Câu hỏi

05/06/2013 06:29
Tư vấn du lịch bụi Lạng sơn bằng Tàu hỏa?
Đợt này đc nghỉ 26,27 mình đjnh đi Lạng sơn bằng táu nhưng ầ chưa có Kinh nghiệm, ai đj rồi xin chỉ giáo để có 1 chuyên đj rẻ mà thăm thú hết mấy chợ ở Lạng sơn mình đj 2 ngày
taimuoi
05/06/2013 06:29
Danh sách câu trả lời (1)

Đây là cảm nhận của tớ năm ngoái
Du lịch Lạng Sơn (30-4-2007)
Đúng sáng 30-4 tôi bắt đầu chuyến hành trình đến sứ Lạng.từ trước đến giờ tôi vẫn luôn háo hức về nơi địa đầu tổ quốc này..Ấn tượng về Lạng sơn trong tôi là câu ca dao:
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em
Tay cầm bầu rượu nắm nem
Mải vui quên hết lời em dặn dò.
Đoạn ca dao từ ngàn xưa để lại đã vẽ lên một Lạng Sơn (Xứ Lạng) thật đẹp.Ngày nay Lạng Sơn đã là một tinh rất sầm uất,là nơi buôn bán cửa khẩu quan trọng của cả nước.
Đường vào Lạng Sơn với cảnh sắc núi non dọc 2 bên đường thật đẹp.
Đây là ải Chi Lăng lúc mặt trời vừa hé lộ,nơi đây nổi tiếng với trận đánh chống quân Nguyên Mông xâm lược
Chuyến hành trình bắt đầu từ 4h sáng,đến 7h thì đến nơi.Sau khi ăn sáng lót dạ ở Đồng đăng,tôi đi thẳng ra biên giới.Lạng sơn có 2 cửa khẩu quốc tế là Hữu nghị và Đồng đăng,2 cửa khẩu này là nơi trao đổi hàng hóa chủ yêu giữa Việt Nam và Trung Quốc,ở đây luôn luôn có những chuyến xe lên buôn bán hàng hóa cho các vùng trên cả nước
Khoảng 8h,tôi đã có mặt ở cửa khâu Tân Thanh,đây đúng là một nơi buôn bán tấp nập,với nhiều khu chợ mọc lên đáp ứng đủ mọi nhu cầu của du khách,cả của bên Trung Quốc lẫn Việt Nam,nhưng lớn hơn cả vẫn là chợ Tân Thanh..Đến Tân Thanh - khu chợ lớn nhất trong các chợ biên giới ở Lạng Sơn mới thấy được tầm quan trọng và lợi thế của loại chợ đặc biệt này. So với các cửa khẩu, hàng hóa ở đây được đưa ra gần đường biên hơn, người dân ở các địa phương lân cận, dù là của Việt Nam hay của Trung Quốc, đều được tự do đi lại, mua bán, nhiều khi không cần xuất trình thẻ căn cước vì "họ là người quen!". Rất dễ bắt gặp ở đây những hình ảnh hữu hảo, thân thiện: anh lính biên phòng niềm nở đón tiếp người dân từ bên kia biên giới, hoặc những người dân hai quốc gia gặp nhau tay bắt mặt mừng.
Hàng hóa ở đây thì rất rẻ,chỉ bằng 1/2 giá bán ở các tỉnh khác,tôi cũng đã tự mua cho mình 1 cái USB 2gh với giá chỉ 100k,sau khi mua sắm,hành trình tiếp theo là ra biên giới,nới chỉ còn cách vài bước chân la sangTrung Quốc,tôi có gặp 1 ảnh cảnh vệ người Hoa,ngỏ ý muốn xin anh cho chụp 1 kiểu ảnh bên kia đất nước,nhưng ko được phép,đành phải làm tấm photo phía trước vậy.
Sau khi rời vùng địa đầu tổ quốc,tôi ghé thăm động Tam Thanh,Ngay phía bên ngoài cửa động Tam Thanh là một ngôi chùa nhỏ, hấp dẫn tôi vì vẻ độc đáo,khác hẳn những ngôi chùa ở miền xuôi.Mỗi bước đi sâu vào trong, tôi càng thêm sửng sốt, ngỡ ngàng trước những vẻ đẹp thiên tạo đã có từ hàng nghìn, hàng triệu năm qua..Động Tam Thanh có rất nhiều ngóc ngách,rẽ thẳng lên tận đỉnh núi,có một số lối nhìn như những địa đạo.
Nhìn từ động Tam Thanh,có thể thấy đỉnh núi có tượng nàng Tô Thị đang ngóng chờ chồng..theo tôi được biết thì tượng đã này đã bị đổ vỡ,sau đó muốn giũ gìn lịch sử nên người dân đã dựng lên một tượng đá mới..có lẽ vì muốn nhìn rõ hơn nên tôi đã leo thẳng lên tận đỉnh núi Tô Thị..một khung cảnh trời đất rất đẹp,bao quát cả 1 vùng núi non Sứ Lạng,tại núi Tô Thị còn có 1 di tích lịch sử ...đó là thành cổ nhà Mạc
Đến 4h thì bắt đầu trở về HP,cuộc du lịch lần này thật tuyệt,có nhiều cảm xúc đọng lại..điều tôi ấn tượng nhất là động Tam Thanh,bây h tôi đang kiểm tra món hàng mới sắm-cái USB 2gh,có lẽ nó ko tốt như tôi tưởng,giờ đang bị trục trặc,và cái chân giờ thì đau nhức,chẳng biết mai có đi học được không nữa,he he
![[;)]](/images/wys/yahoo_wink.gif)
Du lịch Lạng Sơn (30-4-2007)
Đúng sáng 30-4 tôi bắt đầu chuyến hành trình đến sứ Lạng.từ trước đến giờ tôi vẫn luôn háo hức về nơi địa đầu tổ quốc này..Ấn tượng về Lạng sơn trong tôi là câu ca dao:
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em
Tay cầm bầu rượu nắm nem
Mải vui quên hết lời em dặn dò.
Đoạn ca dao từ ngàn xưa để lại đã vẽ lên một Lạng Sơn (Xứ Lạng) thật đẹp.Ngày nay Lạng Sơn đã là một tinh rất sầm uất,là nơi buôn bán cửa khẩu quan trọng của cả nước.
Đường vào Lạng Sơn với cảnh sắc núi non dọc 2 bên đường thật đẹp.
Đây là ải Chi Lăng lúc mặt trời vừa hé lộ,nơi đây nổi tiếng với trận đánh chống quân Nguyên Mông xâm lược
Chuyến hành trình bắt đầu từ 4h sáng,đến 7h thì đến nơi.Sau khi ăn sáng lót dạ ở Đồng đăng,tôi đi thẳng ra biên giới.Lạng sơn có 2 cửa khẩu quốc tế là Hữu nghị và Đồng đăng,2 cửa khẩu này là nơi trao đổi hàng hóa chủ yêu giữa Việt Nam và Trung Quốc,ở đây luôn luôn có những chuyến xe lên buôn bán hàng hóa cho các vùng trên cả nước
Khoảng 8h,tôi đã có mặt ở cửa khâu Tân Thanh,đây đúng là một nơi buôn bán tấp nập,với nhiều khu chợ mọc lên đáp ứng đủ mọi nhu cầu của du khách,cả của bên Trung Quốc lẫn Việt Nam,nhưng lớn hơn cả vẫn là chợ Tân Thanh..Đến Tân Thanh - khu chợ lớn nhất trong các chợ biên giới ở Lạng Sơn mới thấy được tầm quan trọng và lợi thế của loại chợ đặc biệt này. So với các cửa khẩu, hàng hóa ở đây được đưa ra gần đường biên hơn, người dân ở các địa phương lân cận, dù là của Việt Nam hay của Trung Quốc, đều được tự do đi lại, mua bán, nhiều khi không cần xuất trình thẻ căn cước vì "họ là người quen!". Rất dễ bắt gặp ở đây những hình ảnh hữu hảo, thân thiện: anh lính biên phòng niềm nở đón tiếp người dân từ bên kia biên giới, hoặc những người dân hai quốc gia gặp nhau tay bắt mặt mừng.
Hàng hóa ở đây thì rất rẻ,chỉ bằng 1/2 giá bán ở các tỉnh khác,tôi cũng đã tự mua cho mình 1 cái USB 2gh với giá chỉ 100k,sau khi mua sắm,hành trình tiếp theo là ra biên giới,nới chỉ còn cách vài bước chân la sangTrung Quốc,tôi có gặp 1 ảnh cảnh vệ người Hoa,ngỏ ý muốn xin anh cho chụp 1 kiểu ảnh bên kia đất nước,nhưng ko được phép,đành phải làm tấm photo phía trước vậy.
Sau khi rời vùng địa đầu tổ quốc,tôi ghé thăm động Tam Thanh,Ngay phía bên ngoài cửa động Tam Thanh là một ngôi chùa nhỏ, hấp dẫn tôi vì vẻ độc đáo,khác hẳn những ngôi chùa ở miền xuôi.Mỗi bước đi sâu vào trong, tôi càng thêm sửng sốt, ngỡ ngàng trước những vẻ đẹp thiên tạo đã có từ hàng nghìn, hàng triệu năm qua..Động Tam Thanh có rất nhiều ngóc ngách,rẽ thẳng lên tận đỉnh núi,có một số lối nhìn như những địa đạo.
Nhìn từ động Tam Thanh,có thể thấy đỉnh núi có tượng nàng Tô Thị đang ngóng chờ chồng..theo tôi được biết thì tượng đã này đã bị đổ vỡ,sau đó muốn giũ gìn lịch sử nên người dân đã dựng lên một tượng đá mới..có lẽ vì muốn nhìn rõ hơn nên tôi đã leo thẳng lên tận đỉnh núi Tô Thị..một khung cảnh trời đất rất đẹp,bao quát cả 1 vùng núi non Sứ Lạng,tại núi Tô Thị còn có 1 di tích lịch sử ...đó là thành cổ nhà Mạc
Đến 4h thì bắt đầu trở về HP,cuộc du lịch lần này thật tuyệt,có nhiều cảm xúc đọng lại..điều tôi ấn tượng nhất là động Tam Thanh,bây h tôi đang kiểm tra món hàng mới sắm-cái USB 2gh,có lẽ nó ko tốt như tôi tưởng,giờ đang bị trục trặc,và cái chân giờ thì đau nhức,chẳng biết mai có đi học được không nữa,he he
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Du lịch trong nước
Rao vặt Siêu Vip