
Tớ bị mất trinh phải làm sao đây giúp tớ với
tình hình là tớ lên dân tộc chơi do nước sinh hoạt ở đấy quá bẩn nên vùng kin của tớ bị viêm và mọc cái mụn to lan vào trong. Do đau quá tớ đã được mẹ đưa đi khám và phải mổ nhưng do lan vào trong nên phải làm rách trinh mới phẫu thuật được. 1 năm trời tớ không biết gì cả đến khi mẹ nói tớ mới biết tớ muốn hỏi là:
Phải lám sao để giải thích cho chồng tương lai của tớ. (tớ mới 18 tuổi thôi nhưng tớ muốn biết trước)
Làm sao để anh ấy không nghi ngờ tớ và có cách nào để anh ấy biết mình chưa quan hệ với ai không
tớ buồn lắm lúc mẹ bảo tớ cứ suy nghĩ mãi. bạn nào biết giúp tớ nha tớ sợ lắm

mình nghĩ là cứ làm theo lời bác sĩ đi mổ! nỗi buồn rồi sẽ qua thôi mà! đây cũng có thể là cơ hội thử thách người bạn trai của bạn (nếu có)! Nếu yêu bạn thì ai quan tâm đến còn màng trinh hay không? chỉ cần giữ trinh tiết trong thâm tâm suy nghĩ là được như Thúy Kiều ấy! thế nhé

cái này thì bạn củng ko cần lo lắng lam dâu .vì mình là một người dàn ông nên mình hiều ,là một người dàn ông thực sự yeu bạn thì chuyện dâu thành vấn đề vì mẹ bạn là nhân chứng đó va nhiều vấn dề khác xung quanh bạn ma người dó ko thông cãm được cho bạn thì người đó chưa thực sự yêu bạn .thôi dể hôm khác mình nói tiep cho .chúc bạn tìm dược người yêi dích thực của mình/