
Tình yêu thật đáng sợ
Mình và anh ấy wen nhau 5 năm rồi. Mình không biết tình cảm anh ấy dành cho mình còn không nữa, nhưng lúc nào anh ấy cũng đối xử với minh rất tệ, lúc nào cũng đem lời chia tay ra doa mình, nhưng rồi mình lại xin lổi dù rằng mình chẳng sai gì cả? chi? mới tết đến giờ ma anh ấy wen và nói lời yêu với 6 người minh phát hiện ra hết lần này đến lần khác mình rất đau khổ , mình nói thì anh nói chia tay với mình. mình lại xin lổi rồi tha thứ nhưng trong lòng mình không thể wen đươc các bạn ạ. luks nao cung sông trong lo sợ, bất an. y nhau tưng ấy năm mà anh ấy chỉ nói với mình băng mi tay, vui cũng vậy bùn cũng vậy. hầu như đối với mình anh ấy lun cảm thấy khó chịu .minh làm gì cũng là nổi bực mình với anh ấy. Mình vẩn còn yêu anh ấy các bạn ak! mình không biết phải làm sao nữa. mình đã cho anh ấy cái quý giá nhất rồi, minh biết điều đó không quan trọng nếu anh ấy hết yêu mình, nhưng mình thật sự yêu anh ấy chứ không phải vì lý do đó. Mình không muôn mất anh ấy nhưng mà mình không thể nao thay đổi được anh ấy, không thể làm anh ấy quay lại như con người tình nghĩa như xưa.

Càng lúc mình càng không thể vượt qua chính bản thân mình nữa ! Mấy hôm nay mình không thể ngủ được, mình đã nhận ra được cái gọi là " cám dỗ " nhưng khó lắm.....Tình cảm nhạt dần theo năm tháng, mỗi lúc gần anh ấy thì không sao nhưng mỗi lần về lại với bản thân mình lại thấy rất cô đơn mình rất sợ , thật sự là rất sợ. Mình muốn thoát khỏi cái cám dỗ này. Nhiều lúc muốn tìm đến cái chết, . Yêu từng ấy năm trời nhưng lại không cảm nhận mình đang được che chở, mình....mỗi lúc thấy những người yêu nhau bên cạnh, nắm tay vui vẻ là mình lại thấy cô đơn đến đáng sợ, nước mắt lại rơi......Mình rất muốn thà anh ấy nói ra tất cả mọi chuyện, nói thật lòng hơn là cả 2 phải chịu đựng như vậy, . Giờ mình chẳng còn biết tình yêu thật ra là gì nữa .....Mình đau lắm , thật sự rất đau.....Mối tình đầu mà mình và anh ấy đã từng thề hẹn là như vậy sao....Mình làm sao để vượt qua được đây...:(

Tình yêu ko đáng sợ như bạn nghĩ đâu. Đó là 1 thứ cảm xúc mà ta cảm thấy khó quên nhất. Tình yêu đáng sợ hay ko là do ta tạo ra. Nếu 1 ngày nào đó bạn tìm được tình yêu thực sự cho riêng mình thì hạy cố gắng làm cho tình yêu đó trở nên trọn vẹn và khó quên nhất, nhé bạn!

Chào bạn
Theo mình nghĩ thì bạn nên chia tay sớm đi để bớt đau khổ, trên đời này thiếu gì đàn ông để bạn chọn mà bạn phải đi yêu 1 người trăng hoa như zậy. Đừng níu kéo làm gì chỉ có bạn đau khổ mà thôi. Bạn hãy vui vẻ và lạc quan lên đi, sẽ có ngày bạn tìm được cho mình 1 tình yêu đích thực. Chúc bạn may mắn.

Rat kho ban ak` ! minh da co gang lam roi nhung van khong the lam j dc ! minh di nhau, tim du moi cach de vui nhung van k dc . vui dc roi minh dau gap ngan lan nhu vay ! minh thay so cam jac song the nay nhung lai k thoat ra dc

Tình yêu đến nào ai có biết
Tình yêu đi nào ai có hay.
Hãy chia tay để giữ lại một mối tình đẹp.
Yêu không có nghĩa là phải yêu nhau trọn đời, rồi cưới...
Đừng có ngu muội nữa bạn à.. anh chàng đó chắc là đẹp trai, khéo nói hay sao mà làm bạn ngất ngây cho dù biết anh ta trăng hoa như vậy...
Bỏ đi để giữ một mối tình đẹp
Chúc vui!
www.cobevang.com
![]() |
Tài khỏan facebook bị khóa?
Đăng lúc: 13:19 - 26/04/2013 trong Internet |
![]() |
Help me! Tên miền .tk bị lỗi
Đăng lúc: 13:19 - 26/04/2013 trong Internet |
![]() |
Hướng dẫn vào Facebook 2012
Đăng lúc: 23:14 - 14/07/2013 trong Internet |
![]() |
Đổi mật khẩu wifi bằng cách nào?
Đăng lúc: 13:18 - 26/04/2013 trong Internet |