
Tôi phải làm sao khi chồng coi mẹ hơn vợ?
Chào các anh chị ban tư vấn,
Chồng tôi là một người trí thức. Chúng tôi đã lấy nhau được 6 năm. Tuy nhiên anh ấy rất coi trọng mẹ và sẵn sàng nói câu "Ly Dị" nếu tôi có điều gì làm phiền đến bà ấy. Lúc đầu chúng tôi ở riêng nhưng gần đây, bà lại dọn về ở chung. Lý do: không có người làm nào chịu nổi bà. Chồng tôi lại luôn đem bà vào phòng chúng tôi ngủ (chúng tôi chưa có con). Mọi thứ trong nhà đều đảo lộn. Bà mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn ham những thứ lạ lùng. Chúng tôi đã cãi nhau một trận rất lớn và anh ấy lại nói chia tay, mặc dù đó chỉ trước ngày kỷ niệm cưới vài ngày. Sau đó, bất cứ chuyện gì nếu được anh ấy cũng muốn đem mẹ theo.
Cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi từ khi bà đến ở nhà tôi. Tôi lại đang chuẩn bị sinh con nên phải ở nhà. Gia đình của tôi vẫn nghĩ rằng tôi rất hạnh phúc. Mẹ tôi là một nhà giáo nên đã dạy tôi "Xuất giá tòng phu". Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Chịu đựng thì quá ấm ức, buồn bã. Tôi thấy mỗi ngày tình yêu tôi dành cho chồng hình như bớt đi. Còn nếu vùng lên thì mọi thứ sẽ tan hoang. Với tính cách của chồng tôi (coi mẹ hơn vợ) chắc chắn sẽ đường ai nấy đi.
Xin các anh chị vui lòng cho tôi một lời khuyên. Cám ơn.
(Thu Huyền)

Chắc chị nghĩ chồng chị nứt đất mà chui lên à????? Chị sẽ có con và rất có thể là con trai vậy chị muốn con trai chị sau này sẽ đối xử với chị như thế nào. Tôi thấy chị coi thường mẹ chồng chị quá nên chồng chị mới tìm mọi biện pháp bảo vệ mẹ đó nếu chị là con dâu có hiếu hãy đối xử tốt với mẹ chồng đi anh ấy sẽ cảm thấy an toàn và không có những hành động thái quá kia nữa.

Bạn thân mến,
Điều quan trọng ở đây không phải là chuyện chồng bạn yêu thương mẹ nhiều hay ít, mà có lã ở mối quan hệ tam giác Mẹ chồng - chồng và nàng dâu. Chuyện chồng bạn yêu thương mẹ là điều tất nhiên và thậm chí là điều đáng mừng nữa. Đã từng có nhiều phụ nữ phát biểu rằng họ xem người yêu họ đối xử thế nào với mẹ mình đề mà chọn chồng. Nhưng khúc mắc ở đây hình như là chuyện bạn đang “ấm ức, buồn bã” vì điều đó. Bạn tức tối vì chồng bạn “coi mẹ hơn vợ”? Bạn đã xét lại hết mọi cách cư xử của chính mình hay chưa? Bạn có đặt chồng vào thế chọn lựa, đến mức anh ấy phải nói đến chữ “ly dị” hay không? Mẹ chồng bạn cư xử như thế nào? Bà có can thiệp vào đời sống riêng của hai vợ chồng bạn một cách thô bạo hay không? Tất cả những câu hỏi đó Linh Ly không tìm thấy câu trả lời trong thắc mắc của riêng bạn.
Trong cuộc sống chung này, nếu hiểu tình cảm của chồng, Linh Ly hi vọng là bạn cũng đừng đặt mình lên và yêu cầu chồng phải đặt mình lên vị trí số 1. Đẹp hơn và thanh thản hơn là bạn hãy cố gắng yêu mẹ chồng như chồng. Người mẹ chồng ấy liệu sẽ còn sống được bao lâu nữa? Và phải chăng chính vì ý nghĩ đó mà chồng bạn chú ý đến mẹ, quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Nếu bạn yêu bà và quan tâm đến bà, Linh Ly nghĩ chồng bạn sẽ nhìn thấy điều đó đề yêu thương và tôn trọng bạn, thậm chí biết ơn bạn nhiều hơn. Và nói chung bạn có thề làm điều này với một chút ý nghí và tinh thần của mình.
Còn nếu trường hợp mẹ chồng bạn là người quá quắt, nếu chồng bạn lại tiếp tay vào đó mà “không coi bạn là gì cả”, liệu bạn có cần tiếc một gia đình như vậy hay không?
Thân mến
Linh Ly