
Tôi không còn yêu chồng nữa, có nên ly hôn?
Chào các bạn, đã bao ngày tháng nay mình rất buồn, mình không biết phải quyết định như thế nào?
Vợ chồng mình sống với nhau đuợc 5 năm đã có 1 con trai 4 tuổi. Anh ấy là một nguười rất khó tính, mình làm việc gì anh ấy cũng để ý, quét nhà sót lại cái giác anh ấy cũng nói (ở nhà bố mẹ mày không dạy mày à),...Những hôm mình đi làm về chỉ trễ hơn giờ cơ quan một chút là anh ấy gọi điện chửi mình, mình về đến nhà thì anh ấy xông ra cửa đấm đá mình, mình có noi một câu thì đồ vật trong nhà mình vỡ hết, mình c ó thai ốm nghén, không ăn uống được gì thì anh ấy nói mình giở vành giở vẻ, lười biếng không chịu dọn dẹp nhà cửa cho bố mẹ anh ấy. Bây giờ anh ấy không cho mình đi làm nữa (hàng ngày mình đi làm từ 8 giờ -> 4 giờ 30 ). Hàng ngày mình chỉ biết quanh quẩn ở nhà, tiền anh ấy đi làm đuợc thì anh ấy giữ, mỗi tuần anh ấy cho mình 150k để mua thắc ăn và sữa cho con, có chuyện gì không vừa ý là anh ấy lại đổ hết lên đầu mình, mình có nói lại vài câu thì anh ây lại đánh mình, đánh xong, chửi xong, anh ấy có nhu cầu lại bắt miình phải quan hệ vợ chồng, nhiều làm vừa làm chuyện ấy xong mình khóc. Nói thực là mình không còn một chút tình cảm nào với chồng, mình ở lại trong gia đình này là vì mình thươg con . Bây giờ mình chẳng biết làm gì cả, mình thấy cuộc sống này thật vô vị, nhiều lúc buồn quá mình chỉ biết nghĩ đến cái chết, bố mẹ mình thì ở cách xa mây trăm km.
Mình muốn ly hôn nhưng thươg con, mình không biết phải làm SAO Nữa?

TƯ MÌNH CỨU LẤY MÌNH!
Bạn phải hiểu được rằng người Mẹ nào cũng thương con,neu con bạn sống trong 1 hoàng cảnh như vậy thật là không hay.Mõi ngày nhìn thấy Me chịu mọi sự quất uất còn Ba thì vô văn hóa.Con của ban chỉ học hỏi o Mẹ sự nhịn nhục va chịu đựng,con ở Ba thi hung hăng thô lổ.Bạn ghỉ lại xem như vậy có tốt cho con mình không.
Bạn can đảm lên vì tương lai của con va chính bạn ma lấy lại lòng tự trọng va cái quyền làm mẹ để cho con mình 1 tương lai tươi sáng hơn.Còn xã hội còn pháp luật bảo vệ bạn,bạn yên tâm.Điều quan trọng mà bạn cần làm là hảy lấy can đảm mà thoát ly ra khỏi gia đình đó về nhà trình bày với Ba Me của bạn tấc cả sự việc nhờ Ba mẹ giải quyết hộ.Từ đó bạn co thể làm lại chính mình bạn tự đi làm và nuôi con.nêu chồng bạn có đến tìm thì co sự can thiệp của Ba Me.Còn không xong thì còn có chính quyền.Nhưng bạn phải chưng minh được rằng bạn co thê nuôi con bằng chính đôi bàn tay của bạn.Tôi tin bạn sẻ làm được vì như vậy mói thấy được bảng lỉnh của bạn ,ban khong phải la người vô dụng khong biết làm gì ngoài việc nội trợ,đôi khi những điều này làm cho chồng ban phải suy ghĩ lại ;mình có 1 người vợ đãm đang mà mình không biết q
Biết đâu 2bạn còn thương nhau thì có lại 1 gia đình hạnh phúc.
Nếu bạn không còn tình cảm dành cho chồng thì ban sẽ chọn cho mình 1 tương lai tươi sáng để cùng đi bên con ,chúc bạn sáng suốt ma lựa chọn mong bạn vui vẻ.
T H