Câu hỏi

19/05/2013 20:19
Theo bạn người như vậy có đáng chờ ko>?
nhỏ bạn mình yêu một anh chàng (cho cái qui nhất). bây giờ người ta đi định cư đoàn tụ gia đình. người ta hứa nhỏ là 4 năm sẽ về. nhỏ chịu rất nhiều áp lực bạn bè và người thân ai cũng khuyên nhỏ bỏ đừng chờ vì sẽ thất vọng (hồi xưa lúc tê đó lấy nhỏ thì tên đó hứa ko đi nên nhỏ mới dám cho, hồ sơ lúc đó ách tắc tưởng ko đi được)
mỗi lần nhắn tin cho người yêu nhỏ luôn hỏi cuộc sống của người yêu vì sợ người yêu bị sốc khi mới qua.
nhưng lần nào anh ta cũng kể về những cô gái tây, nào là đẹp , trắng, ngực to...
theo bạn người như vậy có đáng chờ ko>?
boy_vui_cuoi2000
19/05/2013 20:19
chicken
19/05/2013 20:19
ecsboard
19/05/2013 20:19
manhlinh
19/05/2013 20:19
mỗi lần nhắn tin cho người yêu nhỏ luôn hỏi cuộc sống của người yêu vì sợ người yêu bị sốc khi mới qua.
nhưng lần nào anh ta cũng kể về những cô gái tây, nào là đẹp , trắng, ngực to...
theo bạn người như vậy có đáng chờ ko>?
Danh sách câu trả lời (4)

Nếu là mình thì mình sẽ không chờ đâu. Nghe bạn kể thôi mà mình đã thấy tức anh ach rồi nè. Mình nghĩ chú này cũng trong "sỡ gia trang " rồi. Xa người yêu mà không thấy nói nhớ nhung... mà toàn nói chuyện "vu vơ" ko hà. Không cần phải nghĩ đến chú nớ nữa. Nên nghĩ cho mình và "tút" lại cho mình
để lựa chọn cho mình con đường mới tốt hơn. chuc bạn ấy hạnh phúc nha! ![[;)]](/images/wys/yahoo_wink.gif)
![[:,)]](/images/wys/yahoo_blush.gif)
![[;)]](/images/wys/yahoo_wink.gif)

à ha ! thứ nhất bạn hãy hỏi nhỏ bạn của bạn rằng nhỏ đã hiểu người yêu của bạn bao nhiêu ? nếu nhỡ anh ta không phải vậy thì sao !
thứ hai có thể anh ta biết bạn vì bạn phải chịu những áp lực từ nhiều phía nên chỉ muốn nói đùa chút nhưng có lẽ vì thế đã làm bạn của bạn hiểu nhầm là chọc cho bạn ghen !
thứ ba vấn đề chia cách không chỉ 1 người chịu áp lực mà cả hai đều phải chịu ! bạn của bạn phải gánh chịu và bi shock bởi áp lực từ gia đình và bè bạn còn hắn chịu áp lực từ cuộc sống mới và ngôn ngữ khác ! nói tóm lại cả hai đều có khó khăn riêng bạn đừng nên so sánh ai chịu áp lực nhiều hơn ai ít hơn ! mà bạn hãy suy nghĩ làm sao nghĩ cách khuyên bạn của bạn hay cùng hắn vượt qua những khó khăn này ! có lẽ bạn của bạn chưa hiểu con người của hắn ! đừng trách móc lẫn nhau nữa mà hãy cố gắng vượt qua bạn à ! mình chúc bạn của bạn và người ấy sẽ có cuộc sống hạnh phúc sau này nhá
thứ hai có thể anh ta biết bạn vì bạn phải chịu những áp lực từ nhiều phía nên chỉ muốn nói đùa chút nhưng có lẽ vì thế đã làm bạn của bạn hiểu nhầm là chọc cho bạn ghen !
thứ ba vấn đề chia cách không chỉ 1 người chịu áp lực mà cả hai đều phải chịu ! bạn của bạn phải gánh chịu và bi shock bởi áp lực từ gia đình và bè bạn còn hắn chịu áp lực từ cuộc sống mới và ngôn ngữ khác ! nói tóm lại cả hai đều có khó khăn riêng bạn đừng nên so sánh ai chịu áp lực nhiều hơn ai ít hơn ! mà bạn hãy suy nghĩ làm sao nghĩ cách khuyên bạn của bạn hay cùng hắn vượt qua những khó khăn này ! có lẽ bạn của bạn chưa hiểu con người của hắn ! đừng trách móc lẫn nhau nữa mà hãy cố gắng vượt qua bạn à ! mình chúc bạn của bạn và người ấy sẽ có cuộc sống hạnh phúc sau này nhá

theo minh nghi thi nho ban cua ban nen thoi di cuoc tinh cho doi do di vi trong the gian nay dan ong deu nhieu lam ma lai nguoi yeu co ay lai nhu the nua thi de thay doi lam nen di tim cho minh mot nguoi yeu thuc su di nhe nhung truong hop anh ta van wan tam toi co ay nhu thi thoang goi dien ve hay gui wa thi vi cuoc song xa xu lam an nen thong cam nhe o khi anh ta thu su ben bi cua co nho ban chang

Xa mặt cách lòng..rồi thời gian sẽ bôi xóa.Nếu có niềm tin thì chờ đợi không có thì không cần nữa.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Hôn nhân gia đình
Rao vặt Siêu Vip