Câu hỏi

29/12/2013 21:42
Tôi vẫn chỉ là kẻ thứ 3 trong cuộc đời anh ấy
"Tôi là một thạc sĩ, không quá đẹp, nhưng thông minh, thành đạt, được mọi người nể trọng. Chồng tôi là một kỹ sư xây dựng, anh rất giỏi và khá điển trai. Anh không chọn tôi, mà bố tôi chọn anh cho tôi, vì bố tôi mến anh, muốn tôi lấy một người tài. Anh thì chịu ơn bố tôi nhiều, đang thất tình, nên dễ dàng cầu hôn tôi.
Tôi cũng không hiểu sao mình lại dễ dàng chấp nhận lời cầu hôn của anh, dù biết rằng anh không dành nhiều tình cảm cho tôi như những người đàn ông vây xung quanh mình. Có lẽ anh đẹp trai, nhưng không, sự thông minh, tài giỏi của anh mới là điều thuyết phục tôi.
Bố tôi cho tôi tiền mua nhà, cộng gộp số tiền kiếm được của hai đứa, chúng tôi mua được một biệt thự nhỏ. Tôi nhanh chóng có con, cuộc sống của chúng tôi rất đầy đủ, sung túc…
Nhưng, tôi không thấy hạnh phúc, và vô cùng đau khổ khi biết chồng tôi không yêu tôi, dù đã có con trai với nhau, nhưng trái tim anh ấy không thuộc về tôi. Anh lúc nào cũng buồn buồn, ít khi chia sẻ với tôi mọi chuyện, dù tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn không mặn mà gì.
Gần đây, bỗng nhiên anh hay uống rượu, mỗi lần say anh hay gọi tên người yêu cũ. Một lần anh say mèm, mò về nhà, anh khóc nức nở, nói với tôi lời xin lỗi, rằng anh chưa bao giờ yêu tôi thật lòng, anh chỉ yêu mình cô ấy, anh nghe tin cô ấy sắp lấy chồng…
Lòng tôi tan nát, đau đớn tựa như có hàng ngàn vạn mũi kim xuyên thấu vào tim, nhưng tôi đủ bình tĩnh để không nổi giận, ghen tuông.
Khi anh tỉnh, có lẽ nhớ lại mọi chuyện, anh đã xin lỗi tôi chân thành và hứa sẽ không bao giờ uống rượu vì cô ấy nữa và hãy cho anh ấy thời gian…
Tôi tìm cách gặp người yêu cũ của anh, đó là một người phụ nữ xinh đẹp, khá dịu dàng. Chị ấy nói chị đã cố quên anh ấy vì anh đã có vợ con, chị lấy chồng và bằng lòng với hạnh phúc của mình. Chị nói tôi hãy yên tâm, tìm cách giữ lấy trái tim anh ấy, vì anh là một người rất tốt.
Đúng lúc đó, trường tôi có quyết định cho tôi đi nghiên cứu sinh 5 năm. Tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết nên làm thế nào?"
dunguyen
22/11/2013 23:45
Tôi cũng không hiểu sao mình lại dễ dàng chấp nhận lời cầu hôn của anh, dù biết rằng anh không dành nhiều tình cảm cho tôi như những người đàn ông vây xung quanh mình. Có lẽ anh đẹp trai, nhưng không, sự thông minh, tài giỏi của anh mới là điều thuyết phục tôi.
Bố tôi cho tôi tiền mua nhà, cộng gộp số tiền kiếm được của hai đứa, chúng tôi mua được một biệt thự nhỏ. Tôi nhanh chóng có con, cuộc sống của chúng tôi rất đầy đủ, sung túc…
Nhưng, tôi không thấy hạnh phúc, và vô cùng đau khổ khi biết chồng tôi không yêu tôi, dù đã có con trai với nhau, nhưng trái tim anh ấy không thuộc về tôi. Anh lúc nào cũng buồn buồn, ít khi chia sẻ với tôi mọi chuyện, dù tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn không mặn mà gì.
Gần đây, bỗng nhiên anh hay uống rượu, mỗi lần say anh hay gọi tên người yêu cũ. Một lần anh say mèm, mò về nhà, anh khóc nức nở, nói với tôi lời xin lỗi, rằng anh chưa bao giờ yêu tôi thật lòng, anh chỉ yêu mình cô ấy, anh nghe tin cô ấy sắp lấy chồng…
Lòng tôi tan nát, đau đớn tựa như có hàng ngàn vạn mũi kim xuyên thấu vào tim, nhưng tôi đủ bình tĩnh để không nổi giận, ghen tuông.
Khi anh tỉnh, có lẽ nhớ lại mọi chuyện, anh đã xin lỗi tôi chân thành và hứa sẽ không bao giờ uống rượu vì cô ấy nữa và hãy cho anh ấy thời gian…
Tôi tìm cách gặp người yêu cũ của anh, đó là một người phụ nữ xinh đẹp, khá dịu dàng. Chị ấy nói chị đã cố quên anh ấy vì anh đã có vợ con, chị lấy chồng và bằng lòng với hạnh phúc của mình. Chị nói tôi hãy yên tâm, tìm cách giữ lấy trái tim anh ấy, vì anh là một người rất tốt.
Đúng lúc đó, trường tôi có quyết định cho tôi đi nghiên cứu sinh 5 năm. Tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết nên làm thế nào?"
Danh sách câu trả lời (1)

Tình yêu thực sự phải được bắt đầu từ hai trái tim tự nguyện yêu thương. Anh chị đã kết hôn mà không quan tâm đến sự hòa hợp của hai trái tim, vì lý do riêng của mỗi người.
Cuộc hôn nhân của chị, có nhiều nỗi niềm, nhưng cơ bản chị đã có những đầu mối để giải quyết. Bây giờ mọi chuyện phụ thuộc vào
sự nhạy cảm, lòng vị tha của chị.
Chồng chị thực ra cũng đã biết cần dừng ở đâu, khi người yêu cũ của anh ấy đã đi lấy chồng và chị ấy cũng đã bày tỏ thẳng thắn là không muốn nối lại khi anh ấy đã có vợ con.
Phần chị, chị nên tin tưởng chồng, để cho anh ấy thời gian để vết thương lòng thực sự liền miệng. Chị nên nuôi dưỡng một tình yêu mới bằng lòng vị tha, tình yêu thương và sự chia sẻ. Hiện tại chị là người gần gũi và cần cho anh ấy nhất, đừng vì những dằn vặt riêng tư mà buông tay lúc này, có thể chị sẽ mất tất cả và sẽ day dứt suốt cuộc đời.
Hãy sống vì cái nghĩa vợ chồng, vì tương lai của con cái mà bỏ qua quá khứ của chồng. Tuy nhiên, không có nghĩa là chị cứ lặng thầm cam chịu. Nên lựa một lúc nào đó, anh đủ bình tĩnh, chị hãy nói ra những suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc của chị, nói với anh ấy về quyết định cơ quan muốn dành cho chị.
Hãy sống vì cái nghĩa vợ chồng, vì tương lai của con cái mà bỏ qua quá khứ của chồng.
Nếu thực sự tôn trọng chị và biết nghĩ đến con cái, anh ấy sẽ biết cách xử lý thế nào cho êm ả. Có thể bàn với anh ấy giải pháp chị sẽ cùng chồng con sang nước ngoài trong thời gian chị làm nghiên cứu sinh, môi trường và công việc mới rất có thể làm anh ấy thay đổi và quên hoàn toàn chuyện quá khứ.
Nếu anh ấy muốn làm việc ở Việt Nam, chị nên suy nghĩ lại việc có nên ra nước ngoài một mình không? Trong trường hợp của chị, tốt nhất nên nghĩ đến chuyện làm ấm lại một gia đình. Mối tình cũ của anh ấy sẽ không thể vĩnh cửu, nếu anh ấy thực sự nghĩ đến thực tại và tương lai.
Mọi chuyện, đều có hướng giải quyết, nếu chị thật sự mong muốn điều tốt đẹp, thì hạnh phúc sẽ đến với chị.
Chúc chị có niềm tin, nghị lực để vượt qua tất cả!
Cuộc hôn nhân của chị, có nhiều nỗi niềm, nhưng cơ bản chị đã có những đầu mối để giải quyết. Bây giờ mọi chuyện phụ thuộc vào
sự nhạy cảm, lòng vị tha của chị.
Chồng chị thực ra cũng đã biết cần dừng ở đâu, khi người yêu cũ của anh ấy đã đi lấy chồng và chị ấy cũng đã bày tỏ thẳng thắn là không muốn nối lại khi anh ấy đã có vợ con.
Phần chị, chị nên tin tưởng chồng, để cho anh ấy thời gian để vết thương lòng thực sự liền miệng. Chị nên nuôi dưỡng một tình yêu mới bằng lòng vị tha, tình yêu thương và sự chia sẻ. Hiện tại chị là người gần gũi và cần cho anh ấy nhất, đừng vì những dằn vặt riêng tư mà buông tay lúc này, có thể chị sẽ mất tất cả và sẽ day dứt suốt cuộc đời.
Hãy sống vì cái nghĩa vợ chồng, vì tương lai của con cái mà bỏ qua quá khứ của chồng. Tuy nhiên, không có nghĩa là chị cứ lặng thầm cam chịu. Nên lựa một lúc nào đó, anh đủ bình tĩnh, chị hãy nói ra những suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc của chị, nói với anh ấy về quyết định cơ quan muốn dành cho chị.
Hãy sống vì cái nghĩa vợ chồng, vì tương lai của con cái mà bỏ qua quá khứ của chồng.
Nếu thực sự tôn trọng chị và biết nghĩ đến con cái, anh ấy sẽ biết cách xử lý thế nào cho êm ả. Có thể bàn với anh ấy giải pháp chị sẽ cùng chồng con sang nước ngoài trong thời gian chị làm nghiên cứu sinh, môi trường và công việc mới rất có thể làm anh ấy thay đổi và quên hoàn toàn chuyện quá khứ.
Nếu anh ấy muốn làm việc ở Việt Nam, chị nên suy nghĩ lại việc có nên ra nước ngoài một mình không? Trong trường hợp của chị, tốt nhất nên nghĩ đến chuyện làm ấm lại một gia đình. Mối tình cũ của anh ấy sẽ không thể vĩnh cửu, nếu anh ấy thực sự nghĩ đến thực tại và tương lai.
Mọi chuyện, đều có hướng giải quyết, nếu chị thật sự mong muốn điều tốt đẹp, thì hạnh phúc sẽ đến với chị.
Chúc chị có niềm tin, nghị lực để vượt qua tất cả!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Hôn nhân gia đình
Rao vặt Siêu Vip