
Tư vấn chọn xe máy cho người cao tuổi ?
Bố vợ mình 61 tuổi định mua xe. Vợ mình nói nên mua xe phân khối nhỏ, loại không cần bằng lái, còn mình lại thích Wave hoặc các dòng xe nữ. Xin các bạn tư vấn giúp?

theo minh mua xe cup 50 hoạc xe đạp điện là tốt nhất.

Đúng là thông tin bạn đưa ra quá ít để thư vấn, ví dụ như BV bạn đã sử dụng xe máy lần nào chưa, rồi chiều cao, cân nặng, thị lực, rồi sức khoẻ nói chung...
Đối với đàn ông 61 tuổi bình thường vẫn còn khoẻ, vẫn cường tráng, nên có thể sử dụng các loại xe 100 cc là bình thường, như nếu BV bạn chưa sử dụng xe máy bao giờ hoặc sức khoẻ không tốt lắm thì tốt nhất nên mua xe 50 cc hoặc xe điện cho lành.
Xe máy bán ở thị trường VN bây giờ hầu hết là xe nữ, xe nam chỉ có các loại xe phân khối lớn, nên lựa chọn cũng khó.
Chúc bạn có QĐ đúng đắn!

Chào bạn!
Theo ý kiến của mình, bạn nên xác định các mục tiêu :
1. Bố bạn có đủ sức khỏe để lái xe không ?đi trên phố, phải có một sức khỏe nhất định thì mới an toàn dc.
2. Mua xe vừa tầm để sử dụng thôi hay để màu mè ?
3. Hỏi ý kiến bố bạn, dẫn bố bạn xem chiếc xe đó , mua xe thì nên để bố bạn hài lòng , vừa ý đẹp dạ .... ---->>>> Ko nên mua xe số làm gì, đi xe tay gas cho tiện, không hao xăng mấy đâu, ---->>> Bạn kham khảo Kymco Candy , nếu không có bằng lái, thì Candy 50 ( http://www.kymco.com.vn/san-pham/candy-50-cc.5.html ) nếu có bằng lái thì Candy 110 ( http://www.kymco.com.vn/san-pham/candy-110-cc.3.html ).
Mình thấy xe Kymco Candy này , giá cả và chất lượng phù hợp lắm đó.
Nếu Bố bạn ko thích màu mè thì mua xe về, đăng kí xong, lột bỏ hết tem xe ra, nhìn cũng ok lắm.

Chào bạn!
Bố mình trước đây cũng muốn mua xe máy đi cho tiện vì không muốn làm phiền con cháu, nhưng mình mua cho bố mình chiếc xe máy điện, loại giống Spacy, ông cụ ưng ý ngay, mà nó đâu phải rẻ.
Tuy nhiên nó kinh tế và phù hợp với việc đi dạo loanh quanh, uống cà phê với bạn già, còn đi xa thì phải có người chở hoặc taxi.
Tôi nghĩ nên mua xe điện cho người lớn tuổi vì xe nhẹ, tốc độ thấp, phù hợp với sức khỏe và điều kiện của người lớn tuổi, bảo vệ môi trường.

Bài của bạn còn thiếu nhiều thông tin, chẳng hạn như như địa bàn hoạt động của "đương sự", mục đích sử dụng (cụ có đưa đón các cháu đi học không?), chiều cao, cân nặng, tính cách và sở thích của ông cụ (cụ mà đã thích một chiếc chuyên dành cho đàn ông thì cũng khó để bạn ép "người ta" dùng xe nữ); và mức độ phụ thuộc lẫn nhau của hai bên (ai "nể" ai, trong hai người có "ai" đang ở trong nhà của "ai" không ...) ... Tế nhị lắm đấy !
61 tuổi đối với rất nhiều đàn ông thì chưa hẳn đã là già, mặc dù sức khỏe tổng quát, thính lực, thị lực và khả năng phản xạ đều đã giảm. Xe gì thì xe, tối thiểu thì cụ cũng phải đủ sức, và xe cũng phải có kích thước, trọng lượng phù hợp, để cụ dựng xe dậy khi nó ngã. Ngoài ra, tùy tình hình sức khỏe của ông cụ mà chọn xe tay ga hay xe có số (phanh tay, hay phanh chân) cho phù hợp. À, mà còn xe đạp điện thì sao nhỉ ?
Trong mọi trường hợp, nên vận động khéo léo để "đối tượng" hoặc là vui vẻ hợp tác, hoặc sẽ tưởng là mình được quyền tự chọn, để tự giác chấp hành "chủ trương, đường lối" do mình sắp đặt, bạn nhé !