Câu hỏi

20/05/2013 20:57
Tôi nên làm gì?
Từ ngày lập gia đình. Tôi sống hết mình vì gia đình, hy sinh mọi nhu cầu cá nhân. Chồng tôi không kiếm được nhiều tiền nên tôi cố gắng để chồng tôi không phải bươn chải, không phải lo âu. Nhà chồng tôi thấy chúng tôi sống thoải mái (do tôi cố gắng trang trải) nên tưởng chúng tôi sung túc lắm; tất nhiên nhà chồng tôi vẫn tưởng con trai mình là trụ cột kinh tế gia đình vì tôi luôn giữ sĩ diện cho chồng mình.Đến khi có con, tôi vẫn phải làm thêm để nuôi cả gia đình nên có ít thời gian chăm sóc gia đình. Bà nội lên chăm con hộ tôi khi chồng tôi đi công tác nước ngoài cảm thấy không thể chấp nhận được kiểu con dâu như tôi: không ở nhà chăm sóc con mà cứ hay đi làm thêm kiếm tiền. Bà đay nghiến tôi sau lưng với người giúp việc. Đến khi chồng tôi về, tôi có kể với chồng thì chồng tôi thản nhiên bảo tại sao tôi không ở nhà mà chăm con, đi kiếm tiền thêm làm cái gì.Tôi sốc quá. Tôi sống vì gia đình quá nhiều, chẳng có chút thời gian nào cho riêng mình. Vậy mà người cần hiểu tôi nhất lại như thế
giatuan
20/05/2013 20:57
dohuongtra
20/05/2013 20:57
C4ndyman
20/05/2013 20:57
Danh sách câu trả lời (3)

Vấn đề ở đây là chồng của chị không hiểu việc của chị làm, vì thế mà chị cố gắng làm sao cho vừa giải tỏa tâm lý cho mình vừa làm sao cho chồng của chị hiểu, mỗi khi vợ chồng có vấn đề về việc này việc kia là em cứ nghĩ về bài báo với tiêu đề "giải thoát" nhưng mọi việc đều diễn ra tốt đẹp khi hai người nói ra hết những gì mà mình nghĩ về nhau thế là mọi việc sẽ trở lại bình thường, vì thế mà em nghĩ hai người nên trao đổi về việc làm của mình một cách thoải mãi để hiểu nhau hơn thì chắc là chồng chị sẽ yêu và quý trọng chị hơn, tuy em chưa có gia đình nhưng em vẫn mong muốn một gia đình mà hai người luôn có một cuộc sống luôn hiểu nhau và để làm dc điều đó thì chỉ có một cách là tâm sự với nhau thôi. Chúc gia đình chị luôn thành công và hạnh phúc.

chị đang phải sống với những người quá ích kỉ và vô tâm. Theo em, chị nên nói chuyện thẳng thắn đối với chồng của mình, cho anh ấy biết cảm giác của chị ra sao... Vợ chồng với nhau mà không cảm thông chia sẻ cho nhau thì khó sống lắm...

Tôi nghĩ chị hãy tế nhị tìm cách để anh ấy làm trụ cột kinh tế gia đình, còn chị hãy sắp xếp công việc sao cho hài hòa để vừa hoàn thành công việc xã hội lại vừa có thời gian chăm sóc con, rồi dần dần mọi người khắc hiểu chị thôi, đặc biệt là chồng chị khi anh ấy hiểu ra anh ấy sẽ càng thương và quý trọng chị hơn,tôi mong chị hãy bình tĩnh vượt qua cú sốc này cố gắng đợi 1 thời gian nữa và tôi luôn cầu chúc cho GD chị mãi mãi hạnh phúc đầm ấm bên nhau.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip