
Tháng 8 này đi du lịch Sing và Mãlai thời tiết có xấu (mưa) không?
Hi, các bạn!!
Tháng 8 này mình định đi du lịch Sing và Malaysia, nhưng không biết là thời điểm thích hợp không, vì thời tiết bên ấy có giống với Vietnam mình không nữa..ví dụ như là mưa chẳng hạn??
Với lại mình cũng chưa có kinh nghiệm mua sắm (quần áo) ở bên đó, nhất là hàng điện tử..mình định mua về xài nhưng nghe nhiều người nói là khi đem về đến sân bay Vietnam hơi rắc rối..mong mọi người ai có kinh nghiệm thì chia sẻ cùng mình với, xin cảm ơn!!

du lịch Malaysia tháng 8 này thì thời tiết ko xấu.
Malaysia đang mùa giảm giá lớn nhất trong năm (mega sale từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 9) Các cửa hàng đều niêm yết giảm giá từ 10% đến 70%. Cửa hàng mở cửa từ khoảng 10g sáng và đóng cửa 9g tối, tuy nhiên bạn cũng có thể nấn ná đến 10g. Nếu bạn say mê hàng hiệu thì cũng có thể kiếm được nhiều món rẻ bất ngờ so với ở VN. Nếu muốn mua quà lưu niệm thì có thể ghé Kompleks Kraf ở jalan Conlay. Mọi người nói mua ở China Town rẻ nhưng bạn phải có bản lĩnh :-) Mình không dám trả treo ở đấy vì hơi hãi mấy người bán hàng. Mình mua nửa ký trái cây nhưng anh chàng chỉ đưa cho mình khoảng 2 lạng. Coi như mua kinh nghiệm vậy :-) Mua hàng hóa trong các shopping center thì rất thoải mái, vào xem không mua đã không bị chửi mà còn được "thank you, bye bye". Mua giày đi không vừa 2 hôm sau ra đổi vẫn OK. Nói chung là vừa ý khoản shopping. Có thể mua sắm với giá cả hợp lý ở Lot 10, Sungei Wang đường (jalan) Bukit Bintang. KLCC thì nhiều hàng hiệu hơn.
Chúc bạn có chuyến du lịch vui vẻ!!!

Lowyat. Đã mua ở đây, đồ ở Malay rẻ đúng bằng nửa ở Sing, ra đó nhớ phải mặc cả sát nước vi bọn ở đấy tòan người góc Trung Quốc, hét giá cũng lung tung lắm. trên tầng top có cửa hàng điện tử lớn toàn người Việt bán hàng.

Thời tiết thì ko xấu bạn ạ, còn mua đồ mình có chút kinh nghiệm:
Ở sing thấy giá mắc lè lưỡi, cũng có cả đồ tung của nên chả dám mua nokia nó bán còn đắt hơn Việt Nam mình.
hồi đó thấy cái Bold 9000, hỏi giá nó hét 650 SGD, sợ wa' bỏ đi luôn, hình như hỏi ở mall j đó bên Orchard.
Simlim có ghé wa, nhưng cảm giác không an tâm lắm, đồ chính hãng thì giá có rẻ hơn chút đỉnh so với Việt Nam, nhưng cũng không hẳn hấp dẫn.
Mustafa bán đồ rất ít, mà giá cũng trời ơi, chả thấy đồ điện tử đâu, toàn là mấy dạng đồ siêu thị: đồ khô, bánh trái, mỹ phẩm, mấy đồ trang điểm linh tinh... đặc mùi cà ry, sợ phát chạy. Lần ấy vào quyết định mua 2 pack dầu gió xanh =.="
Funan hình như tớ chưa tới thì phải.
Nhớ lúc ko bít đường, đi bộ ở cạnh Singapore institute of Biz Management, mình nhờ tụi nó chỉ đường tới mall nào bán electronics products, tụi nó toàn lắc đầu đéo bít. Hỏi tụi khách sạn Furama là mua iphone ở đâu, tụi nó cũng ko biết. Đợt ấy đúng là đau cái đầu với bọn Sing