Câu hỏi

25/05/2013 10:09
Thích một người cùng giới có phải đồng tính không?
Bạn nam, 15 tuổi, Khánh Hòa: Cháu muốn hỏi có phải cháu bị đồng tính hay không khi cháu thích một người bạn cùng giới. Cháu không dám nói với ai vì cháu sợ mọi người tránh xa cháu. Mong cô cho cháu biết có phải cháu đồng tính hay không và cho cháu một lời khuyên?
MyLove
25/05/2013 10:09
LeHieu
25/05/2013 10:09
Danh sách câu trả lời (2)

( Em: Nguyễn Bảo Phương lớp 8A2 )
Thích là thích như thế nào ?Có thể gọi là yêu không ?
* Em Cũng từng thích một người cùng giới, nhưng thích lại có nghĩa khác . Vì bạn ấy rất dễ thương và đẹp gái nên ai cũng thích bạn ấy .Trong giờ học thì Em rất thích ngắm bạn ấy (dễ thương mà ai không thích ngắm ).Khi bạn ấy vui thì em vui theo , bạn ấy buồn thì em buồn và khi đó em cũng nghĩ như Anh là em đồng tính .Nhưng thực tại lại không phải như vậy .Khi biết năm lớp 8 này không được học chung nữa thì Em buồn lắm .Nhưng khi học lớp mới thì Em lại thích một người khác .Như vậy thì đâu phải là yêu .
*Còn nếu Anh đã yêu thật rồi thì ... "NGUY TO"
Nhưng Anh đừng lo ! Em có một vài lời khuyên :
-Anh không nên nói cho người đó biết chuyện này bởi vì người đó sẽ sợ Anh đấy .
-Đồng tính không đáng sợ bằng "gây" đâu. Đồng tính chỉ là một người có sở thích khác lạ so với giới tính mình có mà thôi nên Anh đừng lo !!Anh có thể vượt lên được giới tính của mình mà .
Chúc Anh sẽ tìm được cô nàng nào đó cho mình nha!!
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
Thích là thích như thế nào ?Có thể gọi là yêu không ?
![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)
* Em Cũng từng thích một người cùng giới, nhưng thích lại có nghĩa khác . Vì bạn ấy rất dễ thương và đẹp gái nên ai cũng thích bạn ấy .Trong giờ học thì Em rất thích ngắm bạn ấy (dễ thương mà ai không thích ngắm ).Khi bạn ấy vui thì em vui theo , bạn ấy buồn thì em buồn và khi đó em cũng nghĩ như Anh là em đồng tính .Nhưng thực tại lại không phải như vậy .Khi biết năm lớp 8 này không được học chung nữa thì Em buồn lắm .Nhưng khi học lớp mới thì Em lại thích một người khác .Như vậy thì đâu phải là yêu .
*Còn nếu Anh đã yêu thật rồi thì ... "NGUY TO"
![[#:-S]](/images/wys/yahoo_sweating.gif)
![[#:-S]](/images/wys/yahoo_sweating.gif)
Nhưng Anh đừng lo ! Em có một vài lời khuyên :
-Anh không nên nói cho người đó biết chuyện này bởi vì người đó sẽ sợ Anh đấy .
![[[-x]](/images/wys/yahoo_shame.gif)
-Đồng tính không đáng sợ bằng "gây" đâu. Đồng tính chỉ là một người có sở thích khác lạ so với giới tính mình có mà thôi nên Anh đừng lo !!Anh có thể vượt lên được giới tính của mình mà .
Chúc Anh sẽ tìm được cô nàng nào đó cho mình nha!!
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)

Trước khi trao đổi cụ thể về vấn đề này, mình muốn biết hiện tại bạn quan niệm như thế nào là người đồng tính? Bạn cảm thấy thế nào nếu bạn thực sự là người đồng tính? Khi đó bạn sẽ nghĩ đến những điều gì? Hiện nay, bạn đang thích một người bạn cùng giới với bạn, vậy cụ thể, cảm xúc “thích” này là như thế nào? Bạn có thấy yêu thương, mong muốn được gần gũi hay có ham muốn tình dục với người bạn đó không? Bạn biết đấy, đồng tính là một xu hướng tình dục, đó là khi một người thấy bị hấp dẫn và có ham muốn tình dục với một người cùng giới tính với mình. Do vậy, chỉ với biểu hiện thích một người bạn cùng giới với mình thì chưa nói lên điều gì về xu hướng tình dục của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần biết rằng ở lứa tuổi như của bạn, khi các cảm xúc giới tính mới được đánh thức, xu hướng tình dục có thể còn chưa ổn định, bởi vậy, bạn cần thời gian để trải nghiệm và nhận diện xu hướng tình dục thực sự của mình. Chúc bạn mọi điều tốt lành!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Giáo dục giới tính
Rao vặt Siêu Vip