
Trinh tiết là ji ?
Em và ban trai có q-h trong âm đạo, nhưng a ấy k đưa vào hết dể giữ màn trinh cho em ?
Nhưng e k biết có phải như vậy là vẫn còn trinh k ? Hay chỉ cần đưa vào là mất, hay là đưa hết vào mới mất ??

không có thể bạn chưa bị rách,hoặc màng trinh của bạn bị rách do hồi nhỏ tập thể dục hay đi xe gì đó....nói tới chuyện này mà mình muốn ôm người yêu rồi

Nếu bạn trai đưa vào ít, mà bạn ko đau, ko thấy chảy máu tức là chưa rách, nhưng mình nghĩ cứ như vậy thì có lúc bạn trai ko kiềm chế đc sẽ đưa sâu vào và rách đấy. Nên hạn chế ở bên nhau ở ko gian riêng nhé.
Dù j tui mình cũng tính sẽ cưới nhau. Man trinh k quan trọng nữa, mình chỉ thắc mắc thôi !
Lúc q-h a ấy đưa vào mình thấy rất đau, mình và a ấy ngĩ ràng do lần đầu mìh xxx nên âm đạo k đủ rộng để đưa vào. Mình cũng k để í thấy giọt máu nào, hay vì nó quá ít nên mình ko thấy !!

nếu bạn bị ra máu lúc đó thì màng trinh của bạn đã rách,còn nếu chưa thì ok..thời buổi hiện đại cũng đừng nên đánh giá nhân cách của con gái qua màng trinh,nó chỉ là tấm màng mỏng chưa nói lên điều gì

Nếu bạn trai đưa vào ít, mà bạn ko đau, ko thấy chảy máu tức là chưa rách, nhưng mình nghĩ cứ như vậy thì có lúc bạn trai ko kiềm chế đc sẽ đưa sâu vào và rách đấy. Nên hạn chế ở bên nhau ở ko gian riêng nhé.

Màng trinh là một màng mỏng nằm trong âm đạo, cách cửa âm đạo khoảng 2 cm. Màng sẽ bị rách ở lần giao hợp đầu tiên hoặc do chơi thể thao, chạy nhảy, đi xe đạp hay dùng băng vệ sinh... Khi màng trinh bị rách cơ thể chảy một vài giọt máu, hoặc chỉ có chút chất dịch hơi hồng. Một số bạn gái khi sinh ra đã không có màng này hoặc nó đàn hồi đến mức tiếp tục tồn tại cho đến lần sinh con đầu tiên.
Trên thực tế, nhiều phụ nữ sinh ra đã không có màng trinh do dị tật bẩm sinh[2]. Nhiều phụ nữ khác đã vô tình "đánh mất" nó khi tập thể dục thể thao, trèo cây, trượt sào, nhét băng vệ sinh quá sâu vào âm đạo... mà không hay biết. Màng trinh là màng che cửa âm đạo. Lần đầu tiên sinh hoạt vợ chồng, màng mỏng ấy bị xé rách và vài giọt máu rỉ ra. Không có gì đáng lo lắng, chỉ cần khép đùi lại một lúc là máu ngừng chảy.
Cấu trúc đơn giản thế thôi nhưng màng trinh đã được chú ý quá nhiều so với chức năng của nó. Từ bao thế kỷ nay, từ Đông sang Tây, nó đã được xem là “thước đo sự trinh bạch” hay “người bảo vệ sự trong trắng của phụ nữ chưa chồng”, hoặc là “người lính canh cổng thần Vệ nữ”. Không ít nam giới đã quá lệ thuộc vào quan niệm lỗi thời ấy đến nỗi hạnh phúc gia đình bị tan vỡ ngay sau đêm tân hôn.
Màng trinh thật ra là một phần dư sót lại trong thời kì thai nhi phát triển. Do đó, có nhiều bé gái khi sinh ra đã không có màng trinh, trong khi ở một số phụ nữ màng trinh dầy và che kín âm đạo gây trở ngại khi giao hợp và có triệu chứng không có kinh. Vì văn hóa xưa nay coi trọng vấn đề giữ trinh tiết nên việc người phụ nữ còn hay đã mất màng trinh được người nhiều chú ý.