Dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội diễn ra vào đúng dịp thời tiết se se lạnh. Teens chúng mình đổ xô nhau đi chụp những bức hình dễ thương nhất, ngày nào cũng rủ rê nhau đi lượn phố để ngắm những cảnh đẹp rực rỡ của Hà Nội. Nhândịp cực kì đặc biệt này, chúng tớ sẽ giới thiệu những món ăn cũng cực kì đặc biệt và hợp mùa nhé!
Cháo niêu

Món cháo niêu nóng hổi vừa được gọi ra này
Đó là món cháo niêu, với hương vị và cách thưởng thức rất thú vị. Cháo niêu có thành phần từ gạo, và rất nhiều các món ăn kèm trong đó như lòng se điếu, tràng, cuống tim... Vì được đựng trong niêu nên cháo rất chi là nóng từ lúc gọi ra cho tới lúc ăn xong. Giữa những cơn gió đầu mùa, chúng mình lại được suýt xoa vì hơi ấm của cháo niêu. Thật thích nhi? Món này rất ngon và bổ cho sức khỏe nữa. Nhìn thấy tên món mà đã thấy thèm rồi. Giá cả thì lại rất “xì tin” nên chúng mình tha hồ “đánh chén” ý.


Trong cháo niêu có rất nhiều món ăn kèm như lòng se điếu, tràng, cuống tim...
Để thưởng thức cháo niêu, các bạn hãy ghé thăm quán Mập Còi 23 Hàng Gà nhé! Quán mới mở và trang trí cực kì "xì teen".
Đồ nướng

Đây là thời gian thích hợp nhất để tụ tập bạn bè đi ăn đồ nướng
Thêm 1 món ăn nữa không kém phần đặc biệt này! Chắc các bạn đã rất quen thuộc với đồ nướng tại quán nướng Mập Còi rồi phải không nào? Trời mát mát thế này không gì thích thú bằng ngồi trước 1 cái bếp nho nhỏ, với những hòn than rực lửa, và cùng ăn đồ nướng? Nhâm nhi hương vị nướng thơm lừng, ngồi tán gẫu với bạn bè cả buổi, đó chính là thú vui mới của teen trong khoảnh khắc giao mùa.
Bạn nào cũng rất hớn hở "đánh chén"
Đồ nướng tại Mập Còi đã rất quen thuộc với teen Hà Thành
Sau những buổi dạo chơi và chụp hình thú vị, các bạn hãy thử ghé thăm quán nướng Mập Còi để thưởng thức những món đồ nướng cực ấn tượng này xem sao. Quán có rất nhiều các món hấp dẫn như: Bạch tuộc nướng, Mực trứng nướng, Thịt lợn bản Na Sản, Sườn chua ngọt nướng, Cay cay cơ trai... Chúng tớ chắc chắn rằng bạn nào bạn nấy sẽ không thể quên được hương vị nướng tại quán sau khi ra về đâu đấy. Với những bạn “lười” nướng thì có thể gọi các món đã nướng sẵn nữa cơ.

Tầng 1 với những bộ bàn ghế gỗ và những chiếc nón tạo cảm giác về đồng quê Việt Nam
Ngoài những món ăn thú vị, chúng mình còn được tận hưởng không gian Hà Nội xưa ấm áp. Trên tầng 2 của quán, chúng mình sẽ thấy những bức tranh Hà Nội cũ. Teen chúng mình mà đi 1 hội đông đông, lại thích phong cách ngồi bệt truyền thống, thì đây là địa điểm tụ tập lý tưởng đấy.

Bức tranh lớn về Hà Nội thật ấn tượng với thực khách
Giá cả tại tất cả các cơ sở của Mập Còi chỉ dao động từ 30K – 45K, cực kì hợp lý với học sinh sinh viên. Nào, hãy cùng thử ghé thăm Mập Còi để tận hưởng tiết trời đầu thu mát mẻ nhé!

Thông tin quán:
Mập Còi
Giá cả: 30K – 45K
Cơ sở 1: 88 Trần Hưng Đạo, Hà Nội