
Tính làm liều, đi trị sẹo rỗ bằng tảo silic
Mặt em từ sau cái đợt trứng cá dậy thì thì nó tan nát hết, mẹ cũng tích cực dẫn đi spa này kia để trị lắm mà nói thật là em chỉ thấy đau, rát (do cà da) mà chẳng thấy bớt chút nào cả. Hôm rồi, ghé qua 1 cái spa kia thì mấy chị nhân viên tấn công em bằng một cái chương trình trị sẹo rỗ bằng công nghệ silic tảo sống ở spa của các chị í. Em cứ nấn ná, chần chừ thì các chị nói là “Ở đây sẽ có ký thỏa thuận với khách, nếu không khỏi thì sẽ hoàn tiền”.
Em nói là để em về suy nghĩ thêm, em muốn hỏi mấy chị em ở đây ai đã làm qua cái chương trình silic tảo sống gì gì đó rồi thì đánh giá của các chị như thế nào ạ? Riêng cái vụ ký giấy thỏa thuận thì mình cũng thây bên đó làm việc cũng khá bài bản, chứ sau này lại đi cãi tay đôi với mấy chị tư vấn (ở mấy cái spa khác) thì tổ tốn nước bọt mà chẳng được gì ạ.

ở khơ thị phải hokj? có xiền thì làm đi bạn, tui làm rồi, da tui cũng rỗ (nhẹ thoai) với xỉn màu nè, vẫn còn đag làm nhưngthấy hiệu quả ok rồi ạ . nói chugn 5 ngày đầu sau khi làm thì lớp da cũ bong tróc nhìn cũng ghê lắm lun, mừ sau đó thì sung sướng. nói chung là làm đẹp thì phải liều 1 chút, chịu xấu trước đẹp sau à.khơ thị thì thấy bài bản, dịch vụ ổn, làm bên chỗ mới của nó đã phê.

Chỉ cần làm 1 lần là hiệu quả à, mình đã sử dụng nó rồi, không phải đi cà da hay bắn lazer gì hết. Làm xong chỉ 5 ngày sau là thấy hiệu quả ngay