
Thằng em bán xe máy của mình để mua iPhone 6, phải xử làm sao
Chuyện là thế này các bác ạ.
Mình có 1 thằng em vừa thi tốt nghiệp xong, đang học năm thứ nhất của 1 trường trung cấp nghề gì gì đó mà thực sự mình cũng không nhớ nổi tên, vì bây giờ mấy trường như thế mọc lên như nấm.
Thằng em mình thì từ bé mình đã không ưa nó, chắc vì ngày xưa bố mẹ bắt mình trông nó nhiều quá đâm ra mình ghét. Nhưng có một điều thực tế là từ nhỏ nó đã rất lỳ rồi. Nhớ hồi 3-4 tuổi, ai đánh hay mắng nó là nó chạy vào trong nhà khóa hết các cửa vào, làm cho cả nhà không ai vào được, phải trèo lên cửa tum để vào, nghĩ lại mà thấy tức. Lớn lên 1 tí đến tuổi đi học thì viết chữ xấu như ma, lại lười học, dẫn đến học dốt. Suốt từ năm lớp 1 đến hết lớp 12 chưa thấy nó được con 10 nào, mà con nhà người ta 1 học kỳ phụ huynh mới phải lên gặp cô giáo 1 lần, thằng em em thì tuần nào cũng bị mời phụ huynh. Bố mẹ em chắc phát nhục vì nó mất, đến em thấy thế còn nhục nữa là...
Lớn lên biết biết 1 tí thì nó bắt đầu sa đà vào điện tử, rồi sinh ra ăn cắp tiền của bố mẹ, thậm chí cả của em nữa. Chuyện bắt được nó ở quán điện tử thì là thường xuyên luôn, còn chuyện bắt quả tang ăn cắp tiền thì chưa bao giờ, nhưng thỉnh thoảng tiền của mọi người cứ không cánh mà bay.
Vừa rồi nó thi tốt nghiệp may mắn đỗ, chắc do nhìn bài thằng nào, rồi tự nhiên có cái trường trung cấp nghề gì gì đó gửi thư về mời nó đi học. Bố mẹ em nhìn thấy cái giấy ý mà như bắt được vàng các bác ạ, vì cuối cùng thì cũng có chỗ nó nhận vào học, nói chung rước nó đi, không để nó chơi bời lêu lổng là may rồi.
Em thì hơn nó 6 tuổi, đang đi làm, lương thì cũng ba cọc ba đồng thôi nhưng được cái ổn định. Chuyện thì cừ tà tà như thế, nếu như hôm nọ Apple không giới thiệu cái iPhone 6 các bác ạ.
Thằng em em thì như các bác đã biết rồi đấy, nói chung là phá. Nó thấy cái iPhone 6 là thích nhảy dựng hết cả lên, đòi bố mẹ em mua cho bằng được. Nhưng kết quả thì nó bị ăn chửi vào mặt, cũng dễ hiểu vì tiền đâu mà mua bây giờ. Thế là nó cắm xe của em các bác ạ :(
Tối hôm trước nó bảo mượn xe của em để đi chơi gái, như mọi lần em cũng lườm lườm rồi không nói gì, chẳng lẹ lại không cho mượn. Thế là nó cầm chìa khóa phóng đi luôn
Đến sáng nay em dậy đi làm thì không thấy xe đâu cả. E liền rút ngay con Blackberry 8700 ghẻ để gọi cho nó, thì nó đáp gọn lỏn 1 câu: "Xe em cắm để mua iPhone rồi, anh bảo thầy u cho em tiền rồi e lấy xe ra cho." Thế xong là nó tắt máy các bác ạ, lúc ý em uất lên tận cổ rồi, chưa kịp chửi nó câu nào thì nó đã tắt máy, làm em lại càng uất hơn, lên tận óc luôn, huhu...
Bố mẹ em cũng đang điên hết cả lên đây, em thì sáng nay mượn xe hàng xóm đi làm, đang giờ nghỉ trưa ngồi rì-viu cho các bác. Không biết thằng ăn hại ấy đã về chưa, không biết con xe của em giờ thế nào nữa :((((((((

Cái này gọi là gia môn bất hạnh đó bạn. Những đứa trẻ nhưng vậy đáng cho đi trại giáo dưỡng

iPhone làm hủy hoại cả một thế hệ, chúng chỉ thích vẻ bề ngoài, ưa hình thức, và chạy theo những giá chị phù phiếm. Nói chung nhà nước nên hạn chế nhập khẩu iphone nói riêng và hàng xa xỉ nói chung, Nước mình vẫn còn nghèo lắm

Những thằng như thế này thì khó mà uốn nắn được nữa rồi. Tốt nhất là cho đi trại giáo dưỡng

Quá đen cho bạn !!!!!!!!
Mình mà có thằng em như thế thì đáng sút cho phát.
Bạn phải rình, giả vờ mượn iPhone của nó rồi mang đi cắm để chuộc cái xe về, thế cho nó đau..