Tư vấn đi biển Hải hòa hè 2013 ?
Mùa hè này em đang định đưa cả nhà đi tắm biển nghỉ mát. Mình đã chọn được biển Hải Hòa.
Mọi người tư vấn giúp mình đi từ Hà Nội đến biển Hải hòa (Thanh Hóa) nhé, vì chưa biết rõ lộ trình và nghỉ ngơi như nào là hợp lý nhất ? cảm ơn mọi người trước ah.
(Hoàng Linh)
Bạn Lâm nói đúng đấy mình đi tour của PYS travel giá 980k mà có ăn uống, xe cộ ngủ nghỉ đầy đủ, mình chỉ việc tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần thoải mái với 2 người bạn mình
Xin chòa bạn,
Mình nghĩ là đi du lịch Hè - một số dịch vụ, đặc biệt là khách sạn, bạn nên chọ công ty du lịch hoặc người thân quen giúp đỡ. Là người làm trực tiếp trong ngành, mình khuyên bạn như vậy (Không phải vì muốn bạn lựa chọn dịch vụ của mình vì mình chuyên outbound) vì các công ty du lịch đặt giá phòng luôn rẻ hơn các bạn trực tiếp đặt. Tất cả các khách sạn đều có mối quan hệ chặt chẽ về mặt dịch vụ với côg ty lữ hành, nên các bạn hoàn toàn yên tâm về giá cả. Mình chỉ lấy ví dụ như phòng ở Cửa Lò, 2 sao, dịp 30/4 sẽ khó có người nào lấy dc giá phòng ở mức 400k nhưng cty du lịch bán cho bạn cái mức giá đó.
Các dịch vụ ăn, vui chơi bạn có thể tự do theo sở thích.
Chúc bạn và gia đình có chuyến đi thật thú vị và an toàn.
Bạn có thể ở các khách sạn ngay biển: Đại Dương, Bình Minh, Tĩnh Gia... giá 200.000 đồng/phòng năm 2012 mình đi không biết nam nay có tăng ko ? bạn có thể đi theo tour vì giá sẽ rẻ hơn (Lâm HN)
Đi Hải Hòa thường đi chương trình khoảng 3 ngày 2 đêm. Nếu đi từ Hà Nội lộ trình mất khoảng 6-7 tiếng. Và chặng đường từ đây xuống Sầm Sơn đoạn quốc lộ 1A đường đang sửa nên rất khó đi bạn ạ. Khách sạn tại Hải Hòa hiện tại chỉ có 3 khách sạn sát biển Cao Nguyễn, Xanh Hà ACB, Đại Dương. Chính vì vậy nên mức giá thuê phòng ở đây thường là trên mây. Giá phòng áp dụng cho mùa hè năm nay vào cuối tuần là 950.000đồng/1 phòng. Với đầu tuần là 900.000đồng/phòng. Thực đơn ăn tại các khách sạn tại đây nói chung cũng được. Mức giá thấp nhất cho 1 suất là 110.000đồng/suất
Mình mới đi Hải Hoà về vào đây comment cho các mom có nhu cầu cân nhắc nhé
Về KS: Mình ở Cao Nguyễn, phòng cuối tuần của tủ lạnh và ban công là 1,1tr. Có 2 giường, TV, Tủ lạnh, điều hoà... nhà vệ sinh và nhà tắm rất bẩn và hôi, phòng cũng hôi ko kém, ga giường thì bẩn. Nhưng nói chung dù đi bất kỳ đâu nhà mình ko quan trọng lắm về phòng ốc nên OK ko vấn đề gì. Cao Nguyễn có 2 bể bơi nhỏ ngay cổng nên rất tiện cho các bé, bé nhà mình rất thích bể bơi, nước trong bể sạch và rất trong xanh, nói chung là tốt. Lần sau ai đi đặt phòng 318 319 thì sẽ có view nhìn ra biển, buổi tối ra ban công đứng ngắm biển ngắm trăng cũng hay
Về ăn: Với mình vote 5 * luôn, bữa đầu nhà mình vào là 11h trưa nên 12h xuống luôn ks ăn đã đặt trước 1 set ăn là 1 mâm cho 6 người ăn hết 600k chưa kể đồ uống có: 1 đĩa tôm 12 con trung bình, 1 đĩa mực xào, 1 bát ngao hấp, canh cua, cá thu sốt cà chua, cơm, cà. chuối tráng miệng. Nói chung là ko ngon cũng ko dở, nhưng ăn luôn để nghỉ ngơi nên mình chọn ăn ở đây.
Những ngày sau, sáng 5h30 chiều 3h nhà mình tự đi chợ của người dân đánh cá lên mua tôm, cua mực, ghẹ… rất tươi, rẻ và ngon, thuê người dân làm, dù là hấp, xào, hay nướng đều 20k 1 cân, ăn rất nhiều cho 4 người lớn, 3 đứa bé ăn cũng tốt, cơm canh và cả đồ uống là hết khoảng 500-600k, bữa nào cũng ăn hải sản tẹt ga.
Về Biển: Mình thấy đẹp, bãi thoải, trong xanh, sóng như thế là vừa ko to quá ko bé quá, sạch. dưới biển rất sạch, chỉ có trên bờ do dịch vụ chưa phát triển, ăn uống bừa bãi nên bắt đầu có rác rồi, vỏ dừa, vỏ hải sản… Người dân rất chân thật, mình thuê họ làm đồ nhưng vẫn còn nguyên râu mực hay tôm ghẹ ko hao hụt con nào.
Đi lại: Lúc đi nhà mình đi đường QL1: Đường đang làm rất xấu, sóc, mệt đi chậm rề rề đoạn Ninh Bình Thanh Hoá, đi mất 4,5 tiếng và khoảng 200km
Lúc về nhà mình đi đường HCM, khoảng 300m, xa hơn, đi mất khoảng 5 tiếng nhưng đường rất đẹp và vắng, nếu ai lái xe sẽ thích đi đường HCM hơn.
Hy vọng có dịp quay lại đây sớm, nếu ai định đi thì đi luôn, ko sau này biển sẽ bẩn và đắt đỏ hơn. Chúc mọi người có chuyển đi vui vẻ