Bản, bạn tôi không kìm được nước mắt đã bậc khóc hai lần trong phòng làm việc với cương vị là một người Quản lý tại nhà máy điện và là người đàn ông rất bản lĩnh mà tôi đã từng biết. Bạn đã lật từng trang nhật ký có ghi lại từng ngày ở Nhật bạn làm gì, ở đâu, đến tham quan Fukushima vào lúc nào….? Bạn tôi đã in thông tin chuyển khoản từ VNexpress , và “Lá lành đùm lá rách” là hành động cao cả, sẽ chia qúy báu nhất đối với Đất nước bạn tại thời điểm này.
Tôi chưa được đến Nhật Bản bao giờ cả, nghe bạn kể nhiều về nơi này tôi cảm thấy cũng ước ao có một lần mình được đặt chân đến đây! Theo dõi trên Vnexpress tôi cảm thất xót xa cho những đứa trẻ, có một em bé 4 tuổi còn sống xót và được cưú ra khỏi đóng đổ nát từ một nhân viên cứu hộ, hình ảnh đó tôi về nhà sau một ngày làm việc không sao vơi được nỗi xúc động . Tôi viết bức thư này thay cho bạn tôi (vì tôi biết bạn rất bận trong công tác quản lý) không thể viết lên những tâm sự này.
Tôi chắp tay nguyện cầu cho những người đã ra đi vĩnh viễn không về từ trận động đất 11/03/2011 tại Nhật hãy yên nghĩ nơi vĩnh hằng, và mong rằng với bản lĩnh, ý chí, nghị lực không đầu hàng trước số phận cùng với sự hỗ trợ cuả Chính phủ Nhật người dân sẽ sớm lấy lại thăng bằng trong cuộc sống bởi “ NIỀM TIN CHIẾN THẮNG” sẽ giúp người dân tìm lại sự sống sau những mất mát, đau thương này. Chúng ta hãy chung tay gop sức cho Đất nước bạn qua thông tin tài khoản cuả VNexpress cung cấp các bạn nhé
Tp.HCM 17/03/11
Độc giả không nói tên

Động đất tại Nhật Bản
Hiện tại động đất vẫn đang tiếp diễn tại đây những cơn dư chấn vẫn tiếp tục, sàn nhà vương vãi bừa bộn cốc chén chiêc ghế tôi đang ngồi đu đưa nhu võng. Mặc dù dã quen với nhưng trận động đất nhỏ, nhưng chưa bao giờ thấy trận động đát nào mạnh và lâu như vậy nó dien ra được hơn 1h rồi và cảnh báo vẫn còn tiếp diễn va có khả năng mạnh hơn vào chiều tối nay. ngoài đường otô tác ngẽn mọi hoat động ngân hàng, nhà hàng, tàu điện ngầm ngưng trệ. người dân lo láng chuẩn bị đồ đạc trong tư thế sẵn sàng di chuyển. điện thoại bi ngưng hoạt động sợ wá đi.....